MunCoco7140
New member
Sau bao lần hoãn chiếu đến mức fan mệt mỏi, Sam Sam bản Thái cuối cùng cũng lên sóng trong... sự lặng lẽ đến khó tin
Sam Sam Đến Rồi bản Thái chắc phải gọi là bộ phim "xui nhất năm" của xứ Chùa Vàng rồi. Từ lúc thông báo làm đến giờ chỉ toàn chuyện delay, lúc chiếu được rồi thì lại chẳng ai để ý lắm Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Cố Mạn – trước đó bản Trung có Triệu Lệ Dĩnh đã làm mưa làm gió cực kỳ luôn nha!
Cụ thể là trên mạng xã hội Việt, đám netizen đang ồ ạt phàn nàn về bản remake này. Họ cho rằng Sam Sam Đến Rồi bản Thái đã "phá nát" tinh thần nguyên tác, chẳng liên quan gì đến bản Trung vì thêm quá nhiều tình tiết làm lố kiểu "đau não"
Trên mạng xã hội Việt bắt đầu xuất hiện những review tiêu cực về bộ phim
Trước làn sóng review "không vừa ý" này, bên cạnh những ý kiến đồng tình và tiếp tục phàn nàn rằng Sam Sam bản Thái đã "phá nát nguyên tác" của Cố Mạn, thì nhiều người lại bảo đây là "đặc sản" của phim Thái rồi còn gì
Bình luận của khán giả:
- Coi để giải trí, không quan tâm đến nguyên tác thì thấy phim rất dễ thương
- Biết là 2 màu phim của 2 nước khác nhau nhưng mà đã là remake từ phim với truyện thì ít nhất cũng phải theo sát nguyên tác chứ
- Không thể so sánh 2 bản Trung - Thái với nhau được. Căn bản đó giờ màu phim của 2 nước nó đã khác nhau rồi. Drama là đặc sản của Thái rồi, thêm vô để hợp thị trường người ta cũng đâu có gì sai
- Mình cũng đọc nguyên tác với xem bản Trung hơn chục lần, cũng thích bản Trung lắm nè bạn, nhưng qua bản Thái coi mình vẫn thấy dễ thương và mình còn cười nhiều hơn bản Trung. Phim Thái bao giờ remake lại cũng sẽ cải biên lại 1 ít hết bạn ơi nhưng mình thấy cải biên này dễ thương và đúng với màu của phim Thái đó giờ
- Aom dễ thương xỉu, xinh nữa, mình chỉ cần có vậy thôi
- Lậm bản Trung quá, coi sang bản này mới tập đầu đã thấy siêu lố rồi
- Phong cách ăn mặc, tóc tai của Aom trong phim này chán quá, nhìn như 10 năm trước ý, còn lại đều ổn, phim Thái thì nó màu khác phim Trung là đúng rồi
Nguồn: Facebook
Nguồn: kenh14.vn