Ở Nam Phi, người da đen chiếm tới 79% dân số với 9 bộ tộc khác nhau. Nhưng phải nói luôn là Zulu chính là bộ tộc "đông vui" nhất nhé!
Trong khoảng 11 triệu người Zulu trên toàn châu Phi thì có tới hơn 8 triệu anh em đang sống ở Nam Phi, chủ yếu "hội tụ" ở tỉnh KwaZulu-Natal đó.
Bộ tộc Zulu gồm nhiều bộ lạc nguyên thủy, mỗi bộ lạc có một tù trưởng riêng nhưng tất cả đều phải nghe lời một người - đó là "Vua Zulu". Nghe có vẻ huyền thoại chưa? Thậm chí Hiến pháp Nam Phi còn quy định Vua Zulu được hưởng đãi ngộ ngang Phó Tổng thống luôn á!
Tuy không có thực quyền gì trong chính trường, nhưng Vua Zulu đại diện cho 8 triệu người, có uy quyền tối cao và được cả bộ tộc tôn trọng hết mực. Chính phủ Nam Phi còn "chịu chơi" cấp khoảng 5 triệu USD mỗi năm cho hoàng gia Zulu nữa cơ!
Quốc vương Zwelithini lên ngôi từ năm 1968 và qua đời vào tháng 3/2021 ở tuổi 72, nguyên nhân được cho là do biến chứng bệnh tiểu đường khi nhiễm SARS-CoV-2. Tân vương Misuzulu 46 tuổi vừa đăng quang tháng 5/2021 là người được chọn trong số tới 28 người con của cố vương đó! (Đông thật sự )
Chuyện trinh nữ và văn hóa ngực trần gây "sốc"
Người Zulu vẫn thực hiện chế độ đa thê (tức là một ông có nhiều vợ á). Theo phong tục của họ, chỉ những cô gái còn trinh mới được quyền "ngực trần", còn những phụ nữ đã kết hôn hoặc không còn trinh trắng thì... không có quyền đó!
Các cô gái Zulu chưa có chồng không mặc áo che ngực và để tóc ngắn. Theo phong tục truyền thống, phần thân dưới của họ cũng chỉ được che bằng những miếng da thú nhỏ xíu thôi. Tuy nhiên, quần áo của người Zulu hiện đại cũng đã "lên đời" rất mốt và hợp thời trang rồi nha. Đồ trang sức phía dưới từ da động vật đơn giản đã phát triển thành các miếng da thú được chế tác hợp thời trang hay chuỗi hạt tết bằng tay siêu xinh... nhưng phần thân trên vẫn để lõa lồ, tập tục này đến nay vẫn không đổi!
Nếu đã đính hôn rồi, các cô gái được để tóc dài hoặc khoác một chiếc áo đặc biệt che bầu ngực để thể hiện sự tôn trọng với gia đình người chồng tương lai.
Trong ngôn ngữ người Zulu, "Zulu" có nghĩa là thiên đường, vì vậy họ tự gọi mình là "người của trời" luôn! ️ Họ được hưởng một quyền tự chủ nhất định và có cách sống riêng của mình. Mặc dù đã dần hòa nhập với thành phố, nhưng nhiều thói quen vẫn "cứng đơ" không đổi. Cho đến nay họ vẫn duy trì truyền thống đa thê nha!
Ông Tổng thống 7 vợ và chuyện sính lễ là... bò
Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma (nắm quyền từ 2009 – 2018) và đương kim Phó Tổng thống Phumzile Mlambo Ngcuka đều là người Zulu đó. Mặc dù dư luận bên ngoài tranh cãi ầm ĩ về việc ông Zuma lấy tới 7 bà vợ, nhưng người Zulu lại cho rằng có nhiều vợ là thể hiện dũng khí và sự giàu có của người đàn ông mà!
Muốn cưới được vợ thì ông Zuma vẫn phải có đủ sính lễ, và ngày nay con bò vẫn là sính lễ "bắt buộc" cho việc kết hôn. Để cưới được một người vợ thì ông Zuma phải nộp cho nhà gái hơn chục con bò cơ! Lần kết hôn gần nhất của ông là năm 2018, năm đó ông cưới bà vợ thứ 7 tuổi mới... 24 khi ông đã 76 tuổi rồi! (Chênh nhau 52 tuổi luôn á trời )
Nghi lễ xác minh trinh nữ siêu khắt khe
Xác minh trinh nữ là một nghi lễ cổ xưa của người Zulu. Các cô gái trẻ ở độ tuổi mười lăm, mười sáu trong bán kính vài chục km vào một ngày cụ thể đến một nơi cụ thể, nằm xếp hàng cạnh nhau trên chiếu rơm để các cụ bà trong bộ tộc dùng tay kiểm chứng xem có còn là trinh nữ hay không. Những người phụ nữ lớn tuổi này đã được đào tạo chuyên môn nhất định và biết cách xác định màng trinh còn nguyên vẹn.
Đây là một buổi lễ trang nghiêm, tuyệt đối chỉ gồm toàn phụ nữ, tất cả đàn ông, kể cả những chú bé con, đều không được phép có mặt nhé!
Tất cả các trinh nữ đã được xác minh sẽ được bôi một ít bùn lên trán, sau đó những cô gái được đánh dấu này sẽ lại xếp hàng để nhận "thẻ trinh nữ". Thẻ trinh nữ là biểu tượng của sự thuần khiết và hoàn hảo, là biểu tượng trinh tiết của những cô gái này.
Nghi thức này bắt nguồn từ nghi lễ hiến tế "Nữ thần trinh nữ". Người Zulu tin rằng nếu nữ thần này không được tôn kính xứng đáng, sẽ tấn công nhân loại bằng những thiên tai thảm họa; loài người, đặc biệt là các trinh nữ muốn được nữ thần bảo vệ cần phải giữ trinh tiết.
Đàn ông cũng phải... kiểm tra trinh tiết?!
Người Zulu rất coi trọng vấn đề trinh tiết, nhưng ngày càng có nhiều các cô gái Zulu hiện đại có thai khi chưa kết hôn. Điều này khiến Vua Zulu lo lắng vô cùng! Ông cho rằng thủ phạm khiến các cô gái mang thai là đàn ông Zulu, vì vậy ông đã ra lệnh kiểm tra trinh tiết của các thanh niên chưa vợ và trừng phạt nếu ai bị phát hiện là không còn là trai tân.
Cách kiểm tra nghe siêu "lạ đời": yêu cầu các chàng trai chưa vợ xếp hàng để đi tiểu. Ai có dòng nước tiểu không vọt ngược quá đầu, sẽ bị coi là "mất trinh" và bị phạt! (Nghe kiểu gì ấy nhỉ...)
Với sự biến đổi của xã hội theo thời gian, nghi thức xác minh trinh nữ từng thất truyền dần, địa vị người phụ nữ không được tôn trọng khiến quan niệm giữ trinh tiết của các cô gái trở nên mờ nhạt, số phụ nữ có con trước hôn nhân khá nhiều.
Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh AIDS và để phụ nữ biết giữ mình, từ cách đây hơn một thập kỷ, người Zulu đã khôi phục lại truyền thống xác minh trinh tiết và sau mấy năm đã trở nên phổ biến ở khắp Nam Phi rồi đó!
Vũ điệu chiến tranh - nét văn hóa đặc trưng
Đàn ông Zulu phải học nhảy vũ điệu chiến tranh. Điệu múa chiến tranh là điệu múa nổi tiếng nhất của dân tộc Zulu. Nó bao gồm các động tác khác nhau tượng trưng cho chiến đấu với các động tác nhảy, đâm lao và né tránh linh hoạt để thể hiện sự dũng cảm của họ.
Bởi vì tất cả các chiến binh Zulu hoàn hảo đều phải dũng cảm, nên Zulu được coi là bộ tộc lớn nhất và dũng cảm, thiện chiến nhất ở Cộng hòa Nam Phi đó!
Nguồn: soha.vn