CuaGirl1300
New member
Dù đã cháy hết mình, nhưng team Zidane vẫn phải ngậm ngùi nhìn Barca ẵm trọn danh hiệu La Liga rồi
Chiến thắng 3-0 của Barcelona tại sân Granada đã giúp họ lên ngôi vô địch La Liga lần thứ 24, mặc cho Real cũng thắng đậm Deportivo với tỷ số 2-0. Vẫn chưa đủ để lật kèo!
Zidane tuy thất vọng nặng nề nhưng vẫn đầy tự hào khi nhắc đến các trò cưng của mình:
"Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu nha. Đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng luôn.
Tôi siêu tự hào về đội bóng, về những gì các em đã làm được và kết quả từ sự nỗ lực ấy.
Giờ điều duy nhất tôi muốn nói là các em hãy nghỉ ngơi thật nhiều đi" – HLV người Pháp chia sẻ sau trận thắng 2-0.
"Trước mắt chúng tôi còn trận chung kết Champions League nữa kìa. Sau một hành trình marathon vừa rồi, Real cần phải nghỉ ngơi, đi shopping với gia đình vài ngày rồi tạm quên bóng đá đi đã, trước khi bắt đầu chuẩn bị cho trận đại chiến quan trọng.
Cho đến giờ, tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ cũng như mọi thứ liên quan đến đội bóng này.
Với hai bàn thắng ghi được tối qua, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được ít nhất 50 bàn trong mỗi 6 mùa giải liên tiếp. Xịn sò không chơi!
Thua rồi, ai cũng thất vọng hết, nhưng với kết quả được tạo nên từ 38 trận đấu, chúng ta không thể thay đổi gì vào phút chót được.
Barcelona xứng đáng vô địch La Liga thật, nhưng phải giơ nón lên chào những gì Real đã làm được nhé".
Với Zidane lúc này, việc chuẩn bị cho Champions League mới là ưu tiên số 1, Kền kền trắng đang đứng trước cơ hội lần thứ 11 lên đỉnh ở giải đấu danh giá nhất châu Âu:
"Bây giờ thì tập trung hết vào trận chiến ngày 28 thôi, tại San Siro ở Milan với đối thủ Atletico Madrid. Đó là điều chúng tôi sẽ focus vào trong thời gian tới".
Tối qua, Suarez đã lập hat-trick vào lưới Granada giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương La Liga mùa giải thứ 2 liên tiếp. Anh còn chính thức giành luôn danh hiệu Vua phá lưới mùa này với 40 bàn thắng, bỏ xa Ronaldo tới 5 bàn
Nguồn: soha.vn