Zidane sẽ giống Mourinho, hết thời vàng son rồi tụt dốc không phanh?

Fan994934

New member
4787a9b3a8e44dddf728.jpg


Sau 5 vòng đấu đã văng mất 7 điểm, toàn bộ drama xảy ra ngay tại thánh địa Bernabeu, Real Madrid đang có màn khởi đầu tệ chưa từng thấy kể từ mùa 2012-13 - giai đoạn cuối cùng của kỷ nguyên Jose Mourinho.

Nếu không sớm tìm ra cách "fix bug", "Zizou Team" hoàn toàn có thể lặp lại bi kịch của "Mou Team" ngày nào.

**Bernabeu - từ pháo đài thành... nỗi ám ảnh**

Hôm thứ Ba vừa rồi, khi Real Madrid chuẩn bị đón Betis, có phóng viên nhắc HLV Zidane về chuyện mùa trước đội bóng của ông vô địch La Liga nhờ... phong độ sân khách ngon hơn sân nhà. (46 điểm sân nhà, ghi 48 bàn; so với 47 điểm sân khách và 58 bàn - ironic phết nhỉ? )

Phóng viên hỏi thẳng, liệu Zidane có nghĩ đến việc bảo vệ ngôi vô địch La Liga 2017-18 theo kiểu tương tự không, sau khi Real liên tục bị Valencia và Levante cầm chân.

Zidane bình tĩnh đáp trả. Ông thầy người Pháp cho rằng yếu tố sân nhà luôn quan trọng hơn sân khách, đồng thời thừa nhận Real của ông đang có vấn đề nghiêm trọng. Việc mất điểm trước Valencia, và đặc biệt là Levante - đội vừa lên hạng với giá trị đội hình chỉ 37 triệu euro - thực sự khó nuốt.

"Chiến thắng chỉ đến khi bạn có trận đấu tốt, và chúng tôi đã không làm được điều đó", Zidane giải thích cho trận hòa Levante. Ông muốn cải thiện lối chơi của Real để thắng Betis. Nhưng ý định của Zizou... fail.

Real tiếp tục thể hiện màn trình diễn thảm họa trên sân nhà. Lần này là thua 0-1 trước Betis - đội đã không thắng ở Bernabeu suốt 19 năm trời. Real thua bởi cựu sao Barca (Sanabria), và một người mà chính họ từng đá đi (thủ môn Antonio Adan). Đau đớn chưa!

Kiểm soát bóng 59,9%, 27 cú sút với 7 lần trúng đích và... 0 điểm, Real vừa có trận đấu tệ nhất từ đầu mùa. Sanabria được ghi nhận với kỷ lục đặc biệt: Anh trở thành cầu thủ ghi bàn muộn nhất (phút 94) giúp đội khách hạ gục Real Madrid tại La Liga. Mùa trước Messi ghi bàn phút 92 mà còn coi là sớm hơn đó nha.

Sau 512 ngày và 73 trận liên tiếp, cỗ máy ghi bàn Real đã... đứng im. Lần đầu tiên từ tháng 4/2011, Real không thắng trong 3 trận sân nhà ở La Liga. Thời điểm đó họ cũng hòa 2, thua 1 ở Bernabeu. Khởi đầu thảm hại này khiến Real đang kém đối thủ truyền kiếp Barca tới 7 điểm. Lần gần nhất Real kém Barca 7 điểm sau 5 vòng là mùa cuối của Mourinho ở Bernabeu (2012-13). Deja vu rồi đây!

**Zidane sẽ đi vào vết xe đổ của Mourinho?**

"Trong 3 trận sân nhà mà không thể dẫn trước đối thủ, mọi chuyện càng trở nên phức tạp", Zidane thừa nhận. "Mùa trước, chúng tôi thắng một số trận mà chúng tôi không xứng đáng. Giờ đây, chúng tôi trắng tay ở trận đấu mà chúng tôi xứng đáng có điểm. Chúng tôi đã mất nhiều điểm trên sân nhà, quan trọng là phải biết chấp nhận nó, bình tĩnh và cải thiện mình".

Mùa giải vẫn còn dài lắm và 7 điểm là khoảng cách có thể lấp. Nhưng có một con số "đen" chống lại Real: Kể từ khi La Liga chính thức ra đời, đã có 181 trường hợp khởi đầu mùa giải với 3 trận sân nhà không thắng. Kết quả? KHÔNG đội nào sau đó vô địch được. Sợ chưa!

Quay lại mùa 2012-13, sau khởi đầu tệ hại, Real của Mourinho đầu hàng Barca ngay trước Giáng sinh. Kết thúc mùa 2012-13, Barca vô địch với 100 điểm, Real kém... 15 điểm.

Điều khiến Real thất bại là tinh thần không còn ổn định. Trước đó Real giành La Liga với 100 điểm và vào bán kết Champions League 2 mùa liền nên... bay bổng quá đà. Mourinho không kiểm soát được tình hình, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ và chính ông phải ra đi.

Khó có chuyện Real lại xảy ra mâu thuẫn kiểu thời Mourinho. Nhưng rõ ràng Real hiện tại cũng đang loạng choạng vì mất kiểm soát, sau mùa giải lịch sử với cú đúp Champions League và La Liga - thành tích đỉnh nhất của họ sau 59 năm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top