Zidane nhắc lại vụ húc đầu Materazzi sau 11 năm: Vẫn không thể quên dù chẳng tự hào tí nào

Nang01

New member
367a6e5e68e339182077.jpg


Nhắc đến World Cup 2006 là nhớ ngay cảnh "huyền thoại húc đầu" của Zinedine Zidane vào ngực Marco Materazzi rồi Một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất lịch sử bóng đá, nhưng chính chủ thì... chẳng thấy đáng tự hào tí nào luôn.

Trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Italy căng đét! Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút, phải cày thêm hiệp phụ. Thế mà đúng lúc kịch tính nhất, thủ quân Zinedine Zidane lại ăn thẻ đỏ trực tiếp vì... đánh nguội trung vệ Marco Materazzi của Italy

Cảnh quay chậm lại epic vãi: Zidane húc thẳng đầu vào ngực Materazzi, hình ảnh đi vào huyền thoại luôn á!

Cú thiết đầu công để đời

"Tôi không tự hào với hành động đó. Tuy nhiên, đó là một phần trong sự nghiệp và cuộc đời của tôi. Tôi buộc phải chấp nhận nó, dù đó không phải hành động đẹp đẽ gì", Zidane tâm sự trên kênh Telefoot hôm Chủ Nhật 3/9.

Nguyên nhân thì sau này Zidane mới kể: Materazzi xúc phạm chị gái anh bằng những lời cực kỳ tục tĩu kiểu "Tao thích con điếm chị gái mày hơn" Điên nhất là hắn lặp lại tới 3 lần luôn! Ai chịu nổi chứ, nên Zizou mới nổi điên húc luôn một phát.

d474341542c0ed57d660.jpg


Thậm chí hành động này còn được... tạc tượng nữa đó các bạn ơi!

Trong chương trình Telefoot, Zidane còn được xem lại đoạn clip cha mình - ông Smail - chia sẻ về con trai. Dù đã quay từ lâu nhưng khi xem lại, Zidane vẫn xúc động rơi nước mắt trước tình cảm của bố

"Tôi không cảm thấy xấu hổ khi nói tôi yêu con mình và cả những đứa cháu của tôi. Khi nói chuyện điện thoại, tôi thường nói 'Cha yêu con'. Trước đây, hiện tại và cả tương lai, tôi cũng sẽ đều nói như vậy", ông Smail nói.

392d53ec26d6a405acab.jpg


4a83e73277d29be9242b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top