Zidane đừng sợ bị "chửi", hãy cho Ronaldo ngồi ghế dự bị thôi!

Soc2k67359

New member
b215c9d346674ec22176.jpg


Trước khi Real Madrid bay sang Ba Lan, cả thế giới đang mải tranh cãi xem Karim Benzema hay Alvaro Morata đá chính. Nhưng sau trận hòa té lưỡng 3-3 với Legia Warszawa, phải khẳng định luôn: Cristiano Ronaldo mới là người nên ngồi dự bị cơ!

Hiệu suất và độ ổn định của Ronaldo hiện tại thực sự đáng lo, đến mức anh xứng đáng phải rời khỏi đội hình chính rồi đấy.

Khi Ronaldo "vô hình" trên sân

Trong mùa giải trở lại vòng bảng Champions League sau 2 thập kỷ vắng bóng, Legia đang trở thành "rổ đựng bóng" cho các đối thủ luôn. Sau 4 trận đấu, đội bóng Ba Lan đã thủng lưới tận 16 bàn rồi nha. Trung bình 4 bàn thua mỗi trận - kinh khủng không?

Nếu cứ duy trì phong độ "xịt" này, Legia sẽ cân bằng kỷ lục buồn của BATE Borisov với 24 bàn thua chỉ trong một kỳ vòng bảng.

9683f4601c9cdd2bd088.jpg


Một hàng thủ yếu như vậy mà vẫn là thách thức quá lớn với Ronaldo. Dù luôn tự hào với thành tích 98 bàn trên mọi giải đấu UEFA cho đến nay, nhưng CR7 hoàn toàn vô hại trước Legia.

Thậm chí, số thẻ vàng Ronaldo nhận (1 cái) trong 2 lượt trận với Legia còn nhiều hơn số bàn thắng của anh ấy. Lượt đi trên sân Bernabeu, Ronaldo thực hiện 9 cú sút nhưng không có bàn thắng nào cả. Sang Ba Lan, số lần dứt điểm vẫn là 9 nhưng kết quả vẫn thế.

Trong trận lượt về, bóng từ những cú sút của Ronaldo không bay ra ngoài thì cũng "nhẹ như lông hồng" với thủ môn Malarz. Ronaldo tích cực đột phá nhưng không lần nào vượt qua được hậu vệ chủ nhà. Ăn cắp công không?

Chưa kể, Ronaldo di chuyển cực ít, phạm vi hoạt động hẹp như tem. Trong trận đấu mà HLV Zidane chọn sơ đồ 4-2-4, Ronaldo được đá như "số 9" cùng Benzema, nhưng anh chỉ biết đi bộ trên sân rồi vứt đi những cơ hội tấn công của đội nhà.

Nói thẳng ra, Cristiano Ronaldo vừa có một trận đấu vô dụng ở Warszawa, dù đeo băng đội trưởng. Thống kê duy nhất tích cực là CR7 kiến tạo bàn thắng cho Gareth Bale.

Nhưng ai xem kỹ cũng thấy, đấy chỉ là thống kê kiểu "máy móc" thôi. Sự hỗ trợ của Ronaldo rất, rất thấp trong khoảnh khắc Bale dứt điểm quá ngẫu hứng đó. Nếu phải khen ai, thì phải khen cú căng ngang của Coentrao mới đúng.

Hãy cho Ronaldo ngồi ghế dự bị đi!

4a7655beaad4355c9b02.jpg


68 lần chạm bóng, 55 đường chuyền (44 cái chính xác), Ronaldo như bị đóng băng dưới cái lạnh ở Warszawa vậy. Thực ra, trận hòa Legia không phải lần đầu tiên trong mùa giải này Ronaldo "mất tích".

Cứ sau mỗi tình huống ghi bàn, Ronaldo lại "xả hơi" vài trận sau đó. Đó là hình ảnh quá quen thuộc của nhà vô địch EURO 2016 và Champions League 2015-16 rồi.

Mùa này, Ronaldo đã tham dự 11 trận và đóng góp 7 bàn. Nghe có vẻ ổn? Nhưng đào sâu thêm nha: Chỉ có 4 trận CR7 ghi bàn, còn 7 trận kia anh "tịt ngòi" hoàn toàn.

Chiến thắng trước Alaves là trận bùng nổ nhất của Ronaldo với hat-trick. Nhưng anh chỉ tỏa sáng nhờ một quả phạt đền, cùng một cú sút xa may mắn chạm hậu vệ Alaves đổi hướng bay vào lưới.

51d3e01c6dce4a1dedb2.jpg


Chấn thương ở Chung kết EURO 2016 dường như vẫn còn ám ảnh Ronaldo, khiến anh có cảm giác bóng khá tệ và thể lực không tốt.

Danh hiệu EURO 2016 cũng như làm giảm động lực của Ronaldo. Bên cạnh đó, tuổi 31 (sắp 32 sau 3 tháng nữa) cũng đang bắt đầu đè nặng lên vai, dù Ronaldo cứ cố chối bỏ việc mình đã thuộc nhóm cầu thủ "gần già" rồi.

Ở Warszawa, Ronaldo xứng đáng rời sân hơn bất kỳ ai trong đội hình Real. Nhưng Zidane không đủ tự tin và quyết đoán để làm vậy. Cứ chấp Ronaldo ở trên sân cũng là lý do khiến Real từ dẫn 2-0 phải chật vật giành lại 1 điểm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top