BomTeen1485
New member
Điều mà ai cũng đã từng nghĩ "ừ thì sớm muộn cũng phải đến thôi" cuối cùng đã xảy ra rồi đó: Zinedine Zidane chính thức nhận lời ngồi vào ghế nóng HLV trưởng ở Bernabeu!
Khi Zidane nhận lời quay trở lại Real Madrid để làm "cố vấn" cho ông trùm Florentino Perez vào năm 2009, ai cũng đã đoán trước rằng sớm muộn gì thì cựu siêu sao người Pháp này cũng sẽ trở thành HLV trưởng của đội bóng áo Trắng. Như thể Định mệnh đã đặt lịch hẹn cho ngày họ "gặp nhau" vậy!
Thực ra, những gì mà Zidane đã trải qua trong gần 7 năm qua chính là quá trình "luyện công" cho ngày hôm nay đấy. Ông trở thành "cố vấn đặc biệt" cho đội Một của Real (dưới thời Mourinho) vào năm 2010. Lên làm Giám đốc thể thao vào tháng 7/2011. Làm trợ lý cho Carlo Ancelotti vào năm 2013, rồi sau đó trở thành HLV đội Real Madrid Castilla vào tháng 6/2014.
Trong vai trò cố vấn, Zidane có cơ hội build mối quan hệ với các cầu thủ. Là Giám đốc thể thao, ông hiểu hơn cách mà thế giới bóng đá vận hành bên ngoài những sân cỏ. Trong vai trò trợ lý, ông bắt đầu học những bài học đầu tiên về chiến thuật và quản lý. Rồi bắt đầu thực hành những gì mình học được trên cương vị HLV của Castilla.
Cũng trong thời gian đó, Zidane bắt đầu lao vào sâu hơn vào thế giới của các HLV. Ông học lấy bằng. Ông đi khắp nơi, nói chuyện, lắng nghe và học hỏi từ các HLV khác. Từ chỗ "không có ý tưởng" về nghề HLV, Zidane đã tự tin khẳng định "tôi biết mình cần phải làm gì và làm như thế nào". Level up từng ngày luôn!
Nếu ai đó nói rằng Zidane đã "sẵn sàng" cho nhiệm vụ mới ở Bernabeu thì cũng chẳng sai! Vấn đề là Zidane sẵn sàng tới mức nào thôi nhỉ?
Không ít người cho rằng Zidane chính là Pep Guardiola mới của Real Madrid đó. Cả hai cùng là những nhân vật xuất sắc khét lẹt khi còn là cầu thủ, đều tạo dựng được vị thế huyền thoại ở đội bóng mà họ sau này sẽ dẫn dắt, đều bắt đầu sự nghiệp HLV từ đội B, và được bổ nhiệm ở thời điểm đầy bất ngờ.
Về lộ trình thì đúng là họ giống nhau thật! Nhưng trên thực tế thì... không hẳn đâu!
Những người đã theo dõi Zidane-HLV từ những ngày đầu tin rằng ông không sở hữu những tố chất HLV thiên bẩm như Guardiola. Sự khác biệt bắt đầu từ khi họ còn là cầu thủ.
Guardiola sớm bộc lộ mong muốn theo đuổi sự nghiệp huấn luyện, ngốn ngấu tất cả những gì mà các HLV truyền đạt, và luôn nhìn các trận đấu dưới con mắt của một HLV. Còn Zidane thì mãi tới sau này mới bắt đầu nghĩ tới chuyện đó. Ông bị "đẩy" vào con đường này theo lộ trình mà Perez vạch ra, thì đúng hơn.
Những kết quả đầu tiên cũng chứng minh điều đó. Pep Guardiola đã giúp Barca B thăng hạng Nhì ngay trong năm đầu tiên, đồng thời có công phát hiện và chắp cánh cho nhiều tài năng mới, như Pedro hay Sergio Busquets.
Zidane cũng bắt đầu từ giải hạng Ba, nhưng không đưa nổi Real Madrid B vào nhóm được quyền dự play-off thăng hạng. Ông cũng không giới thiệu được cầu thủ nào mới; ngược lại còn gặp khó khăn với thần đồng Martin Odegaard. Hơi ấn tượng xuống phố rồi đấy...
Zidane được chọn, rõ ràng, không phải vì những gì mà ông làm được trên cương vị HLV. Ông được chọn vì những gì ông đã làm được trên cương vị cầu thủ.
Thuận lợi của HLV người Pháp - hãy bắt đầu quen với việc gọi ông như thế nhé - nằm ở chỗ ông chính là hình mẫu trái ngược với Rafa Benitez. Zidane có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, và được lòng các cầu thủ cũng như các fan. Với các siêu sao của Real, nếu Benitez nói gì cũng sai, thì Zidane nói gì cũng đúng!
Được là Zidane sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của Zidane. Giống như Johan Cruyff trong những ngày đầu làm HLV của Barca. Khi được hỏi làm sao Cruyff có thể thuyết phục các cầu thủ nghe theo mình ngay cả khi họ nghĩ ông hơi điên, cựu tiền vệ Barca Txiki Begiristain đã trả lời rằng "Vì ông ấy là Johan Cruyff!" Simple as that!
Nhưng danh tiếng chỉ có thể support cho Zidane, chứ không thể làm thay công việc của ông. Những ký ức đẹp về Zidane-cầu-thủ chỉ giúp ông dễ chiếm được tình cảm của cầu thủ và fan, nhưng không thể giúp ông thắng các trận đấu.
Rất nhanh thôi, các cầu thủ sẽ khám phá ra tài năng thực thụ của HLV Zidane, thông qua các bài tập cũng như những ý tưởng chiến thuật của ông. Rất nhanh thôi, các fan sẽ nhận ra rằng Zidane của họ không thể tung ra thêm cú volley thần thánh nào nữa. Reality check đang đến gần rồi đây!
Rất nhanh thôi, Zidane có thể sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Nếu ông không nhận lời dẫn dắt Real Madrid, ông có thể giữ mãi hình ảnh long lanh của mình ở Bernabeu.
Bổ nhiệm Zidane được ví như một canh bạc của chủ tịch Perez. Nhưng thực ra, Perez sẽ không mất gì nhiều trong vụ áp phê này. Ông cần một tấm bình phong để chống đỡ với những lời chỉ trích và chẳng ai phù hợp hơn Zidane trong vai trò đó.
Chính Zidane mới là người đang phải chơi canh bạc của cuộc đời....
Nguồn: kenh14.vn