Giữa lúc dân tình đang réo gọi tên Kiatisak cho vị trí HLV tuyển Việt Nam, thì hóa ra chú Zico Thái đang quan tâm đến một chuyện khác siêu quan trọng ở quê nhà luôn!
Mới đây, Kiatisak có lên tiếng là mình rất hứng thú với việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đó. Nhưng plot twist là chú vẫn chưa gửi đơn xin việc cho VFF, còn VFF cũng chưa chủ động inbox gì cả nha!
Theo lịch trình thì ngày mai 23/9, khả năng cao Kiatisak sẽ gặp mặt VFF tại một sự kiện của AFF (Liên đoàn bóng đá ĐNÁ). Lúc đó thì có thể hai bên sẽ "hẹn hò" trao đổi công việc chăng?
Nhưng mà khoan đã! Tìm việc không phải là ưu tiên số 1 của Kiatisak lúc này đâu các bạn ơi.
Chú chia sẻ là thời gian này vẫn muốn dành để nghỉ ngơi cùng gia đình trước đã. Và điều đặc biệt là chú cùng gia đình vừa mới nộp đơn xin làm... tình nguyện viên cho lễ hỏa táng Đức Vua Bhumibol Adulyadej (qua đời ngày 13/10/2016) luôn! Đây mới chính là sự kiện quan trọng nhất mà Kiatisak đang muốn tập trung vào thời gian tới. ️
Đức Vua Bhumibol Adulyadej là vị vua trị vì lâu nhất lịch sử Thái Lan và cực kỳ được tôn kính, yêu quý. Năm ngoái sau khi ngài qua đời, Thái Lan đã để quốc tang suốt 1 năm trời. Lễ hỏa táng dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 10 này với quy mô siêu to khổng lồ.
Còn về phần HLV Kiatisak, chú là người có tình cảm đặc biệt với Đức Vua Bhumibol Adulyadej. Zico Thái đã thức trắng đêm và khóc khi nghe tin Đức Vua mất. Nhiều người kể lại là sáng hôm sau mắt Kiatisak sưng húp hết cả lên luôn.
"Cả đêm, tôi nằm ngủ nhưng tỉnh giấc liên tục. Trong đầu tôi chỉ muốn được đến bên lĩnh cữu nhà vua để quỳ xuống thể hiện sự thành kính" – Kiatisak chia sẻ trên mạng xã hội hồi đó.
Nguồn: soha.vn