Ông thầy người Thái có thực sự run sợ trước tài năng của lứa U19 Công Phượng, Tuấn Anh không nhỉ?
Ngược lại với vibe tự tin sau khi bỏ túi HCV SEA Games, HLV Kiatisak lại khá khiêm tốn trong phát ngôn hôm qua:
"2 năm tới, chúng tôi sẽ tới SEA Games ở Malaysia với tư cách nhà vô địch, mọi chuyện chắc chắn rất khó khăn. Việt Nam đã khéo léo đôn 70-80% cầu thủ thuộc lứa U19-U20 lên đội hình dự SEA Games vừa rồi. Còn Myanmar thì sở hữu một lứa cầu thủ tài năng vừa dự VCK U20 thế giới ở New Zealand".
Nghe qua thì có vẻ như "Zico Thái" đang hơi lo các lứa U19 khác đang lên ngôi ở Đông Nam Á. Nhưng chờ đã, plot twist đây!
Nếu mổ xẻ kỹ hơn, phát ngôn của Kiatisak có mục đích khác đấy các bạn ơi.
Bởi lứa U19 Thái Lan hiện tại cũng "xịn xò" lắm nhé. Họ từng lọt vào tận tứ kết giải U19 châu Á năm ngoái, trong khi U19 Việt Nam out game ngay từ vòng bảng rồi.
Nhiều người cho rằng U19 Việt Nam quá "xui xẻo" khi gặp phải bảng tử thần với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Và khi chạm trán người Thái tại Hassanal Bolkiah Cup 2014, lứa Công Phượng từng thắng đối thủ 1-0. Tức là U19 Việt Nam vẫn có advantage đấy nhé!
Tuy nhiên, U19 Thái Lan tỏ ra có foundation vững chắc, IQ bóng đá cao hơn. Trong khi lứa U19 nhà mình lại thiếu những cái tên đáng tin ở hàng thủ.
Kiatisak từng nói cách ez nhất để thắng Việt Nam là chơi bình tĩnh và chờ team áo đỏ tự throw. Brutal nhưng đúng!
2 năm nữa, nếu không có buff và cải thiện đáng kể, U23 Việt Nam sẽ vẫn đứng trước nguy cơ thua theo kiểu "không hiểu sao lại thua".
Thêm một advantage nữa là cách build team của Thái Lan khá consistent. Cầu thủ được train theo một lối chơi thống nhất nên càng đá càng smooth.
Còn bên mình thì sao? Từ U19 của HLV Graechen đến U23 dưới quyền HLV Miura là 2 chiến thuật hoàn toàn khác nhau luôn. Các cầu thủ U19 phải struggle và adjust nhiều mới adapt được, thương quá!
Hiện tại bóng đá Thái Lan sau khi flex nhiều thành tích trong khu vực, đang hướng tới mục tiêu level châu lục. Người Thái sẽ không mãi chỉ lo chuyện giành HCV SEA Games đâu.
Vậy nên những lời của Kiatisak nghe giống như đang nhắc nhở chính team mình và các cầu thủ trẻ Thái Lan hơn là nhắm vào Việt Nam hay Myanmar.
"Zico Thái" từng đối đầu với nhiều đối thủ mạnh và lứa Công Phượng dù có tiềm năng nhưng có lẽ chưa đủ để tạo ra mối đe dọa thực sự. Real talk!
Nguồn: soha.vn