Tổng thống Zelensky vừa có động thái hiếm hoi khi gửi thư trực tiếp cho ông Putin, đề xuất ngừng bắn và gặp mặt face-to-face luôn nè!
Hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thẳng thắn viết trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc xung đột này thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt".
Theo nguồn tin từ điện Kremlin, ông Putin vẫn chưa xem bức thư này (hoặc là giả vờ chưa xem ). Phía Nga nói rằng ông Zelensky có thể ghé Moskva "bất cứ lúc nào" - nhưng đề xuất này đã bị nhà lãnh đạo Ukraine từ chối ngay trong bức thư rồi.
"Tôi đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc họp như vậy. Ukraine sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán", ông Zelensky nhấn mạnh. Nghe có vẻ nghiêm túc đấy nhỉ!
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối phắt khả năng đến Moskva như phía Nga đề nghị. "Mọi người đều nghe thấy đại diện của ngài mỉm cười và nói rằng tôi có thể đến Moskva. Nhưng sau 26 năm, một lãnh đạo Ukraine không có gì để làm ở thủ đô của ngài cả, giống như việc một lãnh đạo Nga không có gì để làm tại Kiev", ông Zelensky cho hay. Ouch, cứng đấy!
Chưa hết drama đâu, ông Zelensky tiếp tục viết: "Nếu ngài không tự mình đi đến kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn tại của mình". Message rất rõ ràng luôn nha!
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng hô hào có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng một ngày (sounds too good to be true ) - cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ "tuyệt vời" và thúc giục cả hai bên nên thỏa hiệp.
"Tôi nghĩ chúng tôi có liên quan rất nhiều đến chuyện đó. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên làm điều đó", ông Trump nói. Vibe hòa bình quá đi!
Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường thực hiện cuộc tấn công trả đũa tầm xa nhằm vào mục tiêu năng lượng và quân sự của Nga - những cuộc tấn công mà nước này gọi là phản ứng chính đáng đối với cuộc oanh tạc ban đêm của quân đội Nga.
Nguồn: soha.vn
Hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thẳng thắn viết trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc xung đột này thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt".
Theo nguồn tin từ điện Kremlin, ông Putin vẫn chưa xem bức thư này (hoặc là giả vờ chưa xem ). Phía Nga nói rằng ông Zelensky có thể ghé Moskva "bất cứ lúc nào" - nhưng đề xuất này đã bị nhà lãnh đạo Ukraine từ chối ngay trong bức thư rồi.
"Tôi đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc họp như vậy. Ukraine sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán", ông Zelensky nhấn mạnh. Nghe có vẻ nghiêm túc đấy nhỉ!
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối phắt khả năng đến Moskva như phía Nga đề nghị. "Mọi người đều nghe thấy đại diện của ngài mỉm cười và nói rằng tôi có thể đến Moskva. Nhưng sau 26 năm, một lãnh đạo Ukraine không có gì để làm ở thủ đô của ngài cả, giống như việc một lãnh đạo Nga không có gì để làm tại Kiev", ông Zelensky cho hay. Ouch, cứng đấy!
Chưa hết drama đâu, ông Zelensky tiếp tục viết: "Nếu ngài không tự mình đi đến kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn tại của mình". Message rất rõ ràng luôn nha!
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng hô hào có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng một ngày (sounds too good to be true ) - cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ "tuyệt vời" và thúc giục cả hai bên nên thỏa hiệp.
"Tôi nghĩ chúng tôi có liên quan rất nhiều đến chuyện đó. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên làm điều đó", ông Trump nói. Vibe hòa bình quá đi!
Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường thực hiện cuộc tấn công trả đũa tầm xa nhằm vào mục tiêu năng lượng và quân sự của Nga - những cuộc tấn công mà nước này gọi là phản ứng chính đáng đối với cuộc oanh tạc ban đêm của quân đội Nga.
Nguồn: soha.vn