Thời tiết trên đảo đã bắt đầu đổi chiều và mùa mưa sắp ập đến rồi, những tình nguyện viên này đang cầu mong được giải cứu gấp lắm!
Theo BBC đưa tin, chị Natalie Poole, 35 tuổi đã bị "kẹt cứng" trên hòn đảo Kyun Pila ở Myanmar cùng với 4 người bạn đồng hành. Nguyên nhân là do chuyến tàu đón họ về đất liền vào ngày 05/05 đã... "đứng hình" vì ảnh hưởng của dịch Covid-19
Cả hội này đã tới đây từ ngày 19/03 để thực hiện nhiệm vụ giải cứu rạn san hô ở khu vực. Lẽ ra chỉ cần 1 tháng là xong xuôi, nhưng giờ thì họ bị "trôi dạt" mất rồi. Cô giáo Poole đến từ Ashburton, hạt Devon (Anh) tâm sự: "Điều khó nhất là không biết mình phải ở đây bao lâu nữa. Lúc đó căng thẳng lắm, ai cũng nhớ nhà hết "
Cả nhóm phải gồng mình sống qua ngày với ít ăn từ resort Awel Pila gần đó cung cấp, còn thiếu thì phải vào rừng hái trái cây, đào củ quả. Đỉnh nhất là họ đã tự xây dựng cả một khu lều trại từ chính những rác thải nhựa mà họ nhặt được ngoài biển đấy!
Theo Poole kể lại, có một con thuyền đã rời đảo vào hôm thứ 2 nhưng cô không được phép lên đất liền nếu không có vé máy bay sẵn để "chuồn" ngay. Vấn đề là do lệnh phong tỏa ở Myanmar nên... chẳng có chuyến bay nào hoạt động cả
Chỉ có mỗi thành phố Yangon là còn cho bay, nhưng cũng khá "mission impossible" vì để mua được vé thì Poole phải đi tàu 6 tiếng vào đất liền, rồi lại phải bay thêm một chuyến nội địa nữa mới tới Yangon được.
Hiện tại thời tiết đã bắt đầu xấu đi và cả nhóm đều cầu nguyện sẽ được giải cứu trước khi mùa mưa đổ bộ thật sự ️
(Theo Daily Mail, LADbible)
Nguồn: kenh14.vn