Những công nhân Thổ Nhĩ Kỳ này đã nghĩ ra cách cầu cứu cực kỳ thông minh khi bị công ty "quỵt" lương suốt 3 tháng trời nha mọi người ơi!
Chuyện là các anh chị công nhân dệt may tại xưởng sản xuất đồ cho Zara ở thành phố Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ - đã bị công ty nợ lương tới 3 tháng luôn. Tức vô cùng!
Theo AP, Bravo Tekstil - một nhà máy dệt may tại thành phố Istanbul đã đột ngột đóng cửa trong một đêm (kiểu "biến mất" ấy), và nhiều công nhân ở đây đang đòi lại 3 tháng lương còn thiếu cũng như khoản bồi thường nghỉ việc mà công ty đang nợ họ. Và khi mọi cách đấu tranh cho quyền lợi của mình đều bị bế tắc, những công nhân này đã nghĩ ra một chiêu cầu cứu siêu sáng tạo. Họ đã thêu lời kêu cứu của mình lên các sản phẩm của Zara, và may quá là những người mua đồ đã phát hiện ra!
Trong một thông điệp trên nhãn mác sản phẩm, công nhân dệt đã viết:
"Chúng tôi đã sản xuất món hàng mà bạn sẽ mua này, và chúng tôi không hề được trả lương".
Hình ảnh được cho là lời kêu cứu trên nhãn quần áo của công nhân dệt may cho Zara tại Thổ Nhĩ Kỳ đang viral rần rần trên Twitter luôn nha!
Các nhãn tag đều nói rằng các nhân viên làm việc cho xưởng dệt may Bravo, và xưởng này đã đóng cửa chỉ sau một đêm (sốc!). Công nhân cho biết nhà sản xuất nợ họ ba tháng lương và trợ cấp thôi việc - nghe mà tức á!
Inditex - chủ sở hữu của thương hiệu Zara - là một trong những "ông lớn" bán lẻ thời trang khủng nhất thế giới đấy. Tập đoàn này sở hữu 7.405 cửa hàng và 163.450 nhân viên trên toàn cầu, trong khi đó Zara là doanh nghiệp thời trang "fast fashion" thành công nhất thế giới bên cạnh H&M hay Uniqlo.
Hiện tại các doanh nghiệp này đang im lặng như tờ, từ chối bình luận về sự việc này luôn.
Nguồn: kenh14.vn