CamSaigon8820
New member
Young Generation - Một đội trẻ măng, không có sự hậu thuẫn, chỉ vừa ráp lại tự tập với nhau được vài tháng mà đã đi đến những trận đấu cuối của Garena Ngoại hạng (GPL) và giành được vị trí á quân ngon ơ luôn nha!
Đẩy cánh cửa có biển đề "Phòng Stream" vào thì... úi giời ơi đụng ngay dòng nước nhỏ tong tong từ máy lạnh xuống một chiếc tô cạnh cửa, vũng nước thấm màu trên thảm loang hết cả mét rồi "Anh Ren kêu cuối tuần có người tới sửa. Ren hả? Ảnh đi giao khô gà rồi" – Còi Bigkoro nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay dồn dập gõ phím như nhạc công dàn giao hưởng thật sự.
Cùng y tư thế ở bốn chiếc máy tính màn hình 25'' khác quanh phòng là Ty (Nhocty), Trung Palette, Luân Naul, và Hoàng Venus. Trên sàn, đống chăn mềm chưa gấp quấn thành cuộn chơ vơ. Trên bàn ngổn ngang chai nước suối, Sting, khô gà, kem dưỡng da, túi ni lông đựng đồ ăn vặt - chuẩn gaming house rồi Hầu hết mọi thứ nhìn đều xoàng xĩnh lắm, kể cả những bộ quần đùi áo thun trên người năm cậu thanh niên trong phòng – trừ những chiếc CPU đèn chớp như vũ trường với tốc độ mạng nhanh như vũ bão thôi.
Chào mừng bạn đến với đại bản doanh hiện tại của Young Generation, một trong hai đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã lọt vào vòng Chung kết thế giới Liên minh Huyền thoại 2017 nè!
Young Generation (gọi tắt YG), không phải là cái tên sáng giá nhất đâu nhé. Trong nước, YG xếp thứ hai, sau Gigabyte Marines (gọi tắt GAM). GAM là đội tuyển dưới sự tổ chức chuyên nghiệp và rèn luyện khắc nghiệt của huấn luyện viên Tinikun (Dương Nguyễn Duy Thanh). Trong khi đó, YG được thành lập cách đây chưa đầy một năm và có các đặc trưng: không huấn luyện viên, không nhà tài trợ (tức là nghèo ), không quản lí luôn.
"Vì họ toàn muốn 'ăn thịt' tụi em không à," YG giải thích. Họ muốn nói đến các điều khoản hợp đồng, lương bổng, các điều kiện quảng cáo bắt buộc từ phía nhà tài trợ - mấy thứ ràng buộc phức tạp ấy mà. Hôm chúng tôi ngồi quanh một bàn lẩu, khi một đồng nghiệp của tôi nói tặng ngay tại chỗ cho Luân (Naul) đôi dép Lào, Luân nói: "Cho rồi đừng bắt tụi em PR gì nha. Suốt ngày cứ PR, mệt mỏi lắm." Thật thà vãi!
YG rất non nhé mọi người. Họ không non trên chiến trường ảo của Liên minh Huyền thoại đâu – đa số đều có thâm niên chinh chiến bốn, năm năm rồi. Mà họ non khi đứng trước những "chiến trường" phức tạp hơn của cuộc sống. Bởi đa số thành viên YG đều 18, 19 tuổi thôi. Và họ chỉ có nhau mà thôi
"Con trai đi tập với đấu hoài, cô bật tivi lên để thấy mặt nó cho đỡ nhớ"
Qua tới chừng bảy, tám cú rẽ từ hẻm lớn qua hẻm nhỏ tới hẻm kiệt cùng (mê cung thật sự luôn), Trung dẫn chúng tôi bước vào một căn nhà tối, chiều ngang chưa đầy hai mét, sâu cũng chỉ quá ba, nền nhà thấp hơn nền hẻm. Đồ đạc bên trong xộc xệch như gom nhặt từ tứ phương về. Một chiếc cầu thang hẹp dẫn lên tầng hai, tới một căn phòng vừa kê đủ chiếc nệm đôi, từ chỗ đặt gối có thể nhìn thẳng lên chiếc ti-vi trên bức tường loang lổ.
Mẹ Trung chỉ tay lên góc màn hình đang phát trận đấu AllStar, vào góc mặt người chơi: "Đây nè, Trung nè", mặt đầy hãnh diện về con trai mình. Cậu bé trên màn hình có chiếc miệng móm duyên và hay cười y hệt mẹ luôn. Từ dạo bị trật chân, mẹ Trung ở nhà chăm hai đứa cháu nội của người con trai lớn nay ở trại, và theo dõi Liên minh Huyền thoại dù không hiểu luật chơi mô tê gì, chỉ nhìn tỉ số thôi. "Nó đi tập với đấu hoài. Cô bật lên vầy thấy mặt nó đỡ nhớ con", cô giải thích với chúng tôi trong khi ở góc phòng tắm bé xíu phía sau, Trung chồm hỗm ngồi tắm cho hai đứa cháu. Cảm động quá đi mất!
Nhớ con, nhưng cô muốn em đi. Ở cái xóm này, nhiều đứa bằng tuổi Trung, lúc nhỏ vẫn chơi điện tử, đá banh với nhau, sau lớn thì đánh bài, nghiện ngập. "Thằng anh nó cũng có tránh khỏi đâu?", cô nói. "Vậy sao em tránh được?", tôi hỏi.
Trong khi ở các đội tuyển chuyên nghiệp khác, các game thủ được gom về một mối thông qua đăng tuyển, thì Trung, Còi, Luân, Bảo, Ty, Ren là những miếng ván trôi dạt tìm tới, bấu víu vào nhau, đóng lại thành thuyền - câu chuyện buồn mà đẹp lắm ấy!
Nhà Trung nghèo, diện nghèo có giấy chứng nhận luôn á. Căn nhà cấp 4 của mẹ Luân dưới Kiên Giang cũng không hơn nhà mẹ Trung, thêm mấy cánh cửa kiếng vỡ nát do ba Luân đập trước khi bỏ đi. Nhà mẹ Còi còn bốn bức tường và đống xà bần – không ai ở đây sau ngày mẹ Còi tự vẫn Nhà ba Ty cũng cấp 4, phòng khách là phòng ngủ là phòng ăn luôn.
Cơ ngơi nhà Ren cũng không khá hơn, nấp trong một xóm lao động quận 7 nghe đâu trước ghê lắm toàn trộm cướp, giờ trước nhà quang quẻ, chỉ có sòng bài trải chiếu sáng chiều và bàn nhậu của mấy người đàn ông trong xóm rôm từ chiều tới tối. Bảo thì khác. Bảo xài iPhoneX, nước hoa hiệu, toàn bộ bên nội đã di cư sang Mỹ. Lưu lạc tới gặp mấy đứa cùng đội này là từ thuở ba mẹ cãi nhau ầm trời, Bảo ăn dầm nằm dề tiệm net, ngủ luôn ở tiệm net hay ngoài trời chứ quyết tâm không về nhà ba mẹ Giờ ba mẹ Bảo đã làm lành, nhưng với cậu, cảm giác đổ vỡ khi xưa chưa lành hẳn. Nhà to mà chẳng muốn về - thương quá đi thôi!
Nguồn: kenh14.vn