York - thành phố ma ám đỉnh nhất hành tinh, vừa rùng rợn vừa "xịn sò"

BubuNho252

New member
9c76cc737533354408c2.jpg


BBC - hãng tin uy tín bậc nhất thế giới cũng phải thốt lên: "York: Thành phố có nhiều ma nhất trên thế giới!" Và thật sự là không phải flex đâu nhé!

Nếu mà bạn tìm hiểu về lịch sử rùng rợn của thành phố thời Trung cổ này, cộng với khu trung tâm mà cuộc cách mạng công nghiệp gần như chẳng động đến, thì việc ở đây có nhiều ma hơn những nơi khác cũng... dễ hiểu thôi.

Hồi thời Chiến tranh Hoa hồng giữa 2 dòng họ York và Lancaster tranh ngôi vua ở thế kỷ 15, người ta chặt đầu địch rồi cắm lên cọc nhọn ở cổng thành Micklegate Bar. Tưởng tượng cảnh đó đi, khỏi phải xem phim kinh dị luôn!

fb2f95e78dcdcb3120e6.jpg


Ở York, gần như ngõ nào cũng có ma, quán rượu nào cũng có "hàng xóm vô hình". Có tận nửa tá công ty chuyên dẫn tour đi ngắm ma ("Ghost Walk Companies") luôn đó! Cuộc tìm kiếm bắt đầu ngay tại Nhà thờ lớn York - ngôi nhà thờ Gothic khủng nhất nước Anh, mất tới 250 năm mới xây xong. Tưởng gì!

95c20ee8693839ab90f2.jpg


Đang mê mẩn ngắm những bức tranh kính tuyệt đẹp Five Sisters Windows - 5 cửa kính cao 17m lớn nhất nước Anh, bạn sẽ được người hướng dẫn mặc đồ đen kể về đạo quân La Mã về đêm mang áo chẽn với mũ sắt, lang thang trên con đường La Mã Via Decumana xuyên qua khu phố cổ. Nghe xong muốn bỏ chạy luôn ý! ‍♂️

Cách đây khoảng 50 năm, Harry Martindales - lúc đó mới 17 tuổi - đang làm việc trong tầng hầm thì bỗng thấy một kỵ binh La Mã mặc đồng phục xanh cùng mấy người lính đi xuyên qua tường về phía nhà thờ. Mọi người bảo anh bị điên, nhưng 15 năm sau khi đào bới nhà thờ, người ta phát hiện thật sự có một con đường La Mã cổ ở dưới đó! Plot twist cực mạnh!

83a08854addfc4feab96.jpg


Nhưng York không chỉ có ma La Mã đâu nhé. "Mad Alice" (Alice điên) ở ngõ Lund's Court siêu nổi tiếng. Năm 1825 người ta treo cổ bà trong Pháo đài York vì cho rằng bà bị điên. Đáng thương hơn là "Grey Lady" (Quý bà Xám) - bóng ma xuất hiện ở hàng ghế đầu Nhà hát Hoàng gia. Ngày xưa chỗ này là Bệnh viện Thánh Leonard của các nữ tu sĩ. Người ta chôn một nữ tu sống luôn trong tường vì đã yêu một vị quý tộc. Nhưng mà plot twist là nếu bà xuất hiện thì buổi diễn sẽ thành công - một loại "vé may mắn" kiểu ma ám vậy!

afdf92c7facf0a651591.jpg


Còn có cả ma hoàng hậu ở King's Manor thuộc Đại học York nữa đó! Năm 1541, Queen Catherine Howard - vợ thứ tư của Vua Henry VIII - hẹn hò bồ là Thomas Culpeper ở đây. Việc này khiến bà mất đầu sớm hơn dự kiến nhiều . Bà thường xuất hiện với một đóa hồng trên tay ở nơi ngày xưa là vườn hồng của lâu đài.

98114770f224b6808405.jpg


Còn có câu chuyện về con ma biết ăn năn ở St. William's College phía sau Nhà thờ lớn. Hắn cùng em trai cướp và giết một linh mục giàu, rồi phản bội em ruột và đứng xem em bị treo cổ. Nghiệp quá đi mất!

Tiếp theo là "Bá tước không đầu": Năm 1572 người ta chặt đầu Thomas Percy - bá tước Northumberland vì âm mưu hại Nữ hoàng Elizabeth I. Đầu ông bị cắm trên Micklegate Bar, sau đó được chôn vội ở nghĩa địa Holy Trinity Church. Từ đó thân hình ông đêm đêm đi tìm cái đầu của mình. Sad boiz moment!



Phía nữ cũng không kém: Thế kỷ 18 có một phụ nữ giàu bị cướp giết. Khi tìm thấy thì đầu đã rời thân nhiều ngày. Từ đó ma không đầu này hay xuất hiện ở khu Bishopthorpe - nơi bà bị giết. Nhiều người dân khu vực Middlethrope và Bishopthorpe đều khẳng định đã từng nhìn thấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top