York - thành phố "đông ma hơn người" khiến cả BBC cũng phải lên tiếng

BomXinh3202

New member
6d2464f2ca997cc4c4e3.jpg


Ở York - thành phố miền Bắc nước Anh, gần như mỗi ngõ hẻm, mỗi quán rượu đều có "cư dân vô hình" riêng của mình luôn đó các bạn ơi!

Về thành phố York ở miền Bắc nước Anh, ngay cả trang web BBC đứng đắn uy tín cũng phải đặt title giật gân: "York: Most haunted city in the world!" (tạm dịch: York - Thành phố ma ám nhiều nhất thế giới luôn!).

Nếu lục lại lịch sử đầy "drama" thời Trung cổ của thành phố này, cộng thêm khu trung tâm gần như không hề bị cuộc cách mạng công nghiệp "động chạm" đến, thì thật sự cũng không quá bất ngờ khi nơi đây có nhiều ma hơn những nơi khác rồi!

Hồi thời Chiến tranh Hoa hồng tranh ngôi vương giữa 2 dòng họ York và Lancaster thế kỷ 15, người ta chặt đầu địch thủ rồi cắm lên cọc nhọn của chiếc cổng thành đồ sộ Micklegate Bar luôn á. Rùng mình quá đi!

1dc2dc7a5e066347b183.jpg


Ở York gần như không ngõ hẻm hay quán rượu nào lại không có một con ma riêng cả. Có tới nửa tá công ty chuyên dẫn du khách đi "săn ma" (Ghost Walk Companies) nè! Cuộc hành trình bắt đầu ngay từ Nhà thờ lớn York, ngôi nhà thờ theo phong cách Gothic lớn nhất nước Anh mà phải mất tới 250 năm mới xây xong được đấy.

05de831b8516ad08fda3.jpg


Khi đang mải mê chiêm ngưỡng các tác phẩm vẽ trên kính đỉnh của nhà thờ - những cái gọi là Five Sisters Windows (5 cửa kính chị em cao 17m lớn nhất nước Anh), người hướng dẫn mặc đồ đen sẽ thầm thì kể về một đạo quân La Mã mang áo chẽn với mũ sắt thường lang thang về đêm trên con đường La Mã Via Decumana xuyên qua khu phố cổ. Nghe mà muốn "chạy mất dép" luôn! ‍♀️

Cách đây khoảng 50 năm, Harry Martindales lúc đó mới 17 tuổi, đang làm việc trong tầng hầm thuộc nhà thờ lớn. Bác bất chợt nhìn thấy một kỵ binh La Mã mang quân phục xanh cùng vài người lính đi xuyên qua tường về hướng nhà thờ. Bạn bè và họ hàng chẳng ai tin câu chuyện này, còn cho rằng bác bị điên nữa cơ. Nhưng plot twist đây: 15 năm sau, khi đào xới trong nhà thờ lớn, người ta phát hiện được di tích của con đường La Mã ngày xưa ở đúng vị trí đó! Giật mình chưa?

90a88c4bcfc6592c5970.jpg


Nhưng York không chỉ có ma La Mã đâu nhé! "Mad Alice" (Alice điên) ở ngõ Lund's Court siêu nổi tiếng. Năm 1825 người ta treo cổ bà trong Pháo đài York vì cho rằng bà bị điên. Đáng thương hơn là "Grey Lady" (Quý bà áo xám), bóng ma ẩn hiện ở hàng ghế đầu trong Nhà hát Hoàng gia - nơi thời Trung cổ vẫn còn là Bệnh viện Thánh Leonard của các nữ tu sĩ. Ngày xưa người ta chôn một nữ tu sĩ ngay trong tường vì đã yêu đương với một vị quý tộc. Câu chuyện rùng rợn thật, nhưng nếu người phụ nữ mang áo tu màu xám này xuất hiện thì lại báo hiệu điều tốt lành cho lần trình diễn sắp tới đó!

866f6e9c5e5e11447adb.jpg


Còn có cả ma hoàng hậu trong King's Manor thuộc Đại học York ngày nay nữa nè! Ngày xưa đây là nhà của tu viện trưởng Tu viện St. Mary. Năm 1541, Queen Catherine Howard, vợ thứ tư của Vua Henry VIII, hẹn hò bồ là Thomas Culpeper ở đây. Chuyện này đã "rút ngắn" cuộc đời bà khá nhiều luôn. Mang trên tay một đóa hồng, bà thường xuất hiện ở nơi ngày xưa là vườn hồng của lâu đài. Drama quá trời!

e431846f1c3a3029361a.jpg


Còn có câu chuyện về con ma biết ăn năn sám hối thường tìm về St. William's College ở phía sau Nhà thờ lớn. Hắn đã cùng em trai cướp và giết một vị linh mục giàu có, lạnh lùng "phản đồng minh" rồi còn đứng xem người này bị treo cổ nữa. Karma đấy các bạn!

Còn có "Bá tước không đầu": Năm 1572 người ta chặt đầu Thomas Percy, bá tước Northumberland, người trung thành với Công giáo mưu hại Nữ hoàng Elizabeth I theo Tin Lành. Đầu ông bị cắm bêu rếu trên Micklegate Bar. Sau đó cái đầu được chôn vội vả đâu đó trong nghĩa địa Holy Trinity Church và từ đó thân hình vị bá tước đêm đêm đi tìm cái đầu của chính mình. Thương quá!

8680fe917d642b4b1f79.jpg


Phía nữ cũng có "người đàn bà không đầu": Thế kỷ 18, một phụ nữ giàu có bị cướp giết. Nhiều ngày sau phát hiện thì đầu bà đã rời thân mình rồi. Và từ đó ma không đầu này thường xuất hiện trong khu phố Bishopthorpe, nơi bà bị giết. Nhiều năm trước, người dân ở Middlethrope và Bishopthorpe ai cũng cho rằng mình từng nhìn thấy con ma không đầu này. Sợ quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top