Yêu vợ nhưng lại sợ "ân ái", chồng trẻ đau đầu vì lý do không ai ngờ

TraSweet

New member
Anh chồng 3 năm đầu hôn nhân này đang rơi vào tình huống khó xử: vẫn yêu vợ nhưng lại ngại "yêu" vợ đến mức có tháng chỉ "gần gũi" đúng 1 lần để... hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Câu chuyện của anh bắt đầu như này: Cưới nhau được 3 năm, có con hơn 1 tuổi, trước đó yêu nhau gần 5 năm. Nghe qua thì cũng đủ ngọt ngào rồi đúng không? Nhưng gần 1 năm trở lại đây, anh phát hiện mình đang... sợ "chuyện ấy" với vợ một cách kỳ lạ. Có khi cả vài tháng trời mới làm một lần, và lần nào cũng kiểu "làm cho xong" là hết. Vợ hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa, rồi sau đó cô ấy cũng không hỏi nữa. Tình hình căng thẳng ghê

84dfa35d884824f86f4c.jpg


Nhưng tại sao lại thế? Anh chia sẻ thẳng thắn: "Trước kia tôi muốn làm 'chuyện ấy' với vợ bao nhiêu thì giờ tôi lại sợ bấy nhiêu". Nguyên nhân là vì vợ đã thay đổi nhiều sau khi sinh con.

Trước kia, cô vợ lúc nào cũng gọn gàng, thơm tho. Nhưng sau sinh, việc chăm con và lo toan việc nhà khiến cô ấy trở nên sồ xề, có khi đi ngủ còn chẳng kịp tắm rửa. Anh cố gắng thông cảm vì biết vợ vất vả nuôi con nhỏ, lo nhà cửa để anh ra ngoài kiếm tiền. Nhưng vấn đề là... "lý trí không thắng nổi con tim". Anh không còn cảm giác muốn "gần gũi" dù không có người thứ ba và vẫn yêu vợ.

Anh từng thử gợi ý vợ chăm chút bản thân hơn, nhưng rồi lại tự nhận ra đó chỉ là lời nói suông. Vì với công việc nhà và chăm con đầy túi bụi, cộng thêm tài chính không dư giả để vợ có thể đến phòng tập hay mua sắm thoải mái, thì làm sao vợ thực hiện được?

Anh vừa thương vợ, vừa cảm thấy ngày càng xa cách. Anh tự trách mình không kiếm được nhiều tiền hơn để vợ đỡ vất vả, có thời gian và điều kiện chăm sóc bản thân. Nhưng anh cũng đã cố hết sức rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top