GauMimi9238
New member
Phải nói thật là không phải cuộc tình nào cũng "happy ending" đâu nhé, cũng chẳng phải cứ thích nhau là chắc chắn về đích cùng nhau được đâu
Có nhiều bạn nghĩ rằng yêu nhau rồi thì phải "all in" cả tình lẫn dục luôn, yêu nhau thì phải tin nhau tuyệt đối, sẵn sàng "trao hết" cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều chị em than thở là các anh chàng hay "nhăn mặt" khi không được đáp ứng nhu cầu hoặc khi bị từ chối chuyện "qua lại" trước hôn nhân. Và chỉ vì cái lý do "vớ vẩn" là "không yêu hết mình" ấy, biết bao cô gái đã phải hối hận vì "lỡ có bầu", vì bị cướp mất điều quý giá, hay đau lòng khi nhận ra mình đã bị lợi dụng...
Thật sự thì không phải tình nào cũng có kết thúc hoàn hảo đâu, không phải cứ yêu là về chung một nhà dù mình có tin tưởng và hi vọng người đang yêu sẽ là "một nửa" của mình sau này. Nhưng mà con người thay đổi thì tình cảm cũng thay đổi theo thôi. Hôm nay bạn crush người này, nhưng biết đâu một ngày nào đó, không thì vì có người khác "chất" hơn theo đuổi bạn, hoặc vì bạn phát hiện ra người đang yêu có những đặc điểm tính cách "không vibe", đôi khi còn khó chịu nữa, rồi hai người chia tay. Nhiều mối tình tan vỡ còn chẳng có lý do gì cụ thể, không ai "cắm sừng" ai cả, chỉ đơn giản là... chán nhau thôi
Những lúc đó, đôi khi bạn lại thấy may mắn vì mình đã không tin lời ngon ngọt của anh ta, không "trao thân" khi anh ta dụ dỗ. Còn nếu bạn đã trót "làm chuyện ấy" với bạn trai rồi, lúc đó bạn có đủ tự tin để bắt đầu với người mới không, hay bạn cũng sẽ ân hận vì mình quá "dễ tin" người ta?
Đời sống vợ chồng thì đúng là không thể thiếu chuyện "giường chiếu", nếu không có đời sống tình dục thì cả hai sẽ dễ chán nhau. Tuy nhiên, tình yêu thì không giống như vậy đâu nhé! Nếu chỉ dựa vào tình dục, rồi một ngày bạn sẽ chán đối phương thôi vì cả hai chưa thực sự thuộc về nhau và chưa bị ràng buộc về pháp lý, kinh tế. Tuổi trẻ luôn "khao khát" tìm kiếm những thứ mới mẻ, chuyện tình cảm và tình dục cũng vậy. Không phải tự nhiên mà có những cuộc tình tan vỡ đầy đau khổ, không tự nhiên mà có biết bao cô gái phải hối hận vì đã "dại dột" trao thân cho nhau đâu
Nếu chỉ yêu vì ham muốn thể xác thôi, thì bạn đang "mù quáng" đấy! Tình yêu phải là sự sẻ chia, phải là sự thông cảm, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn vất vả. Nếu người bạn yêu chỉ vì bạn không "cho" mà giận hờn, bỏ rơi bạn thì đó là người không đáng để bạn yêu thương và trân trọng đâu. Bạn nên vui vì đã không chọn anh ta mới đúng!
Nguồn: soha.vn