Yêu thì yêu chứ đừng tìm chỗ "quậy" cho vui nhé!

BiMimi604

New member
b19e20230b9d812b4117.jpg


CĐV đôi khi có thể hơi quá tay vì yêu đội bóng quá đỗi . Nhưng mà nếu mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hoài thì e rằng đây không phải tình yêu thật rồi, mà chỉ là "bia" để quậy phá thôi các bạn ơi!

Nói về màn cổ vũ quá lố của chính NHM nhà, kiểu ném pháo sáng, chai nước, dép lung tung xuống SVĐ Mỹ Đình khiến trận Hà Nội FC vs Hải Phòng phải tạm dừng ở phút 80, HLV Trương Việt Hoàng tâm sự luôn:

"Lúc đó tôi cũng buồn lắm, vì đội đang ở thế dồn ép đối phương, tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thì cổ động viên lại làm gián đoạn trận đấu, khiến cầu thủ mất đi sự hưng phấn".

Theo thuyền trưởng CLB Hải Phòng, đây chẳng phải lần đầu tiên đội bóng "ăn quả đắng" vì chính NHM của mình rồi . Hồi vòng 6 V-League 2017 khi đón tiếp Hà Nội FC, đội bóng thành phố Cảng cũng bị ảnh hưởng khi CĐV đồng thanh chửi đội khách, chửi trọng tài. Tâm lý không ổn nên Hải Phòng cũng lỡ nhiều cơ hội và hòa đối thủ 1-1 thôi.

Việc HLV Trương Việt Hoàng "khóc" là NHM quá khích làm đội nhà thi đấu không tốt là có lý do hết đó. Chính HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC sau trận đấu hôm đó cũng confirm:

"Hải Phòng đang có cơ hội đưa bóng áp sát khung thành, đó là tình huống dễ dẫn tới bàn thắng nhưng chính vì CĐV Hải Phòng đốt quá nhiều pháo sáng khiến trọng tài cho dừng trận đấu, làm các cầu thủ Hải Phòng giảm hưng phấn dù đang ép sân ở những phút cuối trận".

Trong lời "gọi tên" của mình, HLV Trương Việt Hoàng cũng nói rõ, chỉ một vài cá nhân thật sự có các hành động cổ vũ quá lố thôi, còn lại anh và các cầu thủ siêu cảm ơn đa số NHM đã luôn theo sát, support toàn bộ đội bóng .

Một vài cá nhân "không ra gì" ấy không bị điểm mặt chỉ tên, nhưng trong cộng đồng NHM bóng đá Việt Nam thì gần như ai cũng biết đó là những ai rồi. Chẳng ai có thể nghi ngờ mấy CĐV đó yêu bóng đá cả. Nhưng mà khi họ liên tục có hành vi quá lố, làm ảnh hưởng giải đấu, ảnh hưởng chính đội nhà, thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao vậy trời?

Có phải mấy NHM đó đang lấy cớ "tình yêu" để làm nơi cho máu "quậy tưng bừng" của mình thỏa mái phát tiết, bất chấp hậu quả xấu tới mức nào không?

Tại Confederations Cup 2017 diễn ra ở Nga, nước chủ nhà đã cấm thủ lĩnh CĐV nước này, Alexander Shprygin tới sân xem bóng đá luôn. Lý do là vì tại Euro 2016, Alexander Shprygin từng 2 lần bị chủ nhà Pháp "đuổi khéo", khi tham gia vào các cuộc "ẩu đả" giữa CĐV Nga vs Anh .

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top