Yêu sớm quá, bạn trai phải vào tù + bồi thường 45 triệu đồng

BubuGirl9836

New member
b9dee49905a1fba5a8d1.jpg


Chuyện tình chú – cháu chênh nhau hơn 13 tuổi này đã khiến chàng trai phải trả giá đắt, dù bạn gái có "đồng ý" thì pháp luật vẫn xử nghiêm theo đúng quy định nhé các bạn ơi!

Ngày 20-1, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, xử phạt bị cáo Lê Thành Hải ba năm sáu tháng tù về tội giao cấu với trẻ em.

Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại 45 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và sức khỏe. Số tiền không nhỏ luôn đó!

Trước đó, TAND huyện Vĩnh Thạnh xử sơ thẩm cũng tuyên bị cáo mức phạt trên và tuyên bị cáo bồi thường cho bị hại 34,5 triệu đồng. Sau đó, gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng bồi thường lên 80 triệu đồng luôn.

Theo mẹ bị hại, hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của con gái bà và gia đình bà cũng cảm thấy xấu hổ với lối xóm. Đau lòng thật sự!

Vị thẩm phán chủ tọa có giải thích cho mẹ bị hại hiểu rằng, hành vi của bị cáo đáng bị pháp luật nghiêm trị.

Tuy nhiên, trong sự việc này cũng có trách nhiệm của gia đình bà trong việc giáo dục và dạy dỗ con mình, đi chơi với bạn qua đêm cả tuần không về mà gia đình cũng không tìm con. Ơ kìa, đây là detail đáng suy ngẫm đấy!

Drama bắt đầu từ đây nè:

Theo hồ sơ, do quen biết từ trước nên Lê Thành Hải (23 tuổi) và T.L.K (14 tuổi) có tình cảm với nhau. Khoảng 15 giờ 30 ngày 31-7-2015, K. đến nhà Hải chơi. Đến khoảng 17 giờ 30, Hải rủ K. vào một phòng trong nhà Hải để giao cấu thì K. đồng ý.

Sau đó, Hải chở K. đến nhà một người khác cùng xã chơi một tuần lễ và cả hai đã quan hệ thêm chín lần nữa. Đến ngày 7-8-2015, gia đình K. biết sự việc mới trình báo công an.







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top