Ông anh Thừa lên mạng "thả thính" các cô gái, sau đó hẹn gặp rồi lừa chở đến nơi vắng vẻ để cưỡng hiếp, cướp đồ... Nhưng đỉnh cao drama là có lần nhầm con trai vẫn cướp luôn!
Ngày 20/7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi can Lưu Văn Thừa (SN 1994, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "hiếp dâm" và "cướp tài sản".
Thừa khai nhận đã gây ra 4 vụ cưỡng hiếp, cướp của trên địa bàn huyện Bình Chánh, nạn nhân toàn là các cô gái mà đối tượng này quen qua mạng xã hội.
Mới đây, khi lướt mạng Thừa quen biết với N.H.T (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh). Vì trên mạng T. dùng nickname rất "girly" nên làm Thừa nhầm tưởng là con gái.
Đầu tháng 7/2014, Thừa chủ động inbox hẹn gặp T. và khi gặp ngoài đời mới shocked nhận ra T. là con trai. Dù ý định ban đầu nhắm vào các chị em nhưng Thừa vẫn không từ bỏ ý định cướp tài sản của T. (vô lương tâm quá trời! ).
Sau đó, Thừa chở T. đến đường Bờ Kênh 3, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Đến nơi vắng người, Thừa xuống xe, nhặt cục đá đe dọa buộc T. phải đưa 600 ngàn đồng, 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 vòng đeo tay bằng vàng, 1 dây chuyền bạc.
Đến ngày 15/7, trong một lần đi siêu thị BigC tại quận Bình Tân cùng người thân, T. tình cờ bắt gặp Thừa cũng có mặt tại đó nên đã giữ người giao cho công an địa phương (nghiệp quật không chừa ai! ). Sau đó Thừa được bàn giao cho Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Thừa khai báo ngoài vụ cướp tài sản của T. như trên, đối tượng này còn thực hiện 3 vụ hiếp dâm, cướp của trước đó với tổng tài sản cướp được là hơn 7 triệu đồng, 3 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Nguồn: soha.vn