CaoNho5617
New member
Con cá tầm có nickname "Mũi Lợn" này quá là cao thủ luôn á, suốt mấy chục năm giờ chưa tay nào câu được dù người ta có gắn cả chip định vị lên mình nó rồi đấy
Sau nhiều thập kỷ "flexing" khắp sông Fraser ở bang Columbia thuộc Anh, Canada, con cá tầm trắng khổng lồ có tên Mũi Lợn cuối cùng cũng phải "thua cuộc" trước Nick McCabe - chàng thợ câu đến từ thị trấn Lillooet vào ngày 23/8 vừa qua. Với chiến tích xịn sò này, anh chàng 19 tuổi bỗng trở thành "main character" của cả thị trấn nhỏ ven sông luôn
Với chiều dài cơ thể lên tới hơn 3m, cân nặng hơn 270kg và chiếc mũi phình to màu hồng đặc trưng, Mũi Lợn đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của dân địa phương suốt 40 năm qua. Không ai rõ con "boss" sông nước này xuất hiện từ đâu nhưng nhìn size của nó thì chắc chắn một điều: Mũi Lợn phải độ khoảng 80 tuổi rồi. Thế nên mà nó mới "pro player" đến vậy đó
Mặc dù người ta đã từng gắn chip điện tử lên thân Mũi Lợn từ trước nhưng vẫn chưa ai bắt nổi cho đến khi Nick xuất hiện. Phải mất tận 2 tiếng đồng hồ căng não, anh chàng này mới kéo được con "quái vật" vào bờ
Anh Jeff Grimolfson - nhân viên một công ty du lịch câu cá cho biết, chiếc mũi của Mũi Lợn bị "lệch chuẩn" là do một tai nạn cách đây 40 năm. Và cái tên của nó cũng bắt nguồn từ đây nha
Mặc dù đã bị hội thợ câu "truy nã" từ hàng chục năm nay nhưng cuối cùng thì Mũi Lợn vẫn sống sót. Sau khi bị giữ lại chụp hình sống ảo một hồi, cuối cùng nó cũng được thả về sông an toàn. Happy ending quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn