Trong không khí rộn ràng những ngày hợp luyện diễu binh, vẫn có những hình ảnh khiến nhiều người chạnh lòng: hoa cỏ bị giẫm nát, rác thải ngổn ngang, có người leo trèo lên nóc xe, thậm chí vượt qua cả hàng rào an ninh. Chúng ta không thể yêu nước theo kiểu này được các bạn ơi!
## Những khoảnh khắc đau lòng giữa ngày vui của cả nước
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai diễn ra tại Quảng Trường Ba Đình, Hà Nội, hàng chục nghìn người đã đổ về các tuyến phố trung tâm, háo hức theo dõi từng bước đi, từng khối đội hình. Không khí vừa tự hào vừa đầy cảm xúc!
Thế nhưng, bên cạnh những hình ảnh đáng nhớ ấy, vẫn có những khoảnh khắc khiến nhiều người xót xa lắm...
Rác thải sau khi kết thúc chương trình bị người dân bỏ lại tràn lan trên đường phố, những cây xanh trang trí và luống hoa rực rỡ bị giẫm nát tan hoang.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ câu chuyện về những chú công nhân cây xanh phải làm việc miệt mài suốt nhiều ngày đêm, tỉ mẩn trồng từng luống hoa trên các tuyến phố để kịp cho ngày diễn ra buổi diễu binh diễu hành.
Thế mà công sức ấy lại bị ý thức thiếu cẩn trọng của một số người phá hủy chỉ trong chốc lát, để lại hình ảnh không đẹp tẹo nào trên đường phố luôn
Được biết, trong sáng ngày 25/8, bất chấp mưa to như trút nước, hàng chục nhân viên Công ty Công viên cây xanh Hà Nội vẫn phải cặm cụi sửa, trồng lại số cây bị người dân giẫm nát đêm hôm trước.
Với cây dập nát, công nhân cắt bỏ lá, vun lại gốc. Với cây không thể cứu vãn, họ buộc phải trồng mới. Hình ảnh ấy khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa, đồng thời kêu gọi mọi người hãy giữ ý thức: "Đứng ở nơi quy định, đừng giẫm lên hoa cỏ, để sự kiện nào cũng thật đẹp trong mắt mọi người"; "Yêu nước không chỉ là đến xem diễu binh, mà còn là biết giữ gìn vẻ đẹp chung của thành phố"
Nhưng mà giẫm hoa và xả rác không phải là tất cả đâu nhé! Đêm tổng luyện vừa qua còn xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm khác: có người trèo lên nóc ô tô hay tường rào công sở để tìm góc nhìn đẹp, bất chấp nguy hiểm và để lại cái nhìn xấu trong mắt bạn bè quốc tế. Có phụ huynh cho con đứng trên tủ điện dù nơi đó treo biển cảnh báo nguy hiểm. Đau lòng hơn, một đám đông còn cố tình vượt qua hàng rào an ninh, trong sự bất lực của lực lượng chức năng
## Đây KHÔNG phải cách yêu nước đâu các fen ơi!
Không thể gọi là yêu nước nếu tình yêu ấy biến thành những bước chân giẫm nát luống hoa, để lại cả một mảng xanh tả tơi sau mỗi cuộc diễu hành. Đó không phải là niềm tự hào, mà là vết xước trên hình ảnh một Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Không thể gọi là yêu nước khi có người leo trèo lên mái công sở, cột điện, thậm chí tường rào của cơ quan ngoại giao, phơi bày sự phản cảm trong mắt cộng đồng và cả bạn bè quốc tế. Lòng tự hào dân tộc không thể xây trên những hành động thiếu văn minh.
Không thể gọi là yêu nước khi phụ huynh để con trẻ đứng chênh vênh trên nóc tủ điện hay hàng rào sắt. Tiếng reo hò, lá cờ vẫy trên tay chẳng thể nào che lấp nguy cơ tính mạng bị đặt vào vòng nguy hiểm
Không thể gọi là yêu nước nếu sau mỗi sự kiện, phố phường chỉ còn lại ngổn ngang rác thải. Lòng tự tôn dân tộc không nằm trong chiếc cờ vẫy tay phút chốc, mà ở cách ta giữ gìn nó sau khi sự kiện kết thúc.
Không thể gọi là yêu nước nếu tình cảm ấy biến thành cảnh chen lấn, xô đẩy hàng rào, bất chấp mọi quy tắc để tranh giành chỗ đứng. Tình yêu đất nước không phải là cuộc đua giành vị trí, mà là sự sẻ chia, nhường nhịn để cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng
Bởi vì yêu nước không chỉ là đến xem diễu binh, không chỉ là hò reo cổ vũ đâu nha. Yêu nước là biết giữ gìn từng hàng cây, từng luống hoa, từng lá cờ. Yêu nước là trân trọng công sức của những con người ngày đêm âm thầm chuẩn bị cho đại lễ, để hình ảnh Tổ quốc trong ngày trọng đại thật đẹp trong mắt chúng ta và trong mắt bạn bè quốc tế
Sắp tới, sẽ còn những buổi sơ duyệt và tổng duyệt trước ngày Quốc khánh 2/9. Hy vọng rằng mỗi người khi tham gia sẽ đứng đúng nơi quy định, không leo trèo, không xả rác, không giẫm đạp hoa cỏ... để sự kiện nào cũng trọn vẹn, đẹp đẽ, tự hào – đúng với ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ YÊU NƯỚC.
## Con số và sự thật không vui tí nào
Theo Công an TP Hà Nội, trong 2 ngày 21 và 24/8, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80.
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.
Theo đó, trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nữa chứ!
Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24-8, Công an Hà Nội cho biết đã có 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thuộc Công an thành phố trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự.
Trong quá trình làm việc vụ đã gặp một số nam thanh niên ngông cuồng, coi thường pháp luật, "thông chốt" tông thẳng xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ, hậu quả làm một cán bộ Cảnh sát cơ động bị thương nặng, chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái. Nghiêm trọng quá các bạn ơi!
Công an TP Hà Nội khẳng định tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.
Nguồn: kenh14.vn
## Những khoảnh khắc đau lòng giữa ngày vui của cả nước
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai diễn ra tại Quảng Trường Ba Đình, Hà Nội, hàng chục nghìn người đã đổ về các tuyến phố trung tâm, háo hức theo dõi từng bước đi, từng khối đội hình. Không khí vừa tự hào vừa đầy cảm xúc!
Thế nhưng, bên cạnh những hình ảnh đáng nhớ ấy, vẫn có những khoảnh khắc khiến nhiều người xót xa lắm...
Rác thải sau khi kết thúc chương trình bị người dân bỏ lại tràn lan trên đường phố, những cây xanh trang trí và luống hoa rực rỡ bị giẫm nát tan hoang.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ câu chuyện về những chú công nhân cây xanh phải làm việc miệt mài suốt nhiều ngày đêm, tỉ mẩn trồng từng luống hoa trên các tuyến phố để kịp cho ngày diễn ra buổi diễu binh diễu hành.
Thế mà công sức ấy lại bị ý thức thiếu cẩn trọng của một số người phá hủy chỉ trong chốc lát, để lại hình ảnh không đẹp tẹo nào trên đường phố luôn
Được biết, trong sáng ngày 25/8, bất chấp mưa to như trút nước, hàng chục nhân viên Công ty Công viên cây xanh Hà Nội vẫn phải cặm cụi sửa, trồng lại số cây bị người dân giẫm nát đêm hôm trước.
Với cây dập nát, công nhân cắt bỏ lá, vun lại gốc. Với cây không thể cứu vãn, họ buộc phải trồng mới. Hình ảnh ấy khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa, đồng thời kêu gọi mọi người hãy giữ ý thức: "Đứng ở nơi quy định, đừng giẫm lên hoa cỏ, để sự kiện nào cũng thật đẹp trong mắt mọi người"; "Yêu nước không chỉ là đến xem diễu binh, mà còn là biết giữ gìn vẻ đẹp chung của thành phố"
Nhưng mà giẫm hoa và xả rác không phải là tất cả đâu nhé! Đêm tổng luyện vừa qua còn xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm khác: có người trèo lên nóc ô tô hay tường rào công sở để tìm góc nhìn đẹp, bất chấp nguy hiểm và để lại cái nhìn xấu trong mắt bạn bè quốc tế. Có phụ huynh cho con đứng trên tủ điện dù nơi đó treo biển cảnh báo nguy hiểm. Đau lòng hơn, một đám đông còn cố tình vượt qua hàng rào an ninh, trong sự bất lực của lực lượng chức năng
## Đây KHÔNG phải cách yêu nước đâu các fen ơi!
Không thể gọi là yêu nước nếu tình yêu ấy biến thành những bước chân giẫm nát luống hoa, để lại cả một mảng xanh tả tơi sau mỗi cuộc diễu hành. Đó không phải là niềm tự hào, mà là vết xước trên hình ảnh một Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Không thể gọi là yêu nước khi có người leo trèo lên mái công sở, cột điện, thậm chí tường rào của cơ quan ngoại giao, phơi bày sự phản cảm trong mắt cộng đồng và cả bạn bè quốc tế. Lòng tự hào dân tộc không thể xây trên những hành động thiếu văn minh.
Không thể gọi là yêu nước khi phụ huynh để con trẻ đứng chênh vênh trên nóc tủ điện hay hàng rào sắt. Tiếng reo hò, lá cờ vẫy trên tay chẳng thể nào che lấp nguy cơ tính mạng bị đặt vào vòng nguy hiểm
Không thể gọi là yêu nước nếu sau mỗi sự kiện, phố phường chỉ còn lại ngổn ngang rác thải. Lòng tự tôn dân tộc không nằm trong chiếc cờ vẫy tay phút chốc, mà ở cách ta giữ gìn nó sau khi sự kiện kết thúc.
Không thể gọi là yêu nước nếu tình cảm ấy biến thành cảnh chen lấn, xô đẩy hàng rào, bất chấp mọi quy tắc để tranh giành chỗ đứng. Tình yêu đất nước không phải là cuộc đua giành vị trí, mà là sự sẻ chia, nhường nhịn để cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng
Bởi vì yêu nước không chỉ là đến xem diễu binh, không chỉ là hò reo cổ vũ đâu nha. Yêu nước là biết giữ gìn từng hàng cây, từng luống hoa, từng lá cờ. Yêu nước là trân trọng công sức của những con người ngày đêm âm thầm chuẩn bị cho đại lễ, để hình ảnh Tổ quốc trong ngày trọng đại thật đẹp trong mắt chúng ta và trong mắt bạn bè quốc tế
Sắp tới, sẽ còn những buổi sơ duyệt và tổng duyệt trước ngày Quốc khánh 2/9. Hy vọng rằng mỗi người khi tham gia sẽ đứng đúng nơi quy định, không leo trèo, không xả rác, không giẫm đạp hoa cỏ... để sự kiện nào cũng trọn vẹn, đẹp đẽ, tự hào – đúng với ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ YÊU NƯỚC.
## Con số và sự thật không vui tí nào
Theo Công an TP Hà Nội, trong 2 ngày 21 và 24/8, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80.
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.
Theo đó, trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nữa chứ!
Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24-8, Công an Hà Nội cho biết đã có 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thuộc Công an thành phố trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự.
Trong quá trình làm việc vụ đã gặp một số nam thanh niên ngông cuồng, coi thường pháp luật, "thông chốt" tông thẳng xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ, hậu quả làm một cán bộ Cảnh sát cơ động bị thương nặng, chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái. Nghiêm trọng quá các bạn ơi!
Công an TP Hà Nội khẳng định tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.
Nguồn: kenh14.vn