"Yêu Nữ Siêu Quậy": Nghe tên tưởng phim hài nhưng xem xong chỉ muốn... bỏ về luôn

bff0d23f9102d1628823.jpg


Mặc dù review này hơi chủ quan tí, nhưng thật sự "Yêu Nữ Siêu Quậy" là một bộ phim cố gắng quá đà đến mức... thành ra cố nhọc Toàn lỗi với lỗ hổng logic từ đầu tới cuối á trời!

Nghe cái tên thôi ai cũng nghĩ đây là phim hài vui nhộn phết. Nhưng thực tế thì... không hề! Những câu thoại được thiết kế để gây cười lại bị gãy đoạn, khiến khán giả ngồi xem chỉ muốn ngáp dài thôi.

Trailer của "Yêu Nữ Siêu Quậy"

50de58896bb95fd26622.jpg


Phim kể về Ngân (Diệu Nhi) – cô nàng đang yêu đơn phương anh trai nuôi Khanh (Thuận Nguyễn). Nhưng plot twist là anh chỉ coi cô như em gái thôi, friendzone chuẩn không cần chỉnh! Sau đó, vì cứu một ông lão mà Ngân bị xe tải đâm (trời ạ, kiểu Isekai kinh điển luôn!). Linh hồn cô bị ba "thần chết" dẫn xuống địa ngục để gặp Diêm Vương. Thế nhưng cô không chịu chết nên đã gây ra vô vàn drama suốt chặng đường siêu thoát.

fca0d1f7912579022aa2.jpg


Về nội dung, nghe qua thì có vẻ hay ho đấy! Xem trailer và đọc tóm tắt thì tưởng tượng ra toàn cảnh hài hước và những tình huống gian nan của Ngân. Nhưng thực tế thì... hoàn toàn ngược lại! Cách sắp xếp các tình huống trong phim lung tung kinh khủng. Mọi thứ diễn ra rời rạc, không có sự kết nối gì cả. Những câu thoại được thiết kế để gây cười cũng không được trau chuốt, thành ra xem xong không cười được mà còn thấy... mất mood.

Câu chuyện nhân vật trên đường siêu thoát cùng những người bạn phi nhân giống y chang series "49 Ngày" của đạo diễn Nhất Trung. Nhưng mà phim này còn lộn xộn hơn "49 Ngày" nhiều! Ba gã thần chết từ đầu đến cuối chẳng có vai trò gì rõ ràng, cách tung hứng thì giống mấy tiểu phẩm hài Tết kém chất lượng ngày xưa vậy.

5f0f7d1725d8d9033759.png


Nhân vật cô diễn viên (Khả Như) và anh đạo diễn (Khương Ngọc) lại là những điểm trừ khác của phim. Tâm lý nhân vật, cách khai thác và phân bổ vai trò vào mạch phim rất rối rắm, thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm của đạo diễn khi chuyển thể từ sân khấu kịch lên màn ảnh.

Nam chính Thuận Nguyễn thì... khỏi phải bàn rồi Có lẽ không còn nam chính nào mờ nhạt hơn thế này nữa. Không chỉ vai trò nhạt, tâm lý nhạt mà cách diễn còn lôm côm hết sức. Hiểu rằng nhân vật này được xây dựng như một người "anh trai mưa" giữa tình yêu và trách nhiệm với em gái, nhưng Thuận Nguyễn không lột tả được nội tâm để khán giả cảm thông. Thậm chí đến cuối phim, ai cũng không biết anh có thích cô diễn viên kia hay không luôn á! ‍♀️

c86292e30f9049e22c70.jpg


Nữ chính Diệu Nhi có nhiều đất diễn nhất, vai cũng dày dạn nhất. Diệu Nhi cũng thể hiện được sự đa chiều trong cách diễn của mình, nhưng lỗi chung quy vẫn thuộc về đạo diễn. Khi mạch phim có vấn đề, cảm xúc không bật lên được thì diễn viên có tròn vai đến đâu cũng thành... méo mó hết! Tiếc cho Diệu Nhi quá đi, vừa tạo được niềm tin về khả năng "cân" một bộ phim qua "Ngày Mai Mai Cưới" thì lại bị "Yêu Nữ Siêu Quậy" tặng cho một điểm trừ trong sự nghiệp. Lần sau chọn kịch bản kỹ hơn nha Nhi ơi!

579632ad52bd4a7d31b5.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top