Yêu nhau thì phải xác định đi đường dài thôi, đừng để phí thanh xuân của nhau nha!

FanNangNgoan

New member
fc2e2f8d8c9eb95f373f.jpg


Chính vì con gái có hạn sử dụng (harsh nhưng thật ), nên họ càng cần một lời yêu nghiêm túc và một mối tình bền chặt.

"Bao giờ thì mình xác định nghiêm túc với nhau đây?" - câu hỏi kinh điển mà nhiều couple vẫn đang loay hoay tìm lời giải đáp đây này! Như kiểu yêu nhau mà không định hướng tương lai thì tính sao? Cố công theo đuổi, bỏ công chinh phục, đợi lúc đã đổ gục thì lại chia tay - vậy là sao???

Đừng có viện lý do kiểu "sống trong hiện tại thôi, yêu hôm nay thôi, mai mốt khỏi cần biết" nha! Không ổn đâu! ‍♀️ Rất nhiều người họ đã plan cuộc đời từ sớm lắm rồi. Và quan trọng là, sống có trách nhiệm thì yêu cũng phải có trách nhiệm chứ!

Cũng đừng tìm cớ kiểu tình yêu là cảm xúc nên không thể đặt lịch, hẹn giờ hay cân đong đo đếm nha. Yeah đúng là vậy thật, nhưng ít nhất nếu nghiêm túc ngay từ đầu, mình sẽ tránh được những mối quan hệ vụn vặt, khỏi phải tổn thương lung tung đó!

Chuyện là mình có quen một chị, năm nay 27 tuổi rồi đó, mà vẫn mông lung không biết mối tình của mình sẽ về đâu luôn. Lý do? Người yêu chị không hứa hẹn gì, không plan gì cho tương lai cả. Anh ta toàn nói "yêu thôi, anh không dám chắc gì đâu". Vãi nồi!

Chắc bạn nghĩ "thôi cứ yêu đi, đến đâu hay đến đó, chuyện cưới xin là chuyện cả đời mà, phải kỹ lưỡng chứ". Oke đúng rồi đấy! Nhưng bạn thử đặt mình vào vị trí đó xem, bạn có thể chờ mãi một người không cho bạn câu trả lời suốt quãng thanh xuân không?

d5d612ef5e08f375b8e1.jpg


Đối với con trai thì chuyện thời gian có vẻ... chill lắm. Yêu rồi cưới cũng bình thường. Nhưng với con gái thì khác nha! Con gái luôn có "hạn sử dụng" đó (sad but true ). Dù xinh đẹp đến mấy cũng không thể đối đầu với thời gian. Chỉ cần so sánh giữa năm trước và năm sau thôi, đã thấy nhiều thay đổi lắm rồi.

Chính vì vậy nên con gái mới cần một lời yêu nghiêm túc và một mối tình lâu dài. Đời người có mấy lần tuổi trẻ đâu? Chẳng ai đủ strong để vượt qua hết nỗi đau thất tình này đến nỗi đau thất tình khác. Mà mỗi lần chia tay đều đau lắm, rồi lại lặp lại vòng luẩn quẩn đó hoài.

Cũng có nhiều bạn nữ giống chị của mình, nghĩa là đã vướng vào một mối tình rồi thì cứ bám víu mãi ở đó, mặc kệ tương lai mù mịt, mặc kệ tuổi xuân đang trôi vèo vèo. Không phải vì họ không đủ xinh, không phải vì kém cỏi hay sợ không ai yêu nữa đâu. Mà là vì họ ngại phải bắt đầu lại từ đầu: làm quen, tán tỉnh, yêu đương... cả một quy trình mệt mỏi ấy mà!

Thật ra tình yêu vẫn luôn đẹp và đáng ngưỡng mộ lắm, đặc biệt là những mối tình thời ông bà, cha mẹ mình. Nhưng mà cũng thử nghĩ xem, nếu yêu mà không có định hướng tương lai, không nghĩ đến chuyện kết đôi thì liệu có đi đến đâu không?

Hay là cứ sống thoáng yêu thoáng, tư tưởng "hiện đại" kiểu đến đâu hay đến đó, không lấy người này thì lấy người kia? ‍♀️ Chỉ cần hạnh phúc và vui ở hiện tại là được? Nếu thật sự nghĩ như vậy thì chỉ sợ một ngày nào đó, khi tuổi xuân không còn nhiều, mới giật mình nhận ra rằng mình đã đầu tư thanh xuân và tình yêu một cách quá phung phí rồi!

5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


9795108b7130a32b0686.png


cac516283e8c75bb8979.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top