Nếu có cuộc vote "Giải đấu bị đối xử phũ nhất hành tinh" thì V-League chắc chắn lọt top 5, thậm chí top 3 luôn á!
Kể ra thì drama "doạ bỏ giải" ở V-League cũng đủ thể loại. Có cầu thủ không hài lòng với án phạt của BTC thì "nắn gân" kiểu "không giảm án là tui treo giày đó nghen"
Ví dụ như Công Vinh (CLB T&T Hà Nội) năm 2010, Ngọc Tùng (CLB TP.HCM) năm 2011, Chí Công (B.Bình Dương năm 2012 và XSKT Cần Thơ năm 2016). Cũng có case cầu thủ doạ đình công vì bị nợ lương thưởng như vụ CLB Than Quảng Ninh hồi đầu mùa 2014 nữa.
Nhưng mà số cầu thủ doạ bỏ V-League thì còn ít hơn số... ông bầu muốn "dứt áo" nha! Phải kể đến bầu Nguyễn Đức Thụy (Xuân Thành Sài Gòn) - ông bầu "doạ bỏ giải" tận 2 lần vào mùa 2012 và 2013, rồi cuối cùng thực sự chia tay bóng đá luôn
Danh sách những ông bầu từ bỏ V-League còn dài nữa: ông Trần Đình Long của Hoà Phát, ông Hoàng Mạnh Trường của V.Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hoá... Đây là những người đã thực sự "unfollow" bóng đá Việt Nam và chắc chắn không hẹn ngày comeback rồi.
Cũng có mấy ông bầu doạ bỏ giải kiểu "có điều kiện" - như ông bầu Trịnh Văn Quyết doạ chia tay V-League nếu Ban Kỷ luật không giảm án cho tiền đạo Omar (FLC Thanh Hoá) mùa năm ngoái, hay Chủ tịch CLB Long An - Võ Thành Nhiệm nói sẽ rút lui nếu tiếp tục bị trọng tài "xử ép"
"Hòn đá ném đi thì hòn gạch ném lại", có ông chủ và cầu thủ doạ bỏ bóng đá vì cảm thấy bị đối xử bất công thì cũng có trọng tài tuyên bố sẽ nghỉ nếu không được tôn trọng. Như vụ trọng tài Nguyễn Trọng Thư - người cầm còi trận TP.HCM vs Long An gây tranh cãi trên sân Thống Nhất tháng 2/2017 - từng tuyên bố anh em trọng tài sẽ xin nghỉ luôn nếu BTC không tin tưởng
Tóm lại, thành phần doạ "chia tay" V-League rất đa dạng - từ cầu thủ, trọng tài đến ông bầu. Chỉ khác là có người thực sự bỏ luôn, còn có người vẫn ở lại nhưng cứ "hễ trái ý là lại doạ" - mà chiếm đông nhất vẫn là các ông bầu nha!
Câu hỏi đặt ra là: V-League có đáng bị làm "con tin" để mặc cả thế không? Giải đấu thực ra chỉ là "nạn nhân" trong các drama của những người tham gia cuộc chơi bóng đá thôi mà. Cứ không vừa ý là lại buông lời doạ dẫm :")))
Điều này cực kỳ bất công luôn ấy! Dám cá là chẳng ông bầu nào dám nói bóng đá chẳng đem lại lợi nhuận gì cho họ cả. Bóng đá là kênh quảng bá truyền thông cực xịn, nhiều ông bầu và doanh nghiệp được công chúng biết tới nhờ gắn tên với bóng đá đó. Thậm chí có ông bầu còn nhận được nhiều hơn thế nữa!
Nói thẳng ra, V-League hay bóng đá Việt Nam không nợ ân tình ông bầu nào hết. Đây là cuộc chơi sòng phẳng, mỗi bên đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Nếu một ngày cảm thấy không thể chung đường nữa thì hãy nói lời chia tay vui vẻ và văn minh, chứ đừng lấy V-League làm con tin mà cứ trái ý là doạ bỏ giải
Nguồn: soha.vn