Nghe nói "Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc" mà chân ái vô cùng luôn á! Đặc biệt trong chuyện tình cảm, nhiều lúc làm người ngốc hạnh phúc còn sướng hơn làm người thông minh mà khổ sở đấy
Dại khờ mà sao lại đẹp thế? Dại khờ chính là sự cả tin yêu, là sự ngây thơ không cần phải cân đo đong đếm, không bị gò bó bởi chuẩn mực của ai cả. Nhiều người nghĩ sự dại khờ đó chỉ có ở tuổi mười bảy mơn mởn, lúc trái tim còn đập loạn nhịp vì yêu. Nhưng mà đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra, tình yêu dại khờ ấy chính là tình yêu đơn thuần đẹp nhất mà có thèm cả đời cũng không quay lại được đâu
Chuyện tình cảm trải qua bao thử thách rồi, thì ngốc nghếch một tí chính là cách tự chăm sóc bản thân tốt nhất luôn. Người ngốc thì với những thứ không với tới, họ có thể cười cười rồi bỏ qua thôi. Tình cảm không thể nắm giữ, thì cũng có thể buông nhẹ nhàng. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống vui vẻ hơn, không vội vàng mưu cầu, không so bì quá nhiều. Tình yêu xuất phát từ những thứ này, chính là tình yêu bền nhất đó! Người biết đối xử với bản thân như thế, chính là kẻ ngốc hạnh phúc nhất mà
Để ý kỹ sẽ thấy, những người ngốc ngốc luôn là người vượt qua nỗi buồn, sự tổn thương nhanh kinh khủng. Vì sao ư? Vì họ nghe rồi, thấy rồi, rồi... quên luôn Người ta nói bạn quá khờ khi tha thứ cho ai đó. Nhưng mà, không khờ như vậy thì làm sao tim được yên? Mãi giữ trong lòng để làm chi, khi nỗi đau đã thấu tận tâm can rồi. Những tổn thương tình yêu tan vỡ, dù biết khó xóa nhòa. Nhưng chẳng phải, càng ngốc nghếch quên đi, càng đỡ khổ sao? Dù giả vờ hay thật lòng, ngốc nghếch đôi khi lại là chuyện tốt đấy chứ!
Những người khờ khạo, đôi lúc lại đáng ngưỡng mộ ghê. Vô tư đến mức vô tâm, hờ hững đến hời hợt. Dùng sự hời hợt để bắt đầu một đoạn tình thì không nên, nhưng để kết thúc nó thì vô tâm lại là cách đối xử tốt nhất với bản thân đấy. Người yêu nhiều là người thiệt thòi, nguyên lý muôn đời vẫn vậy mà
Người thông minh thì vấn đề là gì? Chính là biết quá nhiều đó! Thông minh rồi với bất cứ chuyện gì cũng đắn đo suy nghĩ? Thông minh để ôm hết vào lòng những nỗi lo, những buồn khổ? Lo mình không xứng với crush, lo sợ người ta không yêu mình thật lòng, lo sợ yêu rồi chia tay đổ vỡ, lo tiếng xấu của người đời, lo đủ thứ trên đời. Liệu có đáng không? Trong khi khối óc con người có giới hạn chịu đựng rõ ràng. Mắt thấy quá nhiều thì tâm sẽ đau thôi. Cứ ngốc nghếch cho qua, thanh thản biết bao
Cuộc sống này có quá nhiều người thông minh, thông minh đến tỉnh táo. Sự tỉnh táo biến những điều bình thường thành bất thường, biến sự lãng mạn thành sến súa, dở hơi lố bịch. Mà yêu thương là chuyện của tim chứ đâu phải chuyện của khối óc? Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ đi! Dù cho cuộc đời này ngày càng hiếm đi những người đam mê một cách dại khờ rồi. Hãy làm một kẻ ngốc hạnh phúc, còn hơn làm một người thông minh đau khổ nhiều
Nguồn: kenh14.vn