NaiManHihi
New member
"Con thầy, chồng bạn, trai cơ quan" - nghe đâu đây là combo "toxic" cần né xa xa, xóa luôn khỏi danh sách crush lý tưởng. Okay thì 2 cái đầu thì mình không bàn, nhưng cái thứ 3 thì hơi bị harsh quá đi ha?
Thực tế là ngoài kia nhiều người gặp được "chân ái" ngay tại văn phòng, rồi về chung một nhà, sinh vài đứa con cute xỉu ấy mà? Mà nghĩ cũng hiểu, cả ngày cày cuốc chung workspace, ngày nào cũng chạm mặt, thế thì bén lửa tình cũng là chuyện bình thường thôi nha!
Nhưng mà nếu phải chọn một đối tượng "red flag" nhất để tránh, thì đó chính là... SẾPP!
Yêu được một anh sếp đẹp trai, lịch lãm, giàu có, có cơ ngơi thì ai chả mơ đúng khônggg? Nhưng mà dừng lại đi, chị em ơi! Chuyện đó chỉ ngọt ngào trong phim thôi, ngoài đời nó khác hẳn á!
Để mình phân tích cho nghe nè. Câu chuyện yêu sếp có 3 kiểu: 1 là crush sếp một chiều, 2 là sếp thích mình, và 3 là hai đứa yêu nhau luôn. Nhưng trust me, cả 3 đường đều gập ghềnh lắm, mà kết cục thì... chả ai happy cả!
Trường hợp 1: Bạn crush sếp
Trong phim thì các sếp toàn đẹp trai + độc thân, đâm ra nhân viên nữ xếp hàng đổ gục cũng là chuyện thường.
Nhưng thực tế thì sao? Đa số các anh đủ giỏi để làm sếp đều đã có gia đình rồiii. Vợ sếp có khi không đẹp bằng bạn, nhưng người ta vẫn là "bà cả" chính thức đó. Lúc này crush của bạn chỉ dừng lại ở mức đơn phương đầy đau khổ thôi, trừ phi bạn muốn thành "tiểu tam" bị ném đá trong drama đời thực?
Cũng có case sếp trẻ, tài năng, đẹp zai, lại còn FA nữa đấy. Nhưng màaaa... những trường hợp này hoặc là sếp LGBT, hoặc là hiếm như vàng và chắc chắn không đến lượt bạn đâu sis ơiii!
Bởi vì đang có cả một "hậu cung" đông như Diên Hy Công Lược xếp hàng tranh sủng kìa!
Trường hợp 2: Sếp thích bạn
Sếp cũng là người, cũng có cảm xúc nên đôi khi cũng xiêu lòng thôi. Mà trong đám đông nhân viên, người được sếp để ý lại là bạnnn? Nghe có vẻ good news nhỉ?
Nhưnggg xin phép làm vỡ mộng tí nha. Sếp thích nhân viên thực ra không hiếm đâu. Chỉ có điều câu chuyện thường đi kèm plot twist: sếp có vợ con rồiii. Lý do thì vẫn câu kinh điển: sếp chán vợ, vợ chán sếp, sếp "mệt mỏi lắm", còn ở bên bạn thì "yên bình lắm".
Các em nghe vậy là tin sái cổ luôn, hi vọng vào tương lai anh sếp sẽ bỏ vợ về với mình. Nhưng reality check: sếp đâu có dại gì bỏ hậu phương vững chắc của mình? Cuối cùng sếp vẫn về với vợ, còn bạn cố đến mấy cũng không kiếm được danh phận nàoooo!
Thậm chí khi bạn không thích lại sếp thì vẫn phức tạp. Vì là sếp nên nhiều người ngại từ chối thẳng, đâm ra sếp càng lấn tới. Từ tán tỉnh qua quấy rối cũng chỉ một bước thôi, dẫn đến nhiều tình huống awkward vô cùng. Như bạn mình hồi mới ra trường phải nghỉ việc luôn vì anh quản lý suồng sã quá đà ấy!
Trường hợp 3: Khi bạn với sếp yêu nhau
Là người yêu chính thức của sếp thì nghe có vẻ ổn? Nhưng chuẩn bị tinh thần dày mặt lên nha, vì dư luận không tha đâu!
Khi người yêu của bạn là sếp, thiên hạ sẽ chia 2 phe và tặng bạn cả tá drama. Phe 1 sẽ nói bạn "dụ dỗ sếp để thăng tiến", "yêu vì tiền". Phe 2 thì đứng về phía bạn nhưng kiểu: "Khổ thân, bị sếp dụ rồi, chắc chia tay sớm thôi."
Khi người yêu bạn là sếp, mọi effort trong công việc đều không được công nhận nữaaaa. Thiên hạ luôn nghĩ bạn đang có "special treatment", bất kể sự thật thế nào. Thử tưởng tượng bạn cày cuốc cả năm trời mới lên chức, mà bị gắn mác "yêu sếp nên được thăng"? Tức ói máu luôn á!
Khi người yêu bạn là sếp, việc tách bạch tình cảm và công việc cũng khó vô cùng. Đồng ý với sếp thì bị bảo nịnh, phản đối thì sợ mất lòng. Nhưng với người khác lại phải nhún nhường vì sợ tiếng "yêu sếp mà lộng quyền".
Công tư lẫn lộn, mọi thứ dần trở nên toxic không cứu vãn được, thậm chí có người phải resign khỏi công ty luôn!
Tình cảm đến tự nhiên thôi, nhưng liệu nó có đủ mạnh để vượt qua núi rào cản thì bạn cần suy nghĩ kỹ nha. Còn mình thì... thôi, pass cho nhẹ đầu!
Nguồn: kenh14.vn