Yêu người lầm người, chị gái mất sạch 1,6 tỷ vì "tình" mù quáng

TitBobo

New member
Lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng, anh Huy đã dựng lên "kịch bản" kinh doanh ảo để lừa đảo chiếm đoạt của chị U. tới 1,6 tỷ đồng. Drama căng đét!

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 1979, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cái kết đắng cho trò bịp người yêu!

8227f81f73c653af1871.jpg


Quá trình điều tra cho thấy: Từ năm 2019, Huy đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết và tình cảm với bà H.T.H.U. (SN 1981, trú phường Hòa Cường) để bịa chuyện góp vốn kinh doanh. Đỉnh cao của sự gian xảo là anh ta còn thuê người quen đóng vai doanh nhân giàu có để câu like trust từ nạn nhân. Tưởng đâu phim ảnh hoá ra là đời thực luôn!

Tin tưởng vào "người tình" của mình, chị U. đã nhiều lần chuyển khoản cho Huy, tổng cộng lên tới 1,6 tỷ đồng. Con số "khủng" vậy mà bay màu chỉ vì quá tin người!

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huy chẳng làm ăn gì cả mà chỉ dùng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài. Khi không còn khả năng chi trả, đối tượng đã cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Block số, unfriend và biến mất luôn - chiêu trốn nợ kinh điển!

Được biết, tháng 3 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng còn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Một case tương tự nhưng không kém phần chấn động!

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây gia đình ông L.C.N. (trú TP.HCM) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng là "hàng xóm thân thiết" tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên hai bên có quan hệ quen biết từ lâu. Ai ngờ tình bạn nhiều năm lại đổ vỡ vì chuyện tiền bạc!

Năm 2023, trong một lần về quê, ông N. và Hải thỏa thuận cùng góp vốn mua một thửa đất kèm nhà ở để đầu tư. Hai bên thống nhất mua thửa đất diện tích 131,9 m², là đất ở nông thôn tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Do tin tưởng nhau từ thuở nhỏ, ông N. đồng ý để Nguyễn Văn Hải đứng tên trên giấy tờ quyền sử dụng đất. Lại một lần nữa, tin người là "chết"!

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền giải quyết nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã "xanh rờn" tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N. Bán đất của người khác như bán đồ của mình vậy!

Sau khi nhận tiền, Hải sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ riêng, khiến người góp vốn bị thiệt hại số tiền lớn. Drama chồng drama, mất tiền oan ức thật sự!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top