Yêu người có vợ mà có tiền xài thì tội gì chứ!

d27fcbcc771f0aece92d.jpg


Thiên hạ cứ chỉ trích tui làm kẻ thứ ba, vô liêm sỉ, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta... Nhưng thật ra tui không thấy vậy đâu nha!

Tại tui có đi cướp đâu? Là do chồng người ta tự dưng có "ý tứ" với tui mà. Chuyện tình cảm đâu phải tui muốn là được ngay đâu các bạn ơi.

Tui làm người thứ ba, tui thấy mình không có tội gì cả. Vì dù sao đó cũng là yêu, cũng là cần nhau. Tình yêu ngoài cảm xúc ra còn cần có sự quan tâm, bao bọc nhau nhiều thứ lắm. Anh ấy đã hứa sẽ cho tui nhiều thứ nếu tui chấp nhận làm người thứ ba.

Chỉ cần tui gật đầu đồng ý làm "người tình" của anh ấy, anh ấy sẽ không để tui thiệt thòi. Và thực tế thì sống ở thành phố xô bồ này, tui cũng thiếu thốn, khó khăn quá nhiều rồi, nên tui chấp nhận thôi. Hơn nữa, tui cũng cần có một người đàn ông lo lắng cho tui, quan tâm khi tui cần, để tui có chỗ dựa dẫm.

Anh ấy hay đưa tui đi chơi, cho tui trải nghiệm những thứ trước giờ tui chưa từng được ngó qua. Anh ấy mua quà cho tui, chu cấp tiền thuê nhà cho tui, thế là cuộc sống đỡ gánh nặng, bớt lo toan hẳn.

Và cứ thế, tui đi làm, đi học bình thường, cuộc sống cũng không quá khổ vì có người lo chuyện vật chất cho mình rồi. Tui cũng chẳng đi cướp chồng của ai hết mà. Khi nào anh rảnh sẽ đến bên tui. Còn khi anh bận việc gia đình, tui cũng không ép buộc gì. Tui hiểu mà, anh còn phải có trách nhiệm với gia đình, vợ con của anh chứ. ‍♀️

6d18ce6ace77ba66ca4f.jpg


Hồi trước tui cũng hay suy nghĩ, sao mình lại chọn làm người thứ ba, sao lại yêu người đàn ông có vợ rồi mà chẳng được làm vợ người ta. Nhưng nghĩ lại cũng chả quan trọng lắm, vì tui còn trẻ, tui còn muốn được sống đầy đủ ở nơi đất khách quê người này đã. Còn chuyện lấy chồng, tui sẽ tính sau khi tui ổn định, khi tui thấy cần thiết thôi. ✨

Nếu không phải tui, anh ấy cũng sẽ chọn một cô gái khác để quan tâm chăm sóc thôi mà. Cuộc sống có người bao bọc quan tâm cho đỡ khổ, lại có cả tình yêu nữa, thì tội gì không hưởng thụ đúng không? Có ai bắt anh ấy phải bỏ vợ lấy tui đâu.

Vì đó chỉ là tình yêu. Còn khi nào xác định lập gia đình, tui sẽ từ bỏ mối tình này để bắt đầu cuộc sống mới. Đừng trách tui vì đã làm kẻ thứ ba nhé, vì tui cũng cần tình yêu, cũng cần có người chăm sóc, và tui sẽ không giành người ấy về phía mình đâu. Yêu chỉ để yêu thôi mà!

a48c686c84171b99dca4.jpg


f171d3800394fc11d587.jpg


d891bf4e144c88bbdbef.jpg


d3b3121af52e1711bd30.jpg


3d353eeb6701891edcde.jpg


a7c3dd80ba48128a9879.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top