Yêu người "ái kỷ" khổ đến mức nào? Chị em cần biết những điều này!

Mam022591

New member
"Cuối cùng vẫn là lỗi tại mình ư?" - Viên Viên thầm nghĩ rồi chặn hết liên lạc với anh ta.

"Thực ra, tự yêu bản thân là chuyện bình thường. Nhưng nếu yêu bản thân đến mức chỉ nghĩ về mình, không care ai xung quanh thì đó chính là người ái kỷ độc hại, một người siêu ích kỷ đó các bạn ơi".

Đó là điều Viên Viên rút ra được sau khi từng yêu một người ái kỷ, và đây là những story đau thương của chị về một mối tình toxic đã qua...

**Bắt đầu từ một cuộc hẹn hò không như mơ**

Viên Viên (28 tuổi) từng làm việc ở phòng quan hệ công chúng trong một công ty lớn. Trong công việc, chị được đánh giá cao nhờ năng lực vượt trội, có cơ hội phát triển xịn sò. Ngoài đời chị lại tự tin, biết làm đẹp và không ngần ngại flex rằng mình hoàn toàn sống tốt mà không cần yêu đương hay kết hôn. Nhưng ai mà ngờ được, người kiêu ngạo như Viên Viên lại có ngày bị tình yêu hạ gục luôn á

Người yêu của chị làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Viên Viên đã bị thu hút bởi anh chàng có lông mày rậm, đôi mắt sáng, mái tóc cắt ngắn và chiếc áo sơ mi để lộ bắp tay cuồn cuộn (chuẩn hình mẫu lý tưởng rồi ). Sau vài lần làm việc chung, chị nhận thấy anh chàng hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình đến ứng xử và đặc biệt là đang độc thân.

Một thời gian sau, cả hai dần thân thiết hơn, nói chuyện từ công việc đến những sở thích cá nhân. Họ cũng cùng nhau đi ăn tối, xem phim, chạy bộ... Viên Viên nhận ra người đồng nghiệp này rất hiểu mình, bất kể chủ đề nào chị nói ra cũng có thể share cùng. "Chàng trai này thực sự được trời gửi đến để cứu vớt đời ế của mình rồi!" - chị thầm nghĩ.

Không khó hiểu khi cặp đôi chính thức hẹn hò. Nhưng quá trình không hề lãng mạn như Viên Viên tưởng tượng đâu nha. Sau một lần đi ăn tối cùng nhau và đối phương đưa chị về nhà. Khi cả hai đang ở trên xe, chàng trai bất ngờ nắm lấy tay chị và nói: "Anh độc thân và em cũng độc thân. Anh thấy chúng ta khá hợp nhau, em có muốn hẹn hò với anh không?".

Viên Viên gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong lòng chị có chút lấn cấn vì lời tỏ tình suông, không hoa không quà của bạn trai (hơi khô khan nhỉ ). Về chuyện này, anh ta mỉm cười nói: "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Anh yêu em và em chọn ở bên anh. Đó là điều hiển nhiên nên không cần bất kỳ lễ nghi rườm rà nào". Chị suy nghĩ một chút và thấy điều này cũng đúng, cũng hợp lý nên không thắc mắc gì nữa.

a0b76d145b479345db0f.jpg


Thực ra đó chính là red flag đầu tiên cho việc bị thao túng của Viên Viên trong suốt thời gian sau đó luôn.

**Bắt đầu bị kiểm soát từng li từng tí**

Sau khi xác định mối quan hệ, cặp đôi mời nhóm bạn đi ăn tối. Cả hai nhận về vô số lời khen trai tài gái sắc nhưng đâu đấy trong ánh mắt của chàng trai vẫn ánh lên nét xa lạ. Đến khi ngồi xuống bàn tiệc, anh ta bỗng gọi Viên Viên đứng dậy, ôm vai thân mật và thông báo chị sắp nghỉ việc ở công ty. Hơn thế nữa anh còn tìm được công việc mới cho người yêu luôn. Những điều này hoàn toàn bất ngờ với Viên Viên, trước đó anh chưa từng trao đổi việc này (sốc lắm nha mọi người ).

Khi đó anh giải thích với mọi người (và cũng là với Viên Viên) rằng công ty cấm kỵ chuyện tình yêu chốn công sở nên điều này gây bất lợi cho sự phát triển của hai người. Công ty mới sẽ phù hợp hơn với sự phát triển của Viên Viên cả về chức vụ lẫn tiền lương, đồng thời có thể giúp mối quan hệ của họ ổn định. Viên Viên không nói gì nhưng hiển nhiên là không vui rồi.

Ở bên nhau được 1 năm, Viên Viên vẫn không thực sự hiểu được bạn trai, càng không thể bước vào trái tim anh.

Chị không hiểu rõ quá khứ của bạn trai, đôi khi hỏi thăm thì anh ta nói rằng đó là những chuyện bình thường và lảng tránh sang chuyện khác. Đi làm việc ở công ty mới, chị cũng không còn hiểu rõ công việc của bạn trai nữa. Chị muốn biết thêm thì câu trả lời luôn là "vẫn như trước, vẫn các dự án và những cuộc họp không ngừng nghỉ" (câu trả lời template luôn á ).

Ngược lại, bạn trai biết mọi chuyện về Viên Viên và bắt đầu yêu cầu chị phải sống theo ý mình.

Anh ta đưa chị đến phòng tập, lên kế hoạch giảm cân cho chị và nói rằng điều đó sẽ giúp chị khỏe mạnh, xinh đẹp. Anh ta đăng ký nhiều khóa học nghệ thuật khác nhau cho Viên Viên và nói rằng điều này sẽ nuôi dưỡng tinh thần, nâng cao gu thẩm mỹ cho chị. Viên Viên làm theo tất cả những điều này nhưng trong lòng luôn cảm thấy mệt mỏi, giống như đang ở trong một cái lồng dành riêng cho mình vậy.

Khi chị nói với bạn trai rằng không thích làm những việc đó, anh ta tỏ ra không vui: "Ở bên nhau, chúng ta cần phải thúc đẩy nhau, cùng nhau tiến bộ và hoàn thiện bản thân. Không chỉ cùng nhau đi chơi, chúng ta còn cần học hỏi nhiều thứ nữa. Nếu không thì việc gì chúng ta phải ở bên nhau?".

4015f5e9a7b162eec6cb.jpg


**Luôn là người sai trong mọi cuộc cãi vã**

Giống như nhiều cặp đôi khác, Viên Viên và bạn trai cũng có những lúc cãi nhau. Và chị nhận ra, khi tức giận, anh ta có khuôn mặt rất hung dữ, đặc biệt đáng sợ luôn.

Trong những cuộc tranh cãi đó, rõ ràng là Viên Viên đúng nhưng kết cục đều là chị gây sự vô lý. Anh ta rất giỏi trong việc đánh tráo khái niệm, thay thế tất cả các vấn đề thành "Anh làm điều này vì lợi ích của em và anh đang lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta". Cuối cùng, Viên Viên, người vốn rất tức giận sẽ đi an ủi người yêu đang (có vẻ) đau khổ và tự nhận rằng "em vô lý, em chưa tốt và lỗi tại em" (gaslighting 101 đây rồi mọi người ơi ).

Viên Viên cũng bàn chuyện hôn nhân với bạn trai nhưng anh ta luôn nói rằng cả hai chưa đủ chín chắn. Chị bối rối: "Vậy khi nào mới đủ? Chúng ta đều đã gần 30 tuổi rồi. Rốt cuộc anh có yêu em không vậy?". "Có. Ở bên em rất thích hợp và thoải mái" - anh ta nói. Điều này khiến chị thấy khó chịu, có lẽ người yêu chọn ở bên mình chỉ vì phù hợp thôi.

**Cái kết không ngờ tới**

Cuối cùng điều này cũng được xác nhận. Cuối năm ngoái, bạn trai bất ngờ thông báo với Viên Viên rằng công ty cử sang nước ngoài công tác, thời gian là 3 năm. Biết tin, chị không khỏi lo lắng và muốn khóc: "Em nên làm gì đây? Chuyện lớn như vậy sao anh không nói với em? Hay anh nghĩ rằng đó không phải là việc của em?". Trước cả loạt câu hỏi, anh ta nói: "Em nên trưởng thành hơn. Và đã đến lúc chúng ta chia tay rồi".

Viên Viên bị sốc: "Em không quan tâm. Tại sao chúng ta phải chia tay?". Bạn trai chị lại giở bài cũ: "Điều này tốt cho anh và em. Anh không thể trói buộc em chỉ vì anh sắp ra nước ngoài". Sau đó mặc cho chị có tranh cãi, mắng mỏ, cầu xin thế nào, anh ta cũng không thay đổi quyết định, không muốn để Viên Viên ra nước ngoài cùng mình, không muốn yêu xa, chỉ muốn chia tay.

"Anh không hề yêu em. Anh làm mọi việc chỉ vì chính mình, anh chỉ yêu chính mình" - Viên Viên hét lên. Cặp đôi chính thức chia tay.

Trong suốt thời gian sau đó, Viên Viên không khỏi dằn vặt bản thân, không hiểu mình đã làm gì sai để bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn như vậy. Chị cũng không tin rằng ở bên nhau lâu như vậy mà bạn trai không có tình cảm gì với mình. Một người bạn nghe xong liền nói: "Có thể anh ta yêu cậu, nhưng yêu bản thân nhiều hơn. Chỉ cần có lợi cho bản thân thì anh ta sẽ sẵn sàng vứt bỏ cậu" (đúng quá đúng ).

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đơn giản như thế đâu nha.

Nửa năm sau khi chia tay, trong lúc Viên Viên vẫn đang vật vã tìm cách thoát khỏi mối quan hệ thì cứ mười bữa nửa tháng, người yêu cũ lại nhắn tin. Anh ta không nói quá nhiều, chỉ chia sẻ ngắn gọn về cuộc sống rồi tập trung kể về nỗi nhớ nhung đến chị. Hầu hết những tin nhắn đó đều không được trả lời nhưng cuối cùng không nhịn được, chị hỏi thẳng: "Đã chia tay, rốt cuộc anh làm vậy là có ý gì? Sao còn quấy rầy tôi?". Anh ta đáp lại bằng lời bài hát: "Anh sai rồi. Anh hy vọng mặt trăng mang lại cho em sự an ủi. Nhưng em lại nói rằng không cần ánh sáng này".

"Cuối cùng vẫn là lỗi tại mình ư?" - Viên Viên thầm nghĩ rồi chặn hết liên lạc với anh ta.

67c2e5a6138395df7ff7.jpg


**Người ái kỷ là như thế nào?**

Có người từng nói: "Người yêu bạn nhất luôn là chính bạn".

Thực ra, tự yêu bản thân là chuyện bình thường. Nhưng nếu chỉ yêu bản thân mình mà không quan tâm đến xung quanh, yêu đến mức cực đoan thì đó là một người ái kỷ độc hại, một người ích kỷ đó mọi người.

**Người ái kỷ sẽ tính toán thiệt hơn khi cho đi.** Ngay cả trong tình yêu, khi chi trả điều gì đó, anh ta cũng xem đó là một sự trao đổi, một nỗ lực của bản thân để đổi lấy những gì mình muốn như trái tim/tình cảm của đối phương.

**Người ái kỷ luôn muốn tình yêu chỉ có vị ngọt, không muốn nếm một chút cay đắng nào.** Đôi khi họ cũng không biết bản thân thực sự muốn gì nhưng họ biết rằng nếu tìm được thứ mong muốn thì chắc chắn sẽ rời xa bạn.

**Người ái kỷ không thể chịu đựng được việc bản thân chịu thiệt.** Họ có thể cho đi và yêu thương nhưng đừng mong họ nhận phần thiệt thòi về bản thân và cũng đừng mong đợi họ sẽ thỏa hiệp hay nhượng bộ vì bạn. Ngay cả khi họ là người chia tay nhưng vẫn sẽ đóng vai nạn nhân, sẽ chỉ bảo vệ chính mình.

Với một người ái kỷ, đừng nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục nỗ lực và dành tất cả mọi thứ cho anh ta thì sẽ lay động được người ấy. Thậm chí những điều đó có thể sẽ lay động bất kỳ ai xung quanh nhưng vẫn trừ người ấy. Bởi lẽ người anh ta yêu là chính bản thân mình chứ không phải bạn, khi đó tất cả công sức của bạn cũng sẽ đổ sông đổ bể mà thôi

Mối quan hệ lành mạnh và bền vững cần hai người đồng hành, chăm sóc và hy sinh cho nhau chứ không phải chỉ một người nỗ lực là có thể giải quyết mọi vấn đề. Vì vậy đừng lãng phí tình cảm và thời gian của mình cho một người, một mối quan hệ mà không thể có được hạnh phúc nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top