Ối giời ơi, gần đây mạng xã hội đang rần rần bàn tán về chuyện "người ái kỷ" đấy các bạn ơi!
Câu chuyện bắt nguồn từ những phát ngôn của Kim Soo Hyun bị "đào mộ" giữa drama với nữ diễn viên quá cố Kim Seon Ron. Anh từng chia sẻ về yêu cầu với người yêu kiểu: "Cô ấy phải nguyện ý c*** vì tôi, chỉ có thể nghĩ tới mình tôi, không ngăn cản tôi làm việc, nhưng khi tôi cần thì phải ở bên cạnh tôi"... Nghe xong auto nghĩ ngay đến red flag đúng không nè?
Đám netizen lập tức nhận xét đây là biểu hiện điển hình của người ái kỷ trong tình yêu luôn. Và không chỉ có Kim Soo Hyun đâu, trong showbiz Việt mình cũng có case làm dân tình xôn xao.
Nhớ lại lúc Đích Lép tuyên bố chia tay vợ sau 11 năm gắn bó, những câu nói của anh cũng bị soi là có dấu hiệu "ái kỷ" như: "Anh quá lệ thuộc hạnh phúc của mình vào em, cứ như thế này anh sẽ ch**'. Đúng, tôi bị attach (Rối loạn phản ứng gắn bó), toxic attachment, những thứ đẹp đẽ nhất tôi dành cho Trúc cũng là vì tôi tự chọn bạn làm lý do sống duy nhất của cuộc đời này sau ba mẹ...".
Kiểu tình yêu này nghe thì có vẻ deep lắm nhưng thực ra lại làm cho mối quan hệ trở nên toxic và độc hại vô cùng, kết cục thường là "toang" thôi các bạn ạ.
Đúng timing này, từ khóa "người ái kỷ", "yêu người ái kỷ sẽ như thế nào?"... được search ầm ầm trên mạng. Vậy thực sự yêu một người ái kỷ sẽ ra sao, và mối quan hệ sẽ đi về đâu khi chỉ có một người cho đi còn người kia cứ nhận mãi?
**Vậy "ái kỷ" là gì mà nguy hiểm thế?**
Ái kỷ (narcissism, hay còn gọi là rối loạn nhân cách tự luyến) là một tình trạng sức khỏe tâm thần khá phức tạp đấy. Người mắc chứng này yêu bản thân một cách thái quá, không biết tôn trọng người khác, chỉ ngưỡng mộ chính mình. Họ luôn nghĩ mình là main character và cần được đối xử VIP suốt.
Trong tâm lý học, ái kỷ có tên chính xác là rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder - NPD), được định nghĩa là "một hình thức khuếch đại về bản thân trong trí tưởng tượng hoặc thể hiện qua hành vi, đòi hỏi người khác ca tụng và không có sự thấu cảm".
Trong tình yêu, người ái kỷ sẽ luôn đặt cảm xúc, mục tiêu của bản thân lên hàng đầu. Họ có yêu bạn thật, có cho đi nhưng lúc nào cũng muốn nhận lại nhiều hơn gấp bội. Ban đầu, những người này thường yêu rất mạnh mẽ, làm chủ mối quan hệ,... Nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi "phanh" lại thôi.
Bởi người ái kỷ luôn tính toán thiệt hơn khi cho đi bất cứ thứ gì, đặc biệt là tình yêu thì lúc nào cũng có điều kiện kèm theo. Người mắc chứng tự luyến gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ có ý nghĩa, nên "tình yêu" của họ thường hời hợt và ngắn ngủi lắm.
Họ tin rằng tình yêu là thứ mình xứng đáng được hưởng và thường thể hiện cảm giác được hưởng quyền lợi trong các mối quan hệ. Tình yêu của họ phụ thuộc vào sự ngưỡng mộ vô điều kiện từ đối tác, điều này thường dẫn đến mối quan hệ toxic và một chiều cực kỳ.
**Yêu người ái kỷ = bạn luôn là người sai**
Và vì bản thân luôn là số 1 nên họ không bao giờ sai và không bao giờ chịu xin lỗi cho cái sai của mình khi yêu đâu nha. "Bạn tôi phải qua tận nhà dọn nhà, nấu ăn rồi xin lỗi anh người yêu của nó. Dù ban đầu anh đó mới là người sai. Bởi sau nhiều ngày cãi vã thì anh này đã chỉ ra một tá những khuyết điểm của con bạn mình, đến mức nó nghĩ nó là người có lỗi luôn", một netizen bình luận.
Họ sẽ phủ định sai lầm của mình bằng mọi giá. Thậm chí nhiều người còn có thái độ nổi nóng, cáu gắt và quay ngược lại trách móc, chỉ ra khuyết điểm rồi đổ lỗi cho đối phương. Không phải họ không biết thấu cảm mà là họ không có đủ năng lực để bày tỏ điều này. Và cũng vì luôn đặt lợi ích, cái tôi của bản thân cao hơn và không có sự cảm thông với người khác nên họ không muốn thừa nhận.
Hơn nữa, người ái kỷ không thể chịu đựng được việc bản thân chịu thiệt. Thế nên họ sẽ không thoả hiệp hay nhượng bộ bạn đâu, dù bạn là người yêu hay vợ/chồng. Thậm chí đến khi đã chia tay thì những người ái kỷ vẫn sẽ đóng vai nạn nhân cơ.
**Bạn sẽ bị biến thành "phiên bản" mà họ muốn**
Những người ái kỷ thường không coi trọng cảm xúc, suy nghĩ hay quyết định của đối phương trong tình yêu. Họ sẽ nghĩ điều này là đúng, điều kia phải làm rồi áp đặt suy nghĩ đó lên đối phương luôn.
"Tôi nhận ra mình yêu một người ái kỷ sau 3 năm bên nhau. Tôi từ bỏ công việc bản thân yêu thích chỉ vì anh ấy nói không muốn yêu một người làm phục vụ, dù lúc đó tôi làm giám đốc tiền sảnh của một khách sạn. Tôi thích váy ngắn nhưng luôn mặc quần dài, chưa từng thích ăn đồ nướng nhưng trở thành khách quen của tiệm,... Anh ấy cũng đăng ký cho tôi học các lớp cắm hoa, vẽ tranh,... Tôi như biến thành một phiên bản mà anh ấy mong muốn. Chỉ cần tôi cãi lại thì anh ấy liền đổ lỗi hoặc phớt lờ tôi luôn", Hạ Lan chia sẻ trên 163.
Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy bị thao túng trong mối quan hệ. Bạn sẽ xem việc mình sai, mình chưa đủ yêu đối phương, mình luôn là người có lỗi,... như một lẽ đương nhiên. Bởi vì bạn đã sống chung với một người ái kỷ lâu ngày rồi.
Người ái kỷ là bậc thầy trong việc thao túng và lợi dụng đấy. Tất cả những việc họ làm, họ đều nói là vì bạn, vì họ hiểu biết, có khả năng lo toan mọi thứ,... Nghe qua thì ngọt ngào nhưng thực chất là gaslighting đó nha!
Và bạn cũng đừng mong sẽ thay đổi được người ái kỷ trong tình yêu nhé. Bởi lẽ họ yêu chính bản thân mình chứ không phải bạn, khi đó tất cả công sức của bạn cũng sẽ đổ sông đổ bể mà thôi.
**Làm sao để nhận biết và thoát ra?**
Cách tốt nhất để biết một người mắc chứng tự luyến có thực sự yêu bạn hay không là quan sát hành vi của họ theo thời gian, thay vì chỉ dựa vào lời nói hoặc biểu hiện tình cảm. Trong thực tế, không sai khi yêu bản thân. Nhưng yêu đến mức cực đoan, luôn xem mình là trung tâm và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì là ích kỷ và độc hại rồi đó.
Thế nên người mắc chứng ái kỷ thường khó để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Bởi thay vì hình thành mối liên kết tình cảm sâu sắc, những người mắc chứng tự luyến lại gắn bó với khái niệm tình yêu và cố gắng tái tạo sự ngưỡng mộ mà họ cảm thấy khi mới bắt đầu mối quan hệ.
Nếu họ không cảm thấy được ngưỡng mộ, họ có thể hạ thấp giá trị của đối tác như một hình thức tự bảo vệ. Còn nếu đã có được tình yêu từ đối phương thì họ cũng sẽ quay ngược lại yêu bản thân nhiều hơn.
Nhiều người không nhận ra nửa kia của mình là người ái kỷ, thậm chí khi đã nhận ra rồi thì cũng khó lòng "buông tay" vì yêu. Tuy nhiên trên thực tế, điều này chỉ khiến một trong hai trở nên mệt mỏi và khiến mối quan hệ trở nên toxic hơn thôi. Bởi mối quan hệ lành mạnh và bền vững cần cả hai cùng đồng hành, yêu thương và hy sinh cho đối phương chứ không phải chỉ một người cố gắng.
(Tổng hợp)
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt nguồn từ những phát ngôn của Kim Soo Hyun bị "đào mộ" giữa drama với nữ diễn viên quá cố Kim Seon Ron. Anh từng chia sẻ về yêu cầu với người yêu kiểu: "Cô ấy phải nguyện ý c*** vì tôi, chỉ có thể nghĩ tới mình tôi, không ngăn cản tôi làm việc, nhưng khi tôi cần thì phải ở bên cạnh tôi"... Nghe xong auto nghĩ ngay đến red flag đúng không nè?
Đám netizen lập tức nhận xét đây là biểu hiện điển hình của người ái kỷ trong tình yêu luôn. Và không chỉ có Kim Soo Hyun đâu, trong showbiz Việt mình cũng có case làm dân tình xôn xao.
Nhớ lại lúc Đích Lép tuyên bố chia tay vợ sau 11 năm gắn bó, những câu nói của anh cũng bị soi là có dấu hiệu "ái kỷ" như: "Anh quá lệ thuộc hạnh phúc của mình vào em, cứ như thế này anh sẽ ch**'. Đúng, tôi bị attach (Rối loạn phản ứng gắn bó), toxic attachment, những thứ đẹp đẽ nhất tôi dành cho Trúc cũng là vì tôi tự chọn bạn làm lý do sống duy nhất của cuộc đời này sau ba mẹ...".
Kiểu tình yêu này nghe thì có vẻ deep lắm nhưng thực ra lại làm cho mối quan hệ trở nên toxic và độc hại vô cùng, kết cục thường là "toang" thôi các bạn ạ.
Đúng timing này, từ khóa "người ái kỷ", "yêu người ái kỷ sẽ như thế nào?"... được search ầm ầm trên mạng. Vậy thực sự yêu một người ái kỷ sẽ ra sao, và mối quan hệ sẽ đi về đâu khi chỉ có một người cho đi còn người kia cứ nhận mãi?
**Vậy "ái kỷ" là gì mà nguy hiểm thế?**
Ái kỷ (narcissism, hay còn gọi là rối loạn nhân cách tự luyến) là một tình trạng sức khỏe tâm thần khá phức tạp đấy. Người mắc chứng này yêu bản thân một cách thái quá, không biết tôn trọng người khác, chỉ ngưỡng mộ chính mình. Họ luôn nghĩ mình là main character và cần được đối xử VIP suốt.
Trong tâm lý học, ái kỷ có tên chính xác là rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder - NPD), được định nghĩa là "một hình thức khuếch đại về bản thân trong trí tưởng tượng hoặc thể hiện qua hành vi, đòi hỏi người khác ca tụng và không có sự thấu cảm".
Trong tình yêu, người ái kỷ sẽ luôn đặt cảm xúc, mục tiêu của bản thân lên hàng đầu. Họ có yêu bạn thật, có cho đi nhưng lúc nào cũng muốn nhận lại nhiều hơn gấp bội. Ban đầu, những người này thường yêu rất mạnh mẽ, làm chủ mối quan hệ,... Nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi "phanh" lại thôi.
Bởi người ái kỷ luôn tính toán thiệt hơn khi cho đi bất cứ thứ gì, đặc biệt là tình yêu thì lúc nào cũng có điều kiện kèm theo. Người mắc chứng tự luyến gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ có ý nghĩa, nên "tình yêu" của họ thường hời hợt và ngắn ngủi lắm.
Họ tin rằng tình yêu là thứ mình xứng đáng được hưởng và thường thể hiện cảm giác được hưởng quyền lợi trong các mối quan hệ. Tình yêu của họ phụ thuộc vào sự ngưỡng mộ vô điều kiện từ đối tác, điều này thường dẫn đến mối quan hệ toxic và một chiều cực kỳ.
**Yêu người ái kỷ = bạn luôn là người sai**
Và vì bản thân luôn là số 1 nên họ không bao giờ sai và không bao giờ chịu xin lỗi cho cái sai của mình khi yêu đâu nha. "Bạn tôi phải qua tận nhà dọn nhà, nấu ăn rồi xin lỗi anh người yêu của nó. Dù ban đầu anh đó mới là người sai. Bởi sau nhiều ngày cãi vã thì anh này đã chỉ ra một tá những khuyết điểm của con bạn mình, đến mức nó nghĩ nó là người có lỗi luôn", một netizen bình luận.
Họ sẽ phủ định sai lầm của mình bằng mọi giá. Thậm chí nhiều người còn có thái độ nổi nóng, cáu gắt và quay ngược lại trách móc, chỉ ra khuyết điểm rồi đổ lỗi cho đối phương. Không phải họ không biết thấu cảm mà là họ không có đủ năng lực để bày tỏ điều này. Và cũng vì luôn đặt lợi ích, cái tôi của bản thân cao hơn và không có sự cảm thông với người khác nên họ không muốn thừa nhận.
Hơn nữa, người ái kỷ không thể chịu đựng được việc bản thân chịu thiệt. Thế nên họ sẽ không thoả hiệp hay nhượng bộ bạn đâu, dù bạn là người yêu hay vợ/chồng. Thậm chí đến khi đã chia tay thì những người ái kỷ vẫn sẽ đóng vai nạn nhân cơ.
**Bạn sẽ bị biến thành "phiên bản" mà họ muốn**
Những người ái kỷ thường không coi trọng cảm xúc, suy nghĩ hay quyết định của đối phương trong tình yêu. Họ sẽ nghĩ điều này là đúng, điều kia phải làm rồi áp đặt suy nghĩ đó lên đối phương luôn.
"Tôi nhận ra mình yêu một người ái kỷ sau 3 năm bên nhau. Tôi từ bỏ công việc bản thân yêu thích chỉ vì anh ấy nói không muốn yêu một người làm phục vụ, dù lúc đó tôi làm giám đốc tiền sảnh của một khách sạn. Tôi thích váy ngắn nhưng luôn mặc quần dài, chưa từng thích ăn đồ nướng nhưng trở thành khách quen của tiệm,... Anh ấy cũng đăng ký cho tôi học các lớp cắm hoa, vẽ tranh,... Tôi như biến thành một phiên bản mà anh ấy mong muốn. Chỉ cần tôi cãi lại thì anh ấy liền đổ lỗi hoặc phớt lờ tôi luôn", Hạ Lan chia sẻ trên 163.
Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy bị thao túng trong mối quan hệ. Bạn sẽ xem việc mình sai, mình chưa đủ yêu đối phương, mình luôn là người có lỗi,... như một lẽ đương nhiên. Bởi vì bạn đã sống chung với một người ái kỷ lâu ngày rồi.
Người ái kỷ là bậc thầy trong việc thao túng và lợi dụng đấy. Tất cả những việc họ làm, họ đều nói là vì bạn, vì họ hiểu biết, có khả năng lo toan mọi thứ,... Nghe qua thì ngọt ngào nhưng thực chất là gaslighting đó nha!
Và bạn cũng đừng mong sẽ thay đổi được người ái kỷ trong tình yêu nhé. Bởi lẽ họ yêu chính bản thân mình chứ không phải bạn, khi đó tất cả công sức của bạn cũng sẽ đổ sông đổ bể mà thôi.
**Làm sao để nhận biết và thoát ra?**
Cách tốt nhất để biết một người mắc chứng tự luyến có thực sự yêu bạn hay không là quan sát hành vi của họ theo thời gian, thay vì chỉ dựa vào lời nói hoặc biểu hiện tình cảm. Trong thực tế, không sai khi yêu bản thân. Nhưng yêu đến mức cực đoan, luôn xem mình là trung tâm và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì là ích kỷ và độc hại rồi đó.
Thế nên người mắc chứng ái kỷ thường khó để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Bởi thay vì hình thành mối liên kết tình cảm sâu sắc, những người mắc chứng tự luyến lại gắn bó với khái niệm tình yêu và cố gắng tái tạo sự ngưỡng mộ mà họ cảm thấy khi mới bắt đầu mối quan hệ.
Nếu họ không cảm thấy được ngưỡng mộ, họ có thể hạ thấp giá trị của đối tác như một hình thức tự bảo vệ. Còn nếu đã có được tình yêu từ đối phương thì họ cũng sẽ quay ngược lại yêu bản thân nhiều hơn.
Nhiều người không nhận ra nửa kia của mình là người ái kỷ, thậm chí khi đã nhận ra rồi thì cũng khó lòng "buông tay" vì yêu. Tuy nhiên trên thực tế, điều này chỉ khiến một trong hai trở nên mệt mỏi và khiến mối quan hệ trở nên toxic hơn thôi. Bởi mối quan hệ lành mạnh và bền vững cần cả hai cùng đồng hành, yêu thương và hy sinh cho đối phương chứ không phải chỉ một người cố gắng.
(Tổng hợp)
Nguồn: kenh14.vn