Yêu môi trường thì chẳng còn sợ gì nữa, biến bạn thành "chiến binh" xịn sò

dc2c7e23cc9efb38c99f.webp


Phạm Khắc Tùng hiện đang theo học hệ đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với niềm đam mê cháy bỏng muốn cống hiến cho môi trường, Khắc Tùng đã gia nhập Hà Nội Xanh - một nhóm tình nguyện độc lập được thành lập vào tháng 12 năm 2022 bởi anh Nguyễn Tiến Huy cùng hội bạn trẻ nhiệt huyết với mục tiêu bảo vệ môi trường tại Hà Nội. Sau thời gian cống hiến hết mình với trách nhiệm và tâm huyết chân thành, giờ đây anh đã trở thành Trưởng Ban Sự kiện của Hà Nội Xanh rồi nè!

d04afd780954ff7db35b.jpg


Lướt Facebook vô tình bắt gặp tổ chức bảo vệ môi trường Sài Gòn Xanh, Tùng cảm thấy siêu impressed với những hoạt động ý nghĩa của CLB này. Trước và sau khi dọn dẹp, những con sông, khu phố... thay đổi rõ rệt luôn á, mức độ ô nhiễm giảm thiểu hẳn. Vì khoảng cách địa lý nên Tùng không có cơ hội cùng Sài Gòn Xanh thực hiện chiến dịch. Nhưng anh luôn mong muốn được tham gia tổ chức ý nghĩa như vậy tại Hà Nội - nơi anh đang sống và làm việc. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, anh biết đến Hà Nội Xanh, tổ chức có hoạt động tương tự. Đặc biệt, vào khoảng giữa năm 2023, Hà Nội Xanh tuyển thành viên để tham gia nhặt rác tại Hồ Linh Đàm. Tùng đã bén duyên từ đấy và gắn bó đến giờ đó!

Hiện tại, Tùng đã hoạt động trong Hà Nội Xanh được gần một năm rồi. Chỉ sau khoảng bốn tháng hoạt động với vai trò thành viên, anh đã được mọi người tín nhiệm và trở thành Trưởng Ban Sự kiện của tổ chức. Từ khi trở thành một phần của Hà Nội Xanh, Tùng tham gia nhiệt tình với tinh thần cống hiến hết mình, hỗ trợ hết sức luôn. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như khảo sát hiện trạng các địa điểm, lên kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ, "ra quân" nhặt rác... Anh dành thời gian cho tổ chức với mong muốn xây dựng cộng đồng với môi trường xanh - sạch - đẹp.

0b31b8d9b7863460e22f.jpg


c141f8deebcfc3b165df.jpg


Để được đảm nhận vị trí Trưởng Ban Sự kiện, anh chia sẻ: "Những việc mình làm đều tự tâm, vì trách nhiệm, vì tổ chức. Sau quá trình hoạt động, mọi người ghi nhận và đề cử mình nên bản thân mới có được vị trí này. Mình làm việc không mong cầu rằng một ngày nào đó, mình trở thành Trưởng Ban Sự kiện của Hà Nội Xanh."

Để điều hòa các mối quan hệ trong nhóm và trở thành người đứng đầu được mọi người kính trọng, Tùng chủ trương làm việc trách nhiệm, cầu thị và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Anh chia sẻ: "Loài người được tạo ra chỉ có một cái miệng và hai cái tai, đó là để chúng ta nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn. Ngày xưa, mình hay 'nhảy vào miệng' người khác để nói. Nhưng sau dần, lớn hơn, mình luyện tập cách lắng nghe mọi người thật chu đáo, sau đó mới có những lời giải đáp, câu nói phù hợp."

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tùng gặp khó khăn trong việc cân bằng công việc cá nhân, học tập và những hoạt động trong tổ chức. Thời gian tham gia trực tiếp với nhóm không nhiều như trước nữa. Anh nói: "Ban đầu, mình khá lăn tăn không biết thành viên trong ban tổ chức có triển khai tốt công việc được không. Mình là trưởng ban song lại không có mặt trực tiếp để làm việc. Rất may, mình có được sự chia sẻ của các thành viên trong nhóm nên công việc được triển khai rất tốt. Bên cạnh đó, mình có thể phân bổ công việc trực tuyến bằng các công cụ nên áp lực giảm đi rất nhiều."

5fcde1cb2060a40903c0.jpg


73cc3e0ffe2f2dc22ff2.jpg


Tùng chia sẻ về cách anh giải quyết vấn đề: "Cá nhân phải có kế hoạch cụ thể, sắp xếp thời gian hợp lý và tuân thủ thời gian biểu mình đặt ra. Có như vậy, công việc mới không bị đình trệ và tránh mất thời gian vào việc vô ích. Đầu việc từ nhóm khá nhiều, một tuần ra quân một lần. Nếu không có thời gian biểu khoa học thì rất khó để làm việc". Đồng thời, Tùng đã rèn luyện cho mình thái độ sống lạc quan. Dù có chuyện xấu xảy ra đi chăng nữa, anh cố gắng cân bằng và tiếp tục đi. Nếu không, công việc sẽ đình trệ và ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Hiện nay, trên các trang mạng, Hà Nội Xanh nhận được một số bình luận trái chiều. Chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này, Tùng nói: "Ý kiến của mọi người, chúng mình sẽ luôn tiếp thu một cách chọn lọc. Tuy nhiên, nếu đứng dưới góc nhìn bên ngoài, mọi người sẽ khó xem xét được bản chất của công việc Hà Nội Xanh đang làm. Bên cạnh việc nhặt rác, Hà Nội Xanh còn quan tâm đến truyền thông, kêu gọi các bạn trẻ. Đồng thời, chúng mình mong muốn những hình ảnh nhặt rác được lan tỏa rộng rãi đến người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội lẫn cả nước. Nếu ở thời điểm hiện tại, chúng mình chỉ truyền thông thì sẽ không mang đến hiệu quả. Vì vậy, phương châm của Hà Nội Xanh là nói đi đôi với làm. Trong lúc kêu gọi mọi người ngừng xả rác, Hà Nội Xanh sẽ góp phần nhặt rác để tạo nên môi trường thiện lành với người dân."

934545fb722ecd82bd44.jpg


40b62c65266079f210fe.jpg


Tùng nói riêng, các thành viên Hà Nội Xanh nói chung thường được mọi người gọi là những chiến binh giữa đời thực. Tuy nhiên, không phải các bạn không sợ bẩn hay tính cách "bạo" mà bởi tình yêu môi trường thúc đẩy các chiến binh tiến lên đó! Quãng đường đi chưa bao giờ có sự xuất hiện của chữ "nản". Dù đã dọn rác ở một số địa điểm nhưng sau đó không lâu, lượng rác lại chất đầy lên như cũ. "Ngày một ngày hai, lượng rác không thể hết ngay được. Nhưng xét về lâu dài, chắc chắn hoạt động nhặt rác sẽ có hiệu quả. Rất nhiều địa điểm Hà Nội Xanh quay lại một, hai lần nhưng đến lần thứ ba, không còn bất kì thứ rác thải nào. Các thành viên trong ban qua một thời gian cũng quên đi khái niệm 'nản'. Quan trọng hơn là khi các thành viên cố gắng làm việc, góp phần thay đổi nhận thức và ý thức hành vi với môi trường của mọi người. Mình có thể khẳng định, với các chiến binh Hà Nội Xanh, mỗi lần đi nhặt rác, chỉ có vui, không hề có nản.", Tùng tâm sự.

Là con trai của mảnh đất Hưng Yên, Tùng bày tỏ mong muốn sau khoảng thời gian hoạt động tại Hà Nội Xanh, anh sẽ có khả năng lan tỏa việc nhặt rác đến quê hương, có những hội nhóm làm đẹp cho Hưng Yên. Đây là dự định và cũng là ước mơ của Tùng trong tương lai.

"Các bạn hãy chung tay bảo vệ môi trường. Nếu các bạn không làm thì các bạn sẽ không biết các bạn sẽ làm được những gì. Hãy cống hiến và cho đi, để những thế hệ mai sau không phải sống trong môi trường đầy rác thải ô nhiễm.", Tùng chia sẻ.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top