Trần Khải Ca vừa chơi lớn với Yêu Miêu Truyện - bộ phim được rót vốn tới nửa tỷ đô, con số khủng chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc luôn nha! Với phong cách đề cao tính nghệ thuật trong từng khung hình, đạo diễn huyền thoại này hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm huyền sử kỳ ảo đỉnh của đỉnh.
17 năm viết truyện về miêu tinh, 6 năm chuyển thể lên phim - dedication level max!
Tác giả Yumemakura Baku của nguyên tác "Sa môn không hải" từng chia sẻ: "Tôi viết cuốn tiểu thuyết này năm hơn 30 tuổi, khi đó tôi đang ở thành phố Tây An. Khi tôi bước trên đường, tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh hưng thịnh của triều Đường. Tôi bắt đầu viết từ khi đó, từ lúc đặt bút tới khi hoàn thành, chẳng ngờ mất tới 17 năm."
Được chuyển thể từ tiểu thuyết "Sa môn không hải", Yêu Miêu Truyện kể về thời kỳ vua Đường Huyền Tông đang cầm quyền. Hoàng đế đột ngột mắc bệnh lạ và băng hà trong bí ẩn. Dân gian đồn rằng ngài bị ám bởi một con miêu tinh có thể nói tiếng người và hóa thành thiếu nữ xinh đẹp.
Con miêu tinh này làm náo loạn cả triều Đường, khiến nhà thơ Bạch Lạc Thiên cùng thiền sư Kukai phải lên đường điều tra. Plot twist là những manh mối dẫn họ về cái chết thương tâm của đại mỹ nhân Dương Quý Phi. Sự thật về kinh đô Trường An lộng lẫy nhưng đầy bí mật từ từ được vén màn...
Câu chuyện này lần đầu đến tay đạo diễn Trần Khải Ca 8 năm trước và ông đã bỏ ra 6 năm để hoàn thành siêu phẩm với tất cả tâm huyết. Khi tác giả Yumemakura Baku đến thăm trường quay, ông đã bật khóc vì xúc động khi chứng kiến Đại Đường trong tưởng tượng bước ra đời thực. Ông như được bước lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ ấy!
Ngay cả chi tiết nhỏ như cách người thời Đường dùng gấu áo che chén rượu khi nâng chén cũng được đạo diễn Trần Khải Ca chú ý và thể hiện chuẩn xịn.
Dùng nửa tỷ đô và 6 năm để tạo nên kiệt tác, đạo diễn Trần Khải Ca mãn nguyện với từng khung hình. Ông nói: "Tôi làm bộ phim này mất 6 năm, đời người mấy lần có được 6 năm như vậy". Đúng là câu nói đi vào lòng người!
Tất cả tư tưởng nghệ thuật xuất chúng của ông đều được đổ vào Yêu Miêu Truyện. Bộ phim vẽ nên một ảo ảnh tuyệt đẹp về đế chế phương Đông hùng mạnh mà bí ẩn với cung điện huy hoàng, váy áo xa hoa, các tài tử phong lưu thơ văn lai láng và những truyền thuyết huyền bí. Vẻ đẹp này chỉ có thể cảm nhận qua đôi mắt và trí tưởng tượng xuất thần của Trần Khải Ca thôi!
Hiện thực hoá ước mơ tái hiện Trung Hoa đời Đường ️
Trong thời hoàng kim, kinh thành Trường An từng là thành phố lớn và đông dân nhất thế giới, đồng thời cũng là kinh đô đẹp nhất của Trung Hoa cổ đại. Chính tay vị đạo diễn lừng danh đã tái tạo một thành Trường An với quy mô khổng lồ để làm bối cảnh quay phim.
Riêng phần xây dựng bối cảnh này đã tốn tới 200 triệu đô luôn! Dự án lớn đến mức cần nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn. Trong đó có đơn vị sẽ biến trường quay này thành địa điểm du lịch sau khi phim đóng máy vì bối cảnh được xây dựng quá đẹp và công phu.
Yêu Miêu Truyện huy động hàng ngàn diễn viên quần chúng, sử dụng hơn 15000 bộ trang phục (xịn xò quá đi!), được ghi hình trong hơn 5 tháng trải dài qua 3 mùa trong năm.
Bộ phim có tới 12000 cảnh quay sử dụng kỹ xảo được xử lý hậu kỳ tại Nhật Bản với công nghệ tân tiến nhất. Tuy nhiên các cảnh quay trước phông nền xanh chỉ chiếm 3% tổng thời lượng phim. Đạo diễn Trần Khải Ca muốn đảm bảo khán giả có trải nghiệm về khung cảnh đời Đường thật nhất có thể. Đây cũng là lý do vị đạo diễn từ chối làm phiên bản 3D. Ông trung thành với lối làm phim cổ điển và muốn tạo dựng thành Trường An hoàn mỹ một cách chân thật nhất.
Đạo diễn Trần Khải Ca từng chia sẻ được tái hiện thành Trường An trên màn ảnh luôn là ước mơ của ông. Và với Yêu Miêu Truyện, giấc mộng của vị đạo diễn lừng danh đã thành hiện thực và sẵn sàng để các khán giả thưởng thức rồi đây!
Nguồn: gamek.vn