Yêu mà cứ phải "một mình" thì thôi, chán lắm luôn!

SuaBong9178

New member
f7aa093c0e892887a781.jpg


Yêu nhau mà để người kia phải cảm thấy cô đơn, vậy thì khác gì FA đâu nhỉ?

Mình có một đứa bạn sắp cưới, lần vừa rồi gặp nhận thiệp cưới mà trông bạn ấy kiểu... sắp sửa "toang" vậy á. Mệt muốn xỉu vì phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ trước ngày cưới. Mình hỏi "anh nhà đâu rồi?", thì bạn mình cười khổ "anh ấy bận họp hành liên tục mà"...

Tưởng đâu sắp bye bye thì bạn mình quay lại nhìn mình, rồi nhắn nhủ một câu nghe mà thấy tủi: "Sau này có cưới, nhớ cưới người không để mình làm mọi thứ một mình nhé. Đừng như tao, mệt xỉu luôn!"

Thật sự mình cũng sợ nhất cái feeling phải tự xoay xở mọi thứ một mình trong khi đang yêu. Cô đơn, mệt mỏi, chán nản đủ thứ luôn á Nên có lần mình đã cãi nhau với người yêu chỉ vì chuyện này. May sao là sau đó anh ấy đã cố gắng không để mình "solo" nữa rồi.

Có vẻ như với phái mạnh, mọi thứ đều "ez" lắm. Kiểu để bồ phải làm gì đó một mình cũng thấy bình thường thôi. Nên hầu hết các anh đều ứng xử trong tình yêu giống hệt nhau luôn.

e94b1d5354424f9deade.jpg


Mình thấy chuyện này cực rõ trong những câu chuyện tình cảm nghe hằng ngày. Ví dụ như em gái mình chuẩn bị đi du lịch với bạn trai, thế mà chính nó phải lo hết từ A-Z: book khách sạn, lên list địa điểm ăn chơi, khảo giá... Lý do? Vì bạn trai là con trai, mà con trai thì không thích mấy chuyện lặt vặt này!

Hay như chị đồng nghiệp cũ của mình, thỉnh thoảng mình lại nhận được cuộc gọi cầu cứu với giọng hớt hải quen thuộc: "Em có biết chỗ nào ăn ngon không? Chị với anh V. đi ăn bây giờ..."

10 lần thì 9 lần chị ấy phải tự tìm chỗ ăn uống, chỉ vì anh không biết tìm, anh thấy em tìm thì ổn hơn. Thế thôi!

Bao giờ các anh mới hiểu cảm giác luôn phải "một mình" nó khó chịu và tức ức như thế nào? Dù cho người ta có giỏi hay quen thuộc rồi, còn các anh thì chưa, thì cũng nên chủ động san sẻ chứ.

Không ai biết ngay từ đầu cả, cũng chẳng ai giỏi khi chưa từng làm. Mà giờ yêu nhau rồi, phải cùng nhau làm chứ đúng không? Đây không phải là tị nạnh đâu, mà là bất bình đấy nhé các anh!

d752e2fc83c0805601e0.jpg


Con gái nhìn chung đều khá yếu đuối, đặc biệt là khi yêu và trước mặt người yêu. Bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều mong được che chở, được dẫn dắt, được bao bọc. Không cần biết trước đây khi FA, cô ấy đã từng mạnh mẽ và độc lập thế nào. Nhưng khi crush một anh nào đó, cô ấy sẽ ngay lập tức muốn được-làm-nũng và cần được-chăm-sóc, được-yêu-thương

Chẳng có gì khó cả, mọi thứ đều siêu đơn giản. Chỉ cần bạn dành vài giây để hỏi "Em cần anh giúp gì không?", hoặc "anh đưa em đi nhé!", "chúng ta cùng làm với nhau"... Nhưng đó là cả một trời quan tâm, là cả một vầng mây ấm áp đấy các chàng trai ơi. Và cô gái của bạn sẽ vì thế mà thấy hạnh phúc hơn rất nhiều

Và như mình đã nói, không ai muốn phải "loay hoay" một mình trước bất cứ thứ gì, trong một mối quan hệ thì càng không. Bởi khi ấy, mọi sự tủi thân, buồn bã, nặng nề và mệt mỏi sẽ kéo đến và bao trùm cả tâm hồn. Người ta sẽ tự hỏi, sao mình vẫn phải một mình trong khi đang ở trong một mối quan hệ có tới "hai mình"? Hay là nếu cứ một mình mãi như này, có phải mình đã chọn sai người?

Yêu nhau là vì nhau mà sống tốt hơn, mà đã xác định đi dài lâu cùng nhau rồi, sao lại không thể vì nhau mà xóa bỏ nỗi cô đơn không đáng có mang tên "một mình" chứ?

99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


9795108b7130a32b0686.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top