Nghe mấy bác đời trước cứ nhắc hoài là yêu nhau phải hy sinh cho nhau, mà giờ nghĩ lại thấy hơi... áp lực ghê các bạn ơi
Người ta hay nói: yêu là phải hy sinh, dù vật chất hay tình cảm gì đó. Và chỉ khi nào có sự hy sinh thì mới chứng tỏ mối quan hệ nghiêm túc, trưởng thành và bền vững.
Nhưng thật ra không hẳn đâu nha! Hy sinh nghe thì cao cả đấy, kiểu như bố mẹ hy sinh cho con cái ấy. Nhưng trong chuyện yêu đương, nếu ai cũng phải "hy sinh" cho ai thì nghe nặng nề ghê Mọi thứ mình làm trong tình yêu nên là vì mình muốn, vì thấy vui và hạnh phúc khi ở bên nhau chứ, đừng cứ nghĩ là phải cố gắng hy sinh rồi bản thân mình thiệt thòi. Lâu dài thế này chắc chắn người "hi sinh" sẽ kiệt sức mất thôi!
Mình có một đứa bạn, bạn ấy từng dành cả thanh xuân để chờ một anh chàng. Khi quyết định yêu xa, bạn ấy nói không hối hận vì tin tưởng anh ta đủ nhiều để bất chấp tất cả.
Nhưng mà bạn ơi, thanh xuân rồi cũng trôi qua thôi Mối tình xa không như mơ như bạn mình tưởng tượng. Anh chàng kia định cư luôn bên ngoại, còn bạn mình thì cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con. Yêu nhau thắm thiết cả 7 năm trời, nhưng chỉ cần một câu "anh không về" và "em mệt rồi" là chia tay luôn.
Bạn mình khóc nhiều lắm, đau và tuyệt vọng kinh khủng. Bạn ấy tiếc thời gian đã bỏ ra, tiếc những cơ hội đã lỡ mất. Và bạn ấy tự trách mình đã quá ngây thơ khi "hy sinh thanh xuân" cho người không xứng đáng
Nghe câu chuyện này ai cũng thấy xót xa, thương cho 7 năm chờ đợi mỏi mòn, thương cho sự hy sinh mà không biết mệt với mối tình xa xôi. Cuối cùng lại tay trắng hoàn toàn. Không đám cưới, không lễ đường, không gì cả. Chỉ toàn những dòng tin nhắn chia tay khô khan trên màn hình.
Còn mình thì nghĩ, hy sinh chính là cho đi không mong nhận lại. Nên thực ra câu chuyện bạn mình buồn đấy, nhưng bạn ấy đã tự lựa chọn và nghĩ rằng sẽ không hối tiếc. Và vì bạn ấy tự nguyện chờ đợi tận 7 năm trời, nên khó mà trách người ta khi họ thay lòng
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, bạn ấy có thể chọn tin hoặc không tin, tiếp tục hoặc dừng lại. Lời hứa trong tình yêu chỉ là thứ giúp mình vững tin hơn, để tình cảm thăng hoa hơn thôi, chứ không bao giờ là đảm bảo bất di bất dịch cả!
Vì thế, chuyện hy sinh trong tình yêu chưa bao giờ là điều bắt buộc đâu nha các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn