FanTraSuaHihi
New member
Mọi mối quan hệ đều cần nỗ lực thật, nhưng không phải nỗ lực nào cũng xứng đáng để bạn bỏ công sức vào đâu các bro ơi!
Có một điều mà cứ khiến mình suy nghĩ mãi khi định "bye bye" một mối quan hệ toxic, và cũng là lý do khiến nhiều người cứ mắc kẹt trong những mối tình "không lối thoát" - đó chính là hai câu nói nghe có vẻ đúng nhưng thực ra... sai bét:
"Mọi mối quan hệ đều cần cố gắng"
Và từ đó ra đời câu nói này:
"Ai yêu nhau mà chẳng cãi nhau đôi lần".
Nhớ lại mấy mối tình cũ, đặc biệt là crush đầu đời hồi cấp ba. Mình yêu bạn ấy ghê lắm luôn á!
Hai đứa chưa từng cãi nhau bao giờ; yêu hồi đó sao mà ez game thế không biết. Hai người yêu nhau chưa cần lo chuyện cưới xin hay tính toán chi li.
Vũ trụ của tụi mình nhỏ xíu, chỉ toàn những câu hỏi kiểu: "Chiều đi ăn ở đâu nhỉ?", "Tối nay cày phim gì đây?", "Anh tắt máy trước nha" và hàng ngàn câu: "Anh yêu em".
Nhưng mà không cãi nhau, có phải là dấu hiệu của mối quan hệ bền lâu không nhỉ?
Mình biết mình không thể sống FA mãi với mấy boss chó mèo được. Mình muốn, rất muốn có một half còn lại đủ mature.
Một người khiến mình nghĩ nghiêm túc đến chuyện lập gia đình. Một người vibe cùng tần số, cùng gánh vác mọi thứ trong cuộc sống.
Một người muốn nhiều hơn là chỉ chung sống cùng nhau - ăn chung, ngủ chung rồi thế thôi.
Mình hiểu rằng, để có được tất cả những thứ đó - một mối quan hệ đủ chín chắn, bạn phải học cách accept những khuyết điểm của nửa kia.
Và khuyết điểm đó chính là những lúc "đụng độ" và còn kinh hơn nữa - sự thiếu respect.
"Cặp nào cũng cãi nhau thôi mà", đúng rồi, nhưng không phải cuộc cãi vã nào cũng healthy cho mối quan hệ đâu nha!
Coi thường nhau chính là red flag cực mạnh cho một mối quan hệ đó. Hằn học cũng là warning đấy.
Gọi nhau bằng tên thật thay vì "anh yêu", "em yêu", chỉ trích, mỉa mai, "im lặng đáng sợ" là những dấu hiệu báo động to đùng cho một sự đổ vỡ.
Nghe có vẻ obvious, nhưng cũng hơi abstract. Tuy nhiên mình có thể hiểu được điều này dù đang ở tuổi 18, 28 hay 58.
Có lúc mình tự nhủ: "Làm sao mà ghét được người yêu chứ", và cũng có lúc nghĩ: "Ai cũng có lúc toxic với đối phương thôi".
Không bao giờ cãi nhau không phải dấu hiệu của tình yêu bền lâu đâu. Nhưng cãi nhau liên tục thì còn tệ hơn nữa!
Cặp nào cũng sẽ có lúc chán nhau. Bất kỳ ai đang yêu cũng sẽ có lúc conflict, tức giận và "đụng độ". Và bạn chỉ nên ở lại một mối quan hệ có cãi vã, nếu nó đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:
#1: Cãi vã không làm bạn tổn thương
Bạn có thể nóng nảy, nặng lời với crush.
Nhưng khi đêm về, hãy "review" lại mọi action và lời nói của mình, gạt cảm xúc sang một bên để biết cái gì quan trọng hơn: việc ai đúng ai sai hay future của hai đứa.
Và điều quan trọng là, đừng cãi đến mức cả hai cùng đau.
Tuy nhiên, nếu bạn đau, đau thật sự, đừng cố thuyết phục bản thân vượt qua nỗi đau đó để tiếp tục tạo điều kiện cho những người làm tổn thương bạn.
Yêu là phải vui, yêu là phải happy chứ! Đau thương là gia vị cần thiết của tình yêu, nhưng nó không nên chiếm quá ¼ love story của bạn.
Đời không phải lúc nào cũng pink. Nhưng khi nhìn vào big picture, bức tranh đó phải có nhiều màu hồng hơn là những tone màu u ám khác.
#2: Tình yêu nên "chủ động" và "duy trì" chứ không phải đối phó và "chữa cháy"
Mọi chuyện tình đều cần effort. Và bạn cần cảm thấy mình đang nỗ lực một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, mọi công sức hiện tại phải là nền móng cho tương lai.
Trong đó, "nỗ lực" chính là làm những điều bạn thích trong peaceful; chứ không phải là effort nhặt từng mảnh vỡ sau một trận battle nảy lửa; hay cố xoa dịu nửa kia đã chịu quá nhiều trauma.
Đừng depend vào nhau, đừng control nhau, đừng cold war. Đừng nghĩ mình là người yêu tuyệt vời chỉ vì bạn luôn xin lỗi và làm hòa trước.
Chính sự nhún nhường của bạn đang khiến mối quan hệ này ngày càng downhill.
#3: Nếu buộc phải nỗ lực, hãy nỗ lực 100% vì tình yêu
Chiếc xe máy là tài sản yêu thích nhất của mình, là thứ đầu tiên mình sẽ lao vào cứu nếu nhà cháy. Cũng chính con xe này đã mang lại cho mình quá nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Đúng thật, đời không phải lúc nào cũng chỉ có nắng mai và cầu vồng. Mình phóng xe cả trong những ngày mưa.
Mình có thể đi liền 18 tiếng đồng hồ hay lượn lờ ra đầu ngõ trong 10 phút. Xe hỏng thì sửa thôi. Và mình làm tất cả những việc đó với nụ cười, không tức giận, không hằn học.
Đúng là lái xe trong mưa không chill bằng ngày nắng đẹp. Sửa xe cũng không fun bằng việc cưỡi lên nó.
Nhưng mình yêu con xe nhiều đến nỗi sẵn sàng accept những thứ này và coi nó chỉ như quãng nghỉ của một niềm passion.
Nguồn: soha.vn