"Từ ngày yêu kiểu này thấy đời dễ thở hơn hẳn nha quý vị" - Đây chính là câu nói đang được hội chị em truyền tai nhau về trend yêu đương đang gây bão này đó!
Chắc ai trong chúng ta cũng có ít nhất một đứa bạn mà mỗi lần yêu vào là... toang hết cả người luôn á
Vì thường ngày tuy miệng mạnh, suy nghĩ lý trí đến mấy, nhưng mà một khi đã rơi vào lưới tình rồi thì như hóa thành người khác hẳn - luỵ mê đến mức mọi logic đều phải quỳ gối trước tình yêu. Ai cũng nhủ lòng phải yêu cho lý trí thì mới khỏi khổ, nhưng mà thực tế làm được bao nhiêu người chứ?
Thế là giờ đây hội con gái đang share nhau một "bí kíp tối thượng" để bớt đau khổ trong chuyện trái tim. Lướt TikTok một phát là thấy chị em mách nước nhau ngay: "Yêu theo cách yêu của đàn ông tự nhiên thấy khoẻ ngang" luôn!
**Vậy yêu theo cách đàn ông là gì?**
Đúng như tên gọi: Yêu - theo - cách - đàn - ông thôi! Tức là trong mối quan hệ, đàn ông yêu như nào thì phái nữ cũng yêu y chang như vậy. Nếu crush yêu chiều và quan tâm thì mình cũng yêu chiều và quan tâm lại. Còn nếu bạn trai vô tâm, seen rồi không rep, rep chậm như rùa bò... thì mình cũng chẳng cần phải chạy theo làm gì, cứ trở nên vô tâm, seen không rep hay rep chậm y hệt vậy thôi!
Ảnh minh hoạ.
**Tuy nhiên, quan điểm yêu đương này đang nhận về cả rổ ý kiến trái chiều lun nè!**
Bên ủng hộ thì đa phần là các cô gái đã từng té đau trong tình yêu rồi. Nhiều người nói yêu kiểu này tự nhiên khoẻ hẳn ra ý. Vì khi bạn trai vô tâm, thay vì overthinking hay tự nghĩ ra "n" kịch bản drama trong đầu... thì con gái nên mặc kệ và đáp trả lại bằng sự vô tâm như đối phương luôn. Nó gần như là một hình thức "ăn miếng trả miếng" ấy. Nhờ đó, con gái sẽ đỡ bi luỵ và khổ tâm trong tình yêu hơn hẳn.
Góc nhìn khác thì lại cho rằng, "yêu theo cách đàn ông" còn giúp con gái trở nên mạnh mẽ và hiểu bạn trai hơn nữa. Thay vì phải tự suy diễn những thứ không có gì mà partner chưa chắc đã làm, con gái sẽ tuỳ theo hành động của đối phương mà đối xử lại cho phù hợp.
Check ngay một số comment ủng hộ quan điểm này nè:
- "Mình áp dụng lâu lắm rồi, từ khi bị "cắm sừng" lần đầu tiên. Bây giờ thì khoẻ lắm, toàn phải canh theo mình thôi. Nhưng đó cũng bù trừ nhé, nếu mình tính nam thì buộc người nam phải có thật nhiều tính nữ".
- "Đã từng khóc lóc đủ kiểu và giờ làm theo cách anh ta từng làm với mình. Cãi nhau xong tắt máy đi ngủ, ngon giấc, không overthinking, ảnh hưởng đến cuộc sống".
- "Nên thế nha con gái ơi, nhất là mấy bạn hay luỵ tình ấy. Nếu bạn luỵ anh ta, nhưng anh ta không thèm rep tin nhắn và không quan tâm thì cũng làm như vậy đi! Bạn chạy theo chỉ khiến người ta không coi trọng giá trị của mình thôi".
- "Từ ngày yêu đàn ông theo cách của đàn ông thì mình thấy đời dễ thở hơn nha quý vị. Nhưng thường trước khi yêu kiểu này, bạn gái nào cũng từng luỵ người ta chết lên chết xuống thì mới hiểu được nha".
- "Yêu theo kiểu đàn ông, nhưng mà là đàn ông trong chuyện tình của mình nha. Anh tốt thì mình tốt lại, anh tệ thì mình cũng thế".
- "Confirm áp dụng được nha các bạn. Đó là học cách yêu bản thân, ưu tiên công việc, không hi vọng và đặt nhiều vào cảm xúc của đối phương, thoải mái tự do thì sẽ hạnh phúc nhé. Giận thì nói, không giải quyết được thì kệ. Dù sao 12h đêm cũng phải đi ngủ vì mai còn đi làm".
Ảnh minh hoạ.
**Nhưng bên không đồng ý thì phản biện lại: "Đàn ông biết là đàn ông buồn đó".**
Netizen cho rằng nếu cả 2 bên đều đối đáp như vậy thì dễ khiến cuộc tình rơi vào bế tắc lắm á. Đặc biệt trong trường hợp bạn nam là người tốt nhưng đang bận rộn công việc, gặp áp lực cuộc sống... Mặt khác, yêu một ai đó là cách học yêu chính mình theo nghĩa khiến mình tốt lên mỗi ngày, tốt lên trong mối quan hệ chứ không phải là trò chơi đuổi bắt cảm xúc, hơn thua nhau trong cách đối xử để tìm ra một người chiến thắng. Đó là sự ích kỷ, bạn chỉ đang tìm kiếm một người yêu mình chứ đang chưa hiểu rõ tình yêu thật sự là gì.
Một số bình luận phản đối quan điểm "yêu theo cách yêu của đàn ông":
- "Sao bây giờ yêu phải cực thế hả mọi người. Cứ yêu như bình thường thôi, yêu theo cách của mình. Nếu người ta thương mình thật lòng thì yêu kiểu gì chẳng hạnh phúc".
- "Anh người yêu của mình rất ít nói chuyện, ít nhắn tin. Vì có thời gian anh ấy bận công việc, áp lực từ gia đình cho đến học tập, công việc. Nếu mình cũng chọn yêu như cách đàn ông thì tụi mình đã toang từ lâu rồi. Mình vẫn chọn đồng hành cùng anh qua quãng thời gian khó khăn đó, và giờ tụi mình yêu được 3 năm, chuẩn bị kết hôn rồi nè".
- "Với mình, nếu yêu kiểu đó thì độc thân còn hơn. Sao phải chơi trò đuổi bắt cảm xúc như vậy, trẻ con quá".
Trước khi yêu ai đó, hãy học cách yêu bản thân trước đã. (Ảnh minh hoạ)
**Bạn thấy đó, không có bất kì quy chuẩn nào trong tình yêu cả!**
Trước đó dân mạng cũng thường truyền tay nhau nhiều bí kíp khác trong tình yêu như: "Ai yêu nhiều hơn người đó thua", "Cưới chồng gần hơn cưới chồng xa"... Thế nhưng có hạnh phúc hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Tình yêu không có đúng hay sai, chỉ cần bạn thấy hạnh phúc và cuộc sống trở nên "dễ thở" khi có người ấy bên cạnh là được rồi ấy mà!
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể học được một điều từ quan điểm "yêu theo kiểu đàn ông" này. Đó là khi dứt tình thì nên dứt khoát, và bớt overthinking, tự suy diễn những điều tiêu cực lại. Làm như vậy thì không chỉ tình yêu, mà trong nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống cũng giúp con gái dễ chịu hơn nhiều đó nha!
Dù yêu đương thế nào đi nữa, con gái cũng cần học cách phát triển bản thân, tự tin và yêu thương chính mình đã. Có như vậy thì dù gặp trap boy, red flag, trai hư... hay bất kì ai, bạn cũng không thể bị gục ngã được!
Nguồn: kenh14.vn