Yêu hôm nay thôi, đừng lo nghĩ ngày mai làm gì!

VitLovely4941

New member
e230e53bea39c52ca42a.jpg


Tình yêu giống như một món quà bất ngờ, đến lúc nào không ai biết trước được…

Hôm nay bạn lạc vào con đường lạ lạ, tình cờ chạm mặt một người xa lạ, thế là tim bạn "bùm" một phát! Yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên đó.

Nhưng mà plot twist ở chỗ, sau đó ít ai dám tiến tới với "love at first sight" định mệnh của đời mình cả, vì trong lòng toàn lo sợ

Sợ ngày mai, sợ tương lai, sợ cả quá khứ của cả hai người nữa chứ. Sợ nhiều quá nên không biết trân trọng. Và cũng vì sợ mà mình đã bao lần phớt lờ những duyên số đẹp đẽ giữa đời

ab2f94f9e61dcf4a6089.png


Yêu nhau giờ toàn tính toán hết ý. Trước khi yêu phải check tuổi tác, quê ở đâu, làm nghề gì, lương bao nhiêu một tháng, rồi cả "background" cho tương lai nữa chứ. Yêu nhau bây giờ không phải là "follow your heart" nữa, mà là nhìn vào điều kiện thực tế để sống sót đã. Người ta nghĩ đơn giản: phải sống đã, sống được rồi mới yêu. Nhưng mà nếu cứ yêu kiểu máy móc thế này, thì hạnh phúc còn đâu nữa?

Cũng có người nói, hạnh phúc là thứ khó đo lường lắm. Mỗi người một chuẩn hạnh phúc khác nhau. Nên mỗi người mới có một cách yêu riêng của mình.

Nhưng thôi, đừng quá cứng đầu, cũng đừng quá bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Hãy thử một lần lắng nghe trái tim mình nói gì, thử ngồi lặng lẽ bên nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Những gì được thấu hiểu trong im lặng đó, sẽ cho mình biết rõ ai mới là người đúng để cùng đi những chặng đường dài phía trước... ✨

a4e0ec617ab98f187c59.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top