Yêu điên cuồng rồi cưới vội, chàng trai sốc nặng khi nhận thư từ người đàn ông lạ hoắc

a4d6580dd961613bd6b0.jpg


Chuyện tình như phim drama này bắt đầu từ năm 2010, khi Christopher Forte (36 tuổi) và chị Juliana Posman (38 tuổi, gốc Indonesia) gặp nhau tại một công ty IT ở Egham, Surrey, Anh. Cô nàng có tấm bằng thạc sĩ sáng lóa đã flex với Forte rằng mình kiếm tiền từ chơi chứng khoán cực đỉnh.

Nghe nói mỗi ngày chị có thể thắng tới 500 bảng Anh nhờ cá cược chênh lệch trên một website nào đó, thỉnh thoảng mất khoảng 200 bảng thôi. Thậm chí có lần chị thua tới 1,3 triệu bảng trong một ngày luôn nha!

Nhưng mà sao ấy, bị ấn tượng bởi sự tự tin "chuẩn boss babe" của Posman rằng nhất định sẽ giàu có, anh Forte đã quỳ gối cầu hôn. Về sau anh mới thú nhận rằng lúc đó mình yêu mù quáng rồi. Đúng kiểu love is blind thiệt luôn!

c19798f0ce75b6214cfd.jpg


Năm 2014, đám cưới họ diễn ra tại khách sạn Grosvenor sang chảnh, Anh, tốn tận 20.000 bảng Anh cho một buổi thôi nha! Vài tháng sau, lại thêm một đám cưới nữa ở quê chị Posman với 100 khách mời. Xong xuôi thì cả hai bay thẳng Bali hưởng tuần trăng mật.

Và từ đây, cuộc đời anh bắt đầu "đi xuống" không phanh!

Ngay sau tuần trăng mật, drama bắt đầu dâng trào. Anh Forte lúc trước làm phần mềm lương cao ngất, sau cưới chuyển sang dạy tiếng ở Brighton. Còn chị Posman thu nhập 90.000 bảng Anh/năm từ tiền hoa hồng công ty tín dụng và luật.

Nhưng sau khi cưới xong, chị bắt đầu vay tiền chồng và bố mẹ chồng với lý do... cần chứng minh tài chính 5 triệu bảng để xin visa. Nghe vậy mà tin luôn đó! ‍♂️

Anh Forte kể lại: "Giờ nghĩ lại thấy lý do đó rác rưởi vl. Tôi là người Anh, cô ấy là vợ tôi, xin visa hợp pháp chỉ tốn vài nghìn bảng thôi mà. Nhưng tôi không nhận ra. Tôi yêu cô ấy quá đà rồi.

Tôi thức dậy, cô ấy khóc lóc: 'Em cần thêm 15.000 bảng nữa'. Cô ấy sẽ khóc và hỏi liệu tôi có thể rút tiết kiệm, bán trái phiếu, hoặc nhờ bố mẹ không.

Nếu tôi hỏi bất kỳ câu nào, cô ấy sẽ tức giận, nói tôi không tin cô ấy rồi bỏ đi với câu: 'Anh không cần em nữa đúng không'." Kiểu gaslighting chuẩn không cần chỉnh đó các bạn ơi!

Cuối cùng, anh Forte đưa vợ 45.000 bảng Anh, còn bố mẹ già đã nghỉ hưu vẫn "móc hầu bao" cho con dâu 131.330 bảng Anh nữa. "Juliana nói số tiền vẫn còn trong tài khoản cô ấy", anh Forte chia sẻ. Nhưng thực tế thì...

cd4149888adfbe174661.jpg


Plot twist đến vào tháng 4/2016, anh nhận được lá thư từ một ông tên Warren Roiter báo rằng ông ta và đối tác kinh doanh Isaac Kaye đã cho Posman vay 2,5 triệu bảng Anh. Họ nói anh Forte là người bảo đảm cho khoản vay này.

Mà chính chủ còn chẳng biết gì về khoản vay luôn á! Shock chưa?

Turns out, Posman sang Anh từ năm 20 tuổi, làm việc tại khách sạn Grosvenor và từ đó quen được 2 doanh nhân kia. Lúc Roiter đến tìm Forte thì Posman đang "trốn" ở Indonesia. Đến khi về lại Balham, phía nam London, chân tướng mới sáng tỏ.

Chị đưa em trai 750.000 bảng, bố mẹ 250.000 bảng và mất vài triệu bảng cho... cá cược! Tất cả số tiền vay mượn đó bay màu hết rồi các bạn ạ!

Cặp đôi ly hôn vào tháng 8 năm ngoái tại phiên tòa gia đình ở Brighton. Lúc này chị Posman đồng ý trả 169.000 bảng còn nợ anh Forte và bố mẹ chồng, mỗi tháng 1.700 bảng. Nhưng rồi... chị không trả được và tuyên bố phá sản luôn!

Hiện tại anh Forte nghèo rớt mồng tơi, đang ở nhờ nhà họ hàng ở Brighton. Còn chị Posman thì sống ở Hove, phía Đông Sussex.

Anh nói: "Nghiện cờ bạc là một trong những thứ tệ hại nhất vì nó phá hủy cả gia đình. Cô ấy không kết hôn với tôi vì tiền nhưng cô ấy thấy tôi dễ bị thuyết phục. Cô ấy không xứng đáng có visa đó."

Hai doanh nhân Kaye và Roiter được cho là đã xóa sổ khoản nợ 2,5 triệu bảng của Posman. Tuy nhiên cả hai từ chối comment về chuyện này.

Trong khi đó, chị Posman vừa đăng story lên mạng xã hội về chuyến đi trượt tuyết của mình và cũng không trả lời phỏng vấn nào. Sống như không có chuyện gì xảy ra vậy đó! ✨

Bài học rút ra: yêu thì yêu nhưng đừng yêu mù quáng, giữ cái đầu tỉnh táo chút nha các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top