Yêu chị hơn 7 tuổi có con riêng, anh chàng 23 tuổi bị cả thế giới "dội gáo nước lạnh" vào quyết định cưới xin

7319f206cc0ad51abedf.png


Ối giời ơi, nghe câu chuyện này mà thấy tội nghiệp cậu thanh niên này quá đi mất!

Trước giờ cậu ấy cũng từng yêu đương vài mối với các bạn nữ cùng tuổi hoặc nhỏ hơn, nhưng mà chỉ dừng ở mức "crush nhẹ nhàng" thôi chứ chưa gọi là động chạm trái tim thật sự. Mãi cho đến khi gặp được chị gái người bạn đại học, cậu mới "đốn tim" nặng nề và hiểu được thế nào là yêu thực sự.

Plot twist ở chỗ: cậu 23 tuổi còn non choẹt, trong khi chị gái này hơn tận 7 tuổi, từng có chồng cũ và đang nuôi con gái hơn 3 tuổi luôn nha!

Câu chuyện bắt đầu từ việc cậu hay qua nhà bạn chơi, rồi dần dần từ quen biết chuyển sang mến mộ chị ấy không biết từ lúc nào. Suốt 4 năm quen biết, cậu chứng kiến hết drama cuộc hôn nhân trước của chị: mang bầu bị chồng "cắm sừng" (OMG sao mà toxic thế ), đến lúc ra tòa ly dị khi con gái chưa đầy 6 tháng tuổi.

Cậu ấy đã ở bên động viên chị qua những thời điểm khó khăn nhất. Chính sự mạnh mẽ và kiên cường của chị đã khiến trái tim cậu rung động. Mãi đến cách đây một năm, sau gần 3 năm "thả thính" không ngừng nghỉ thì chị ấy mới chịu "rep tin" đồng ý hẹn hò!

d8e73f7ac85855e4c457.png


Mọi thứ vẫn ngọt ngào trong vòng nửa năm đầu, cho đến khi cậu quyết định công khai với gia đình vì muốn "lên thuyền hoa" với chị ấy.

Về phía nhà gái thì chill hết nấc vì hai bác quen thuộc với cậu rồi. Nhưng mà bố mẹ cậu thì... "ối dồi ôi" luôn! Hai ông bà phản đối "tới bến" chuyện con trai yêu và muốn cưới chị ấy. Lý do thì ai cũng đoán được rồi: chị hơn tuổi và có con riêng.

Cậu tưởng bố mẹ mình hiện đại cởi mở thì sẽ ủng hộ, nhưng mà không đâu! Mỗi lần giải thích, mẹ lại lôi chuyện khoảng cách tuổi tác, chuyện bố dượng con vợ ra "dội gáo nước lạnh". Mẹ cậu nghĩ tình cảm này chỉ là "phút say đắm", chưa chín chắn, rằng hôn nhân khác với yêu đương và sau này sẽ hối hận. Ngay cả hội bạn thân cũng không "vibe" với quyết định này luôn.

Ban đầu cậu vẫn "thả thính" không quan tâm mọi người nói gì, nhưng rồi plot twist tiếp theo đến! Khi gặp lại một chị khóa trên, nghe chị ấy khuyên răn, cậu bỗng "tự nghi ngờ bản thân" mất niềm tin.

749cad811e4c81c34531.png


Chị khóa trên cũng khuyên cậu nên suy nghĩ lại quyết định. Nhưng lý do chị đưa ra không phải vì lo cho cậu, mà lo cho... bạn gái cậu luôn! Chị sợ chị ấy một lần nữa bước vào hôn nhân không hạnh phúc. Vì bản thân chị khóa trên cũng từng trải qua chuyện yêu người kém tuổi và kết cục là chia tay toang hoác.

Chị ấy còn kể một loạt case study về những người quen biết, yêu đương hay kết hôn với người kém tuổi cuối cùng đều "toang" hết không exception nào!

Giờ cậu này đang hoang mang max luôn. Trước giờ vẫn tự tin vào bản thân và tình yêu, nhưng sau nửa năm vừa phải "battle" tâm lý với bố mẹ, vừa nghe bạn bè "can ngăn", cậu thật sự bị lung lay rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top