EchBabe7557
New member
"Bác và mình không những hay chuyện trò nhắn tin mà bác còn tự làm bánh trái rồi gửi sang Việt Nam cho mình", Bảo Trân kể.
Mạng xã hội giờ là "bến đỗ" cho bao nhiêu mối tình đẹp luôn Có thể là "ăn may", có thể là "ăn đá", nhưng cũng có nhiều couple vớ được "chân ái" thật sự đấy nha!
Lương Bảo Trân, 25 tuổi, là một cô gái đã từng trải qua cuộc hôn nhân "không như mơ". Giờ cô đã ly hôn, nuôi con một mình tại TP Hồ Chí Minh.
Năm 2019, khi vừa sinh bé gái được 6 tháng thì Trân phát hiện chồng lén lút dùng app kết bạn. Lúc đó chưa biết app gì, Trân cũng tải về điện thoại mình, đăng nhập bằng số điện thoại chồng để "soi" xem anh ta nhắn tin với ai. Và rồi... "sấm sét" giáng xuống khi phát hiện chồng đang ngoại tình ngay trên đó
"Chồng bảo rằng do ở xa, mình sinh xong béo và xấu nên lên đó tìm thứ mới lạ", Trân cay đắng nhớ lại.
Chuyện này khiến cô stress kinh khủng, không thể tâm sự với ai kể cả gia đình. Vừa đau lòng vừa bối rối với lý do vớ vẩn của chồng. Thế là Trân quyết định... thử tạo tài khoản trên chính app hẹn hò đó để xem "người vừa xấu vừa béo như mình có ai thích không".
"Do ngại có người quen biết nên mình đổi địa điểm thành Singapore. Mình chẳng nói chuyện hay trả lời ai trên đó cả vì mục đích lên đâu phải tìm niềm vui mới. Tuy nhiên, đến khi một anh chàng nhắn tin thì mình lại trả lời. Chắc do anh ấy nhìn hiền lành và thật thà quá", Bảo Trân kể.
Anh chàng người Singapore đó tên Wei Yang, kém Trân 1 tuổi. Bản thân Trân đang "rối beng" trong hôn nhân nên đã thẳng thắn nói chuyện với Wei Yang về lí do dùng app này. Cô không phải muốn tìm bạn, đơn thuần muốn hiểu tại sao chồng mình lại thấy app hẹn hò này hấp dẫn đến vậy.
Bảo Trân kể tiếp: "Những tưởng nghe xong lí do vô lý đó, anh ấy sẽ không tiếp tục nhắn tin nữa. Chẳng ai lại đi có hứng thú với một người như thế cả. Tuy nhiên, bạn ấy đã thông cảm và an ủi mình. Hai đứa trở thành bạn bè của nhau. Khi ấy anh cũng đang tìm hiểu một bạn gái, cũng hay kể với mình và nói rằng hơn 20 năm chưa từng yêu ai. Bởi thế, mình tích cực 'đẩy thuyền', mong anh chàng có mối tình đầu tiên".
Gạt chuyện chat qua mạng sang một bên, cuộc sống hôn nhân của Trân lúc này càng thêm căng thẳng. Đến năm 2020, vợ chồng cô không thể cứu vãn được nữa, quyết định ly thân. Trân mang con gái về Cần Thơ sống một thời gian. Bé trai thì ông bà nội chăm sóc.
Đó là khoảng thời gian "tối tăm mù mịt" với Trân vì quá nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống
"May mắn là ngoài mẹ mình ra thì vẫn có một người bạn tri kỷ là anh ấy. Dù hai bên cách nhau gần 1000km song anh luôn động viên, lắng nghe và cố gắng giúp đỡ mình. Một thời gian sau muốn con cái có đủ ba mẹ, mình lại tha thứ cho chồng rồi chấp nhận quay về. Mặc dù lúc đó mình biết chồng vẫn qua lại với người đã phá hoại gia đình nhưng vì con, mình chấp nhận tất cả", Trân kể.
Nhưng mà... mọi cố gắng, nỗ lực của cô đều "tan vào mây khói". Chồng Trân không toàn tâm toàn ý với hôn nhân, sau một lần bị bạo hành gia đình, Bảo Trân hoàn toàn "gãy nát", cô quyết định ly hôn để có được một lối thoát cho cuộc đời mình. Thời điểm đó, Trân và Wei Yang vẫn là bạn bè, vẫn cứ nhắn tin tâm sự với nhau. Khoảng 1 năm sau, anh chàng kém tuổi tỏ tình với Trân, muốn chăm sóc cho mẹ con cô
Trân kể: "Mình có kể cho mẹ và nội nghe về người bạn này. Mình không dám mở lòng. Hai đứa cứ thế thành bạn bè đã, cùng nhau chia sẻ, vượt qua khó khăn. 3 năm trôi qua, dù có nhiều vấn đề xảy đến nhưng cả hai vẫn luôn tâm sự cùng nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày. Và đến khi anh quyết định về Việt Nam tìm mình, hai đứa mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương".
Gặp nhau ngoài đời, Bảo Trân lại càng thấy anh bạn trai quen qua mạng chân thành, thật thà và rất đáng yêu. Cả gia đình cô ai cũng "mê" Wei Yang cả. Họ cũng ủng hộ Trân mở lòng, đón nhận tình cảm của anh
Wei Yang rất yêu quý các con của Trân. Từ khi còn chưa chính thức ở bên nhau, anh đã hay gửi đồ chơi, gửi quà cho hai con của cô. Khi họ quen nhau, con gái của Trân mới được vài tháng tuổi, Wei Yang cũng gần như biết được từng hành trình lớn lên của bé.
"Bé thiếu tình thương của cha từ lúc mới sinh nên coi anh như ba ruột. Bé còn gọi anh là Papa nữa", Trân hạnh phúc kể.
Về phần gia đình Wei Yang, họ đã biết Trân từ lúc cả hai còn là bạn bè. Đến lúc họ chính thức ở bên nhau, ai cũng chúc mừng và ủng hộ hết mình.
"Dù biết mình đã có con nhưng gia đình, đặc biệt là mẹ anh vẫn rất thông cảm và thương mình. Bác và mình không những hay chuyện trò nhắn tin mà bác còn tự làm bánh trái rồi gửi sang Việt Nam cho mình. Bác cũng rất thích con mình, hay bảo gửi hình bé qua cho bác xem. Tình cảm của gia đình anh khiến mình vô cùng xúc động", Bảo Trân chia sẻ.
Sau bao nhiêu sóng gió, Bảo Trân đã gặp được người đàn ông dành trọn tình yêu cho cô. Họ từ lúc chưa gặp mặt đã cùng nhau vượt qua từng khó khăn một trong cuộc sống, từ tư cách một người bạn, người tri kỷ rồi thành người yêu của nhau.
"Anh chưa bao giờ hứa hẹn bất kỳ điều gì mà luôn dùng hành động để chứng minh những điều anh nói. Anh chứng minh cho mình biết rằng: 'Tình yêu là câu chuyện của cảm xúc. Chỉ cần mình chân thành thì khoảng cách, tuổi tác hay thời gian đều cũng chỉ là những con số'".
Nhắc đến dự định tương lai, Bảo Trân cười tươi tiết lộ rằng tất cả vẫn là kế hoạch của cả hai. Hiện tại, họ vẫn đang tận hưởng tình yêu và hạnh phúc với những gì đang có
Nguồn: kenh14.vn