Yêu bao lâu thì cho bạn trai sờ vào ngực? Câu hỏi "nhạy cảm" khiến nhiều chị em đau đầu

07b747a9c982cc2e3bbc.jpg


**Mới hôn mấy lần mà đã muốn sờ ngực, liệu có hợp lý? **

Một bạn nữ sinh năm ba đại học gửi câu hỏi đến tòa soạn: "Em là típ con gái hơi nhút nhát, năm ba đại học mới có người yêu đầu đời luôn á. Anh ấy hơn em 5 tuổi, nhìn khá từng trải và bản lĩnh.

Tụi em hẹn hò 3 tháng thì em mới nhận lời yêu. Phải nói là anh ấy quá đỉnh trong chuyện... hôn hít đó Cách anh ấy hôn ngọt lịm, nói chuyện tự tin khéo léo, em crush nặng luôn!

Nhưng mà có vấn đề là... chỉ mới hôn nhau lần thứ 3 thôi mà tay anh ấy đã bắt đầu sờ vào ngực em rồi Em không đồng ý nên giật ra, lần đó anh dừng lại. Nhưng lần sau anh lại tiếp tục...

385ddb7206c4b65e7939.jpg


Em nói chưa đến lúc thân mật thế thì anh bảo đó là chuyện bình thường của người yêu. Vậy có thật là bình thường không ạ? Yêu nhau bao lâu thì người đàn ông mới được phép sờ vào ngực bạn gái vậy?" - bạn nữ tâm sự.

**Chuyên gia tư vấn: Không có công thức chung cho chuyện này! ‍♀️**

Trước tiên phải khen bạn là một cô gái hồn nhiên trong sáng, nghiêm túc trong tình yêu và muốn được trân trọng đúng mực. Tình cảm bạn dành cho người yêu là thật lòng và chân thành, bạn cũng muốn được đối xử như vậy.

Tuy nhiên, bạn đang yêu một người khá từng trải và khéo léo trong việc lấy lòng con gái. Đương nhiên cách anh ấy ôm hôn cũng sẽ "nghệ thuật" và luôn muốn đốt cháy giai đoạn thôi!

6372530858d586038d33.jpg


Thật ra không có con số chuẩn nào cho việc "yêu bao lâu thì được sờ ngực" cả bạn ơi! Vì có những đôi yêu nhau từ tiếng sét ái tình, chưa hề hẹn hò gì mà vẫn yêu. Hoặc có người chọn cách tình một đêm, nên người đàn ông có thể động chạm vào những vùng nhạy cảm ngay từ lần đầu.

Nhưng với một cô gái hồn nhiên như bạn, mới yêu được ít lâu, ôm hôn 3-4 lần mà đã định sờ ngực thì quả là hơi... nhanh quá! Bạn đã thể hiện quan điểm rồi mà lần sau anh lại tái phạm. Hai người nên nói chuyện thẳng thắn về những chuyện tế nhị này. Đừng ngại ngùng vì đã yêu nhau rồi thì phải chia sẻ mọi thứ để hiểu nhau chứ!

**Kết luận: Nghe theo trái tim của chính mình thôi! **

Trong tình yêu không có quy luật cứng nhắc nào cả. Chỉ cần hai người thống nhất với nhau thì mọi chuyện đều ok. Chúng tôi không bảo bạn nên đồng ý hay phản đối, cũng không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Hãy làm theo cảm xúc! Nếu thấy tin tưởng và yêu người ấy thì cũng đừng cứng nhắc quá, nhưng nếu chưa sẵn sàng thì cũng đừng miễn cưỡng. Nghe theo tiếng nói của con tim mình là đúng nhất! Chúc bạn vui vẻ nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top