Yêu 6 năm nhưng vừa sống chung được 3 tháng, chàng trai sốc nặng khi phát hiện ra bộ mặt thật của bạn gái

MiNgoan8429

New member
af8c6b5343d7b1279761.png


Tưởng yêu 6 năm là đủ hiểu nhau rồi, ai dè sống chung 3 tháng mới biết "người ta" là ai

Có câu "yêu lâu mới biết lòng người", nhưng mà câu chuyện của anh chàng Thái Lan này chứng minh rằng dù yêu đương 6 năm trời cũng chưa chắc đã hiểu hết về người yêu đâu nhé! Sau 3 tháng sống chung, anh phát hiện một sự thật đắng lòng đến mức muốn "đập đầu vào tường" luôn

Theo The Thaiger đưa tin, anh Anupon (33 tuổi) đang sống ở Bangkok gặp cơn khủng hoảng tài chính nên quyết định đem vàng nhà đi cầm. Ngày 2/5 vừa qua, anh mang cả đống trang sức vàng trị giá khoảng 1,1 triệu baht (tầm 765 triệu VNĐ luôn đó mọi người ơi ) đến tiệm cầm đồ.

Plot twist chỗ này nè: nhân viên tiệm báo toàn bộ số vàng anh mang đến... đều là vàng giả hết! Anupong sốc nặng, về nhà kể cho gia đình nghe và bắt đầu "điều tra nội bộ". Nhưng mà lúc đầu anh cũng không ngờ được ai là "nội gián" cả.

Thời điểm này, cô bạn gái yêu đương 6 năm của anh mới về sống chung được 3 tháng. Vì thấy cô gái gọn gàng, chăm chỉ, cả gia đình đều yêu quý nên Anupong không hề nghi ngờ gì. Nhưng dần dà, thấy hành động của bạn gái hơi "sus" (đáng ngờ), anh bắt đầu theo dõi kỹ hơn

d1af4d4285e5877fa475.png


Chưa kịp tìm ra chân tướng vụ ngày 2/5 thì đến 25/5, bạn gái thông báo có một tiệm vàng muốn chuyển 1,2 triệu baht vào tài khoản anh, rồi nhờ anh chuyển tiếp cho chị gái cô. Lý do được đưa ra nghe cũng drama: chị gái cô vừa ly hôn, bán đồ đạc cho tiệm vàng nhưng không muốn chồng cũ biết nên nhờ chuyển qua tài khoản của Anupong trước

Nghe xong anh thấy sai sai nhưng vẫn làm theo. Sau đó anh đối chất với bạn gái, cô vẫn khăng khăng "em vô tội" Dù vậy, Anupong vẫn đi báo cảnh sát luôn dù chưa chắc chắn ai là thủ phạm.

Cần nói thêm là Anupong còn một mớ vàng khác (1,2 triệu baht - tầm 835 triệu VNĐ) gửi ở cửa hàng vàng đường Yaowarat. Hôm cần tiền, anh đến định bán thì... CHẤN ĐỘNG: cửa hàng báo ngày 25/5 bạn gái anh đã dùng giấy tờ của anh bán hết số vàng này rồi!

6219bf57074979ca7314.jpg


Đến đây thì Anupong mới vỡ lẽ ra: bạn gái chính là người đã tráo vàng thật lấy vàng giả ở nhà (vụ ngày 2/5), rồi còn bán luôn số vàng thỏi anh gửi ở Yaowarat. Số tiền 1,2 triệu baht chuyển vào tài khoản anh chính là tiền bán vàng của chính anh chứ đâu phải của "chị gái" nào đâu! Toàn bộ câu chuyện drama về chị gái ly hôn là dựng hết

Anh lén check điện thoại bạn gái và phát hiện cô đã liên lạc với mấy shop bán trang sức vàng giả online. Tin chắc "team bạn gái" chính là thủ phạm, Anupong báo cảnh sát. Cô gái liền... bỏ trốn khỏi nhà luôn ‍♀️

Dù bị triệu tập thẩm vấn, cô vẫn cố khẳng định "tui vô tội". Nhưng trước bằng chứng rành rành, cảnh sát đã xác nhận hành vi phạm tội của cô rồi. Anupong cũng "disss" luôn tiệm vàng vì để người khác dễ dàng truy cập vàng của mình như vậy, trong khi họ đã hứa chỉ cho phép người khác lấy vàng khi anh... qua đời

Hiện tại, Anupong đang cố thuyết phục bạn gái cũ thú nhận và cho biết cô đã bán vàng ở đâu. Anh đặc biệt muốn mua lại chiếc thắt lưng vàng 100 năm tuổi do tổ tiên để lại vì nó có giá trị tinh thần vô giá với gia đình

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top