Tưởng mối quan hệ với em gái kết nghĩa "ez vậy thôi", chẳng có gì phải bàn cãi, anh chàng lên mạng tố bạn gái vô lý. Nhưng plot twist là anh ta lại "ăn gạch" nặng từ cộng đồng mạng
Khi em gái kết nghĩa trở thành "trái táo discord" của couple
Mới đây trên page Neu Confessions - nơi "drama không bao giờ thiếu", một anh chàng đã lên "xả" nỗi bức xúc của mình.
Cụ thể, anh này bày tỏ sự khó hiểu, thất vọng và cho rằng bạn gái "quá đà" khi tỏ thái độ khó chịu với em gái kết nghĩa thân hơn 10 năm của mình:
"Mình và em người yêu yêu nhau được gần 3 năm, cũng đã tính đến chuyện sang năm sẽ về chung một nhà, vậy mà cái dự định ấy sắp tan vỡ chỉ vì "em gái kết nghĩa".
Ngay từ lần đầu tiên gặp, người yêu mình đã không thích em ấy (mình tạm gọi là B). Một phần là vì B có nhỡ mồm chê em người yêu xấu hơn mình, một phần vì B là người khéo léo, mà người yêu mình thì lại cực kỳ dị ứng với những người khéo.
Không thích thì không thích, nhưng người yêu mình cũng vẫn tỏ thái độ bình thường, chỉ hạn chế nói chuyện. Mình thì coi B như em gái, hay nói chuyện, hỏi han nhau, tâm sự các kiểu…
Mỗi lần thấy vậy người yêu mình cũng không vui, mặt nặng mặt nhẹ, nhưng xong rồi thì thôi. Rồi có lần B về nhà mình chơi, em ấy tự về một mình thôi, thì người yêu mình biết cũng tỏ thái độ này nọ.
Sau lần ấy, mỗi khi nói chuyện với B, mình phải xóa hết tin nhắn không để em biết. Chuyện là hôm vừa rồi mình và người yêu cãi nhau, giận dỗi mấy ngày liền.
Nguyên nhân là do người yêu mình ốm mà lại sống một mình nên không có ai chăm sóc, còn mình thì về nhà B dự đám giỗ. Em người yêu tủi thân, trách mình không quan tâm, coi trọng em kết nghĩa hơn.
Sau đó bọn mình có làm lành và tụ tập ăn uống. Lúc đến B với bạn mình có ở đó, em có hỏi nhưng B thái độ ra mặt, người yêu mình cáu cũng thái độ luôn, làm mặt lỳ lợm nguồi lặng thinh suốt buổi.
Lúc ăn uống, người yêu mình có nhắc mình uống ít thôi này nọ, thì B có nói là mấy loại không biết giữ thể diện cho người yêu thì cũng là đồ vất đi... Lúc về B còn đăng trên mạng là mong mình có sự lựa chọn đúng đắn, vì mình, B chấp nhận làm ng xấu..vv.
Người yêu mình đọc được, thế là bọn mình cãi nhau. Thề mình chưa bao giờ thấy em nói năng hỗn láo, mà lần này văng ra cả mớ. Hay thật!"
Hiếm có girl nào "ưng mắt" với "em gái kết nghĩa của crush"
Sau khi chia sẻ câu chuyện với hi vọng được ủng hộ, anh chàng còn tiếp tục "giãi bày": "Không biết mình đã làm gì sai ở đây mà cô ấy dằn vặt mình như vậy? Hai người ghét nhau thì liên quan gì đến mình mà nói, mà trách móc mình?
Hơn nữa B cũng đã nhắn tin xin lỗi mình rồi, sao không thể xóa bỏ cho nhau được, B cũng chỉ là có chút bốc đồng, trẻ con mà thôi!
Mình nghĩ cô ấy nên xem lại bản thân mình, xem lỗi thật ra do đâu? Tình cảm anh em gần chục năm trời, khó khăn giúp đỡ nhau, đã sớm coi nhau như anh em trong nhà rồi, dù thế nào cũng không bỏ được.
Nó là em mình, thì sau cũng là em của cô ấy, sao không thể coi nhau như người trong gia đình mà đối đãi?"
Tưởng rằng trong số gần 40.000 lượt tương tác, sẽ có những comment ủng hộ, động viên hay "chỉ đường" cho anh chàng này. Nhưng plot twist là đa số netizen đều "quay xe" phản bác quan điểm của anh ta luôn
Nickname Hanie Du bình luận được "thính" nhiều nhất: "Tôi thấy bạn nên chia tay người yêu rồi yêu luôn cô em kết nghĩa, giải thoát cho người yêu của bạn đi.
Chính bạn mới là người cần xem lại mình, vừa hèn, vừa kém, vừa bảo thủ, vừa thích đổ lỗi...Người yêu của bạn như thế là còn hiền quá đấy!"
Facebook Khánh Huyền Trần cũng góp ý kiến: "Đã sai rành rành rồi còn không biết hối cải, nhân vật B kia theo mình cảm nhận là khá trơ trẽn nhưng lại tỏ ra cao thượng. Còn nam chính thì hèn quá, không che chở nổi cho người yêu lại còn tỏ ra quân tử đứng về chính nghĩa"
Không chỉ hội chị em lên tiếng "bức xúc cực mạnh", mà cả anh em cũng nhiều người thấu hiểu reaction của bạn gái anh chàng này.
Facebook Nguyễn Vũ comment: "Con gái ấy mà, dù ông có quan tâm một người phụ nữ đặc biệt quan trọng như mẹ của ông chăng nữa thì họ vẫn ghen, kiểu như so đo tình cảm ấy, dù ít hay nhiều, chứ đừng nói là đứa "em gái kết nghĩa" không máu mủ ruột rà gì. Cô ấy còn giỏi chịu đựng đấy!"
Thật ra trong câu chuyện này, nếu có mâu thuẫn xảy ra giữa bạn gái và em kết nghĩa, lẽ ra chính anh chàng này phải là người đứng giữa dàn xếp, giải quyết chứ. Bởi mọi sự bất an của con gái đều từ người con trai mà họ yêu cả
Thay vì làm gì đó để "flex" với người yêu, để trấn an cô ấy khỏi cơn ghen tuông, giận hờn, thì anh chàng này lại "gánh gạch đá" từ netizen vì chỉ biết ngồi trách móc, đổ lỗi cho bạn gái.
Đành rằng, trong giới hạn nào đó thì em gái kết nghĩa – anh trai chỉ là một mối quan hệ khác của hai người hơn kém tuổi nhau mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể "level up" thành tình yêu được, việc "canh chừng" cô em kết nghĩa của các nàng không phải là không có lí do nhé.
Trên đời này, thứ khó làm rõ nhất chính là tình cảm. Nhưng thứ cần phải rõ ràng nhất cũng chính là tình cảm luôn.
Nguồn: soha.vn