Bỏ qua hết mấy cái địa điểm check-in xịn xò của thành phố sương mù, Phạm Thị Bích Ngọc (ngành Quan hệ công chúng, trường Đại học Yersin Đà Lạt) đã quyết định chọn chính mái trường thân yêu để thực hiện bộ ảnh tốt nghiệp siêu đặc biệt của mình.
Với cái tên đầy tâm huyết "Yersin trong tôi - Góc nhìn PR", bộ ảnh này không chỉ đơn thuần là lưu lại khoảnh khắc rời ghế nhà trường, mà còn là màn khẳng định bản lĩnh, tư duy sắc bén và ngọn lửa đam mê cháy bỏng của một gen Z trước ngưỡng cửa bước vào đời thực chiến!
Phạm Thị Bích Ngọc, cô gái sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng, luôn ấp ủ khát khao quảng bá những giá trị văn hóa và năng lượng tích cực đến cộng đồng. Không chỉ sở hữu tư duy PR nhạy bén qua các dự án cá nhân và hoạt động sáng tạo content số, Bích Ngọc còn khiến nhiều người impressed bởi độ sâu tình cảm của mình.
Bích Ngọc chia sẻ: "Đà Lạt có vô vàn cảnh đẹp, nhưng với mình, không nơi nào thay thế được mái trường Yersin. Nơi đây không chỉ nuôi dưỡng ước mơ, trang bị kiến thức chuyên môn, mà từng góc sân, giảng đường đều in dấu kỷ niệm vô giá. Chọn trường làm bối cảnh bộ ảnh là cách mình tri ân và lưu giữ trọn vẹn dấu mốc trưởng thành ngay tại nơi mọi thứ bắt đầu".
Lời bộc bạch này không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn khơi gợi nguồn cảm hứng mạnh mẽ về những giá trị tinh thần cao đẹp mà một môi trường giáo dục có thể khắc ghi vào đời mỗi người. Đúng là chạm tim quá đi!
Câu chuyện trưởng thành được kể qua sự biến hóa của những bộ outfit. Từ chiếc váy bồng bềnh thanh lịch hòa cùng dải sash xanh nhẹ nhàng mang tên Phạm Thị Bích Ngọc – tượng trưng cho những bước chân bỡ ngỡ ngày đầu tựu trường, cho đến sắc áo cử nhân trang trọng đầy tự tin, sẵn sàng ra trường chinh chiến.
Sự chuyển đổi ấy không đơn thuần là thay đổi diện mạo mà là cả một hành trình bứt phá về tư duy, tri thức và bản lĩnh của Bích Ngọc qua từng cột mốc thanh xuân. Các góc chụp trong bộ ảnh cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đan xen giữa nét mơ mộng, trong trẻo tự nhiên và sự kiêu hãnh, phóng khoáng. Xịn sò không chê vào đâu được luôn!
Trường Đại học Yersin Đà Lạt vốn nổi tiếng với nhiều góc check-in đẹp mê ly như khu giảng đường, những mảng tường xanh hay hành lang ngập nắng. Nhưng nơi mà Bích Ngọc yêu thích và gắn liền với kỷ niệm sâu sắc nhất lại là không gian trước bức tượng Bác sĩ Alexandre Yersin, ngay lối vào tòa nhà chính của trường.
Bích Ngọc chia sẻ: "Suốt những năm tháng sinh viên, đây là hình ảnh đầu tiên đón mình mỗi ngày đến lớp, mang lại cảm giác thân thuộc và nuôi dưỡng trong mình lòng tự hào lớn, khi được học tập dưới mái trường mang tên ông. Việc được đứng trước biểu tượng này, trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đối với mình là khoảnh khắc ý nghĩa và trọn vẹn nhất".
Khi được hỏi về ba từ gói gọn tinh thần của sinh viên PR Yersin qua bộ ảnh này, Bích Ngọc đã không ngần ngại chọn: "Sáng tạo - Bản lĩnh - Nhiệt huyết". Ba từ này không chỉ mô tả tinh thần của riêng Bích Ngọc mà còn phản ánh hình ảnh chung của cả một thế hệ sinh viên truyền thông – những người trẻ năng động, đầy khát vọng và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách. Vibe chuẩn gen Z luôn!
Nhìn lại hành trình từ một tân sinh viên đầy bỡ ngỡ cho đến khi đứng trước ống kính với tư cách là một cử nhân tương lai, Bích Ngọc cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trường Đại học và thành phố Đà Lạt thơ mộng đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình con người cô.
Nguồn: svvn.tienphong.vn