Là sao mà Lee Joon cover "Catch Catch" xong viral đến nỗi YENA phải lo lắng ca khúc của mình bị "cướp" mất rồi nè!
YENA vừa lên show The Manager (đài MBC) và kể lể chuyện drama này, nghe mà cũng thấy buồn cười ghê. Ngay khi bước vào trường quay, cô nàng đã múa luôn điệu nhảy hit "Catch Catch" rồi. Được hỏi có đoán trước bài hát sẽ nổi đến vậy không, YENA chia sẻ: "Nó hot hơn em nghĩ nhiều lắm á!"
Cô bạn kể lại lúc đầu nghe bài này là "đã" liền, cơ thể tự động lắc lư theo nhạc luôn ý. Thậm chí động tác killing part iconic ấy, YENA nghĩ ra chỉ trong... 5 giây thôi nha! Tài năng thật sự
Nhưng plot twist đến khi Lee Joon tung clip cover vũ đạo "Catch Catch" lúc làm cổ động viên ở sân bóng chày. Video viral khắp mạng xã hội, YENA cũng mê xem lại 10 lần/ngày luôn. "Nhưng mà sau đó nó chiếm sóng hết mấy trang mạng, người ta bắt đầu nói: Bài hát của YENA bị đánh cắp rồi. Lúc đó em bắt đầu thấy hốt hoảng và nghĩ: Không, đây là của mình mà!"
Thế là YENA phải chạy vào phòng tập, luyện tập gấp đôi để giữ lại quyền sở hữu bài hát của mình. Quá đáng yêu luôn ấy chứ!
Còn nữa nè, sau khi "Catch Catch" thành hit, lịch trình của YENA kín mít luôn. Cô nàng tiết lộ có khoảng 20 lịch trình được xếp sẵn, kín đặc từ giờ đến hết tháng 11/2026 nha! Chưa kể còn thêm các sự kiện trao giải nữa. Bận rộn quá trời!
Ngoài ra, gần đây YENA cũng gây sốt với bộ bodysuit bó sát toàn thân tại Waterbomb Busan 2026. Cái này là ý tưởng của chính cô nha, lấy cảm hứng từ nhân vật D.Va trong game Overwatch đó. YENA tự nghĩ ra rồi pitch với công ty luôn, creative hết sức!
Nguồn: svvn.tienphong.vn