Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 vừa qua không chỉ chú ý về tân hoa hậu mà còn có một khoảnh khắc "nghẹt thở" khác - màn ngã xe máy của Hoa hậu Yến Nhi trong tiết mục mở màn khiến ai nấy đều phải thót tim!
Trong phần trình diễn mở màn, khi đang cưỡi mô tô trên sân khấu thì bất ngờ Yến Nhi mất thăng bằng và ngã kèm xe luôn. Sự cố diễn ra ngay trên sóng trực tiếp khiến khán giả có mặt ai cũng lo lắng tột độ.
Nhưng nàng hậu thật sự xứng danh "chị đẹp đầy bản lĩnh" khi nhanh chóng đứng dậy, lấy lại tinh thần và quay lại sân khấu hoàn thành phần trình diễn trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Respect!
Ngay sau đêm chung kết, Yến Nhi đã chia sẻ với truyền thông rằng cú ngã khiến cô bị bong gân nhẹ. Cô cảm thấy khá tiếc nuối vì đã chuẩn bị rất kỹ cho tiết mục này. Tuy nhiên, người đẹp cũng đã lường trước được vấn đề sân khấu trơn do vừa trải qua mưa lớn.
"Từ đầu tới giờ, hành trình của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng hy vọng màn final walk sẽ giúp tôi có điểm nhấn để khán giả có thể giúp mọi người hiểu hơn về mình", cô tâm sự.
Thời điểm xảy ra sự cố, Yến Nhi từng muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại cố gắng đứng dậy làm lại từ đầu. Quả là một ý chí kiên cường!
Trong buổi trò chuyện, Yến Nhi cũng hạnh phúc chia sẻ về việc danh hiệu hoa hậu đã giúp cô thay đổi cuộc sống gia đình. Bố mẹ cô giờ không phải làm những công việc vất vả như bán vé số, phụ hồ nữa mà đã có thể kinh doanh nhỏ tại nhà. Mỗi tháng, Yến Nhi cũng gửi một khoản tiền về đỡ đần gia đình. Nghe mà thấy ấm lòng quá!
Tại đêm chung kết, trong màn final walk khép lại nhiệm kỳ, Yến Nhi có bài phát biểu xúc động khi nhắc về tuổi thơ đầy khó khăn. Cô kể mẹ mình từng bán vé số, bố làm thợ hồ. Chính những đôi tay chai sạn của cha mẹ đã tiếp thêm động lực để cô theo đuổi ước mơ.
"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025. Khi ấy, tôi từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là đủ. Nhưng hành trình một năm qua đã dạy tôi rằng, ngoài sự cố gắng, còn cần bản lĩnh để đối diện áp lực, mạnh mẽ trước những hoài nghi và đủ kiên định để không đánh mất chính mình. Một năm đương nhiệm có thể chưa hoàn hảo trong mắt nhiều người, nhưng với tôi, đó là hành trình vô giá", cô chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường, Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9 năm ngoái. Sau khi đăng quang, cô chỉ có khoảng 2 tuần chuẩn bị để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025. Dù rất nỗ lực nhưng người đẹp tiếc nuối khi "trắng tay" tại cuộc thi quốc tế.
Trước khi bước vào sắc đẹp, Yến Nhi hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi Á quân tại một cuộc thi ảnh. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 81-64-92cm.
Trong gần 1 năm đăng quang, Yến Nhi vẫn luôn là cái tên được khán giả quan tâm. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia biểu diễn các show thời trang. Hiện tại, người đẹp đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến.
Nguồn: kenh14.vn
Trong phần trình diễn mở màn, khi đang cưỡi mô tô trên sân khấu thì bất ngờ Yến Nhi mất thăng bằng và ngã kèm xe luôn. Sự cố diễn ra ngay trên sóng trực tiếp khiến khán giả có mặt ai cũng lo lắng tột độ.
Nhưng nàng hậu thật sự xứng danh "chị đẹp đầy bản lĩnh" khi nhanh chóng đứng dậy, lấy lại tinh thần và quay lại sân khấu hoàn thành phần trình diễn trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Respect!
Ngay sau đêm chung kết, Yến Nhi đã chia sẻ với truyền thông rằng cú ngã khiến cô bị bong gân nhẹ. Cô cảm thấy khá tiếc nuối vì đã chuẩn bị rất kỹ cho tiết mục này. Tuy nhiên, người đẹp cũng đã lường trước được vấn đề sân khấu trơn do vừa trải qua mưa lớn.
"Từ đầu tới giờ, hành trình của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng hy vọng màn final walk sẽ giúp tôi có điểm nhấn để khán giả có thể giúp mọi người hiểu hơn về mình", cô tâm sự.
Thời điểm xảy ra sự cố, Yến Nhi từng muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại cố gắng đứng dậy làm lại từ đầu. Quả là một ý chí kiên cường!
Trong buổi trò chuyện, Yến Nhi cũng hạnh phúc chia sẻ về việc danh hiệu hoa hậu đã giúp cô thay đổi cuộc sống gia đình. Bố mẹ cô giờ không phải làm những công việc vất vả như bán vé số, phụ hồ nữa mà đã có thể kinh doanh nhỏ tại nhà. Mỗi tháng, Yến Nhi cũng gửi một khoản tiền về đỡ đần gia đình. Nghe mà thấy ấm lòng quá!
Tại đêm chung kết, trong màn final walk khép lại nhiệm kỳ, Yến Nhi có bài phát biểu xúc động khi nhắc về tuổi thơ đầy khó khăn. Cô kể mẹ mình từng bán vé số, bố làm thợ hồ. Chính những đôi tay chai sạn của cha mẹ đã tiếp thêm động lực để cô theo đuổi ước mơ.
"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025. Khi ấy, tôi từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là đủ. Nhưng hành trình một năm qua đã dạy tôi rằng, ngoài sự cố gắng, còn cần bản lĩnh để đối diện áp lực, mạnh mẽ trước những hoài nghi và đủ kiên định để không đánh mất chính mình. Một năm đương nhiệm có thể chưa hoàn hảo trong mắt nhiều người, nhưng với tôi, đó là hành trình vô giá", cô chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường, Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9 năm ngoái. Sau khi đăng quang, cô chỉ có khoảng 2 tuần chuẩn bị để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025. Dù rất nỗ lực nhưng người đẹp tiếc nuối khi "trắng tay" tại cuộc thi quốc tế.
Trước khi bước vào sắc đẹp, Yến Nhi hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi Á quân tại một cuộc thi ảnh. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 81-64-92cm.
Trong gần 1 năm đăng quang, Yến Nhi vẫn luôn là cái tên được khán giả quan tâm. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia biểu diễn các show thời trang. Hiện tại, người đẹp đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến.
Nguồn: kenh14.vn