NgocHN6024
New member
Trời ơi, nghe mà thương quá đi! Đang đi đường bình thường thì nghe thấy tiếng khóc từ trong bụi rậm, ai ngờ lại phát hiện ra một bé gái nhỏ bị bỏ rơi trong tình trạng sốt cao như vậy
Ngày 30/11, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xác nhận câu chuyện này thật sự xảy ra trên địa bàn. Một bé gái 15 tháng tuổi đã bị bỏ rơi ngay ven đường, khiến bao người không khỏi bàng hoàng.
Cụ thể, vào trưa ngày 29/11, khi đang di chuyển qua QL 70, người dân xã Bảo Ái chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ bụi rậm. Tò mò tiến lại xem thì OMG, mọi người phát hiện một bé gái bị bỏ lại đó cùng một ít đồ đạc. Đáng thương thay, lúc này bé đang sốt cao, trán còn dán sẵn một miếng hạ sốt
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bảo Ái đã nhanh chóng cử cán bộ đưa bé về trạm y tế xã để chăm sóc sức khỏe. Kiểm tra sơ bộ, các y bác sĩ phát hiện bé đang bị sốt 38 độ.
Do không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào đi kèm, chính quyền địa phương đã phát thông báo đến các xã lân cận về sự việc này, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi gì. Theo kế hoạch, sau vài ngày nữa, nếu tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định mà vẫn không có người thân nào đến nhận, xã sẽ làm thủ tục gửi cháu đến trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.
Nguồn: kenh14.vn