Phút 42 là lúc drama bắt đầu nè! Marcos Llorente căng ngang từ cánh trái, Alex Baena nhận bóng rồi tung cú sút chìm cực đỉnh. Thủ môn Fernando Muslera thì... ơ kìa, sao lại fail basic thế này? Bắt không dính bóng, để bóng từ từ lăn vào lưới như phim chậm vậy trời.
La Roja hoàn toàn cầm trịch trận đấu với khả năng kiểm soát bóng xịn sò. Tuy nhiên, plot twist là Lamine Yamal - cậu bé vàng của Barca - lại chơi khá "mờ nhạt" trong trận này. Gần như không có highlight nào đáng nhớ, xuyên phá hàng thủ Uruguay? Không luôn bạn ơi
Nhưng mà đừng lo, sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha vẫn quá đỉnh! Baena lên hẳn làm main character với bàn thắng vàng đó. Ferran Torres suýt nữa thì ghi thêm bàn nhưng bóng đập xà ngang - thiệt là tiếc!
Bên kia chiến tuyến, Uruguay đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể gỡ hòa. Càng tệ hơn khi Agustin Canobbio ăn thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi. Oof, chơi thiếu người luôn rồi!
Kết quả: Tây Ban Nha nhất bảng H với 7 điểm xịn xò, còn Uruguay chỉ có 2 điểm và chính thức... bye bye World Cup 2026!
Plot twist khủng nhất? Cabo Verde giành được suất đi tiếp với 3 trận hòa liên tiếp (hòa luôn cả Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia nữa đó)! Lần đầu tiên trong lịch sử họ vào được vòng 1/16 World Cup - câu chuyện cổ tích có thật luôn đó mọi người!
Giờ thì Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 1/16, còn Cabo Verde thì... chuẩn bị "hành xác" với đương kim vô địch Argentina rồi. Còn Uruguay à? Về nhà sớm thôi, dù trước giải được đánh giá là ứng viên nặng ký đấy
Nguồn: saostar.vn