Y tá Thổ Nhĩ Kỳ liều mình che chở bé sơ sinh giữa động đất 7,8 độ - clip xúc động gây bão mạng

BinNgok784

New member
e62ad655d40ced4262a6.png


Hành động "quên mình vì bệnh nhân" của hai chị y tá đang gây sốt MXH và nhận về vô vàn lời khen có cánh từ cộng đồng mạng nè!

Mặc dù đã một tuần trôi qua kể từ trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter tấn công Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, nhưng hậu quả của thảm họa này vẫn đang để lại nỗi đau quá lớn cho người dân hai nước

7c1cc2d998d863197dde.jpg


586a54ba05d4f36715a8.jpg


Ngoài những câu chuyện về các nạn nhân được giải cứu thần kỳ từ đống đổ nát, trên Twitter còn rần rần chia sẻ các clip ghi lại cảnh tượng ở nhà cao tầng, bệnh viện, đường phố ngay thời khắc "thảm họa thế kỷ" xảy ra.

Đặc biệt, một đoạn clip quay cảnh bên trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ đang viral khắp Twitter. Trong video, khi những cú rung lắc đầu tiên xuất hiện, mọi thứ trong phòng bắt đầu lay động dữ dội, các nôi của bé bị xô đẩy lung tung một cách nguy hiểm

Và rồi khoảnh khắc nghẹn ngào đã xảy ra: thay vì chạy thoát thân, hai chị y tá đã phi thẳng vào phòng, dùng chính cơ thể và đôi tay mình ôm chặt các nôi em bé, kiên trì giữ đến khi cơn địa chấn qua đi

Đoạn clip sau đó được chính trị gia Fatma Şahin chia sẻ và chạm đến trái tim hàng triệu người. Dưới phần comment tràn ngập lời khen ngợi dành cho hai "nữ chiến binh áo trắng" này, nhiều người gọi họ là "anh hùng ngoài đời thực" luôn!

Netizen cho rằng, dù chỉ là hành động nhỏ bé nhưng nó mang đến chút ấm áp giữa quá nhiều tin buồn từ thảm họa động đất này

bc936f937cab46552558.jpg


Hiện tại, số người tử vong đã lên đến hơn 33.000 người (Thổ Nhĩ Kỳ: khoảng 29.605, Syria: 3.574). Các nhân viên cứu hộ của Liên Hợp Quốc cảnh báo con số thực tế có thể cao gấp đôi và thậm chí lên tới 50.000 người, khi vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị chôn vùi và hy vọng tìm được người sống sót đang dần mong manh

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top